
Cuộc đối đầu giữa Manchester United và Liverpool cuối tuần này không chỉ mang ý nghĩa danh dự, mà còn tác động trực tiếp tới cuộc cạnh tranh top 4 Premier League. Tuy nhiên, cả hai đội đều đối mặt với bài toán lực lượng nghiêm trọng.
Bên phía Liverpool, HLV Arne Slot xác nhận Mohamed Salah chưa thể trở lại sau chấn thương gân kheo gặp phải ở trận đấu với Crystal Palace. Dù vậy, chiến lược gia người Hà Lan lạc quan rằng ngôi sao người Ai Cập sẽ kịp bình phục cho giai đoạn cuối mùa. Ngoài Salah, hàng loạt cái tên quan trọng khác của Liverpool cũng vắng mặt. Alisson Becker chưa trở lại tập luyện, trong khi thủ môn dự bị Giorgi Mamardashvili dính chấn thương đầu gối. Điều này buộc đội bóng vùng Merseyside phải sử dụng Freddie Woodman trong khung gỗ.
Ở hàng thủ, Conor Bradley gần như nghỉ hết mùa vì chấn thương đầu gối, còn Wataru Endo cũng vắng mặt dài hạn do chấn thương mắt cá. Trên hàng công, Hugo Ekitike đối diện nguy cơ nghỉ tới 8 tháng vì đứt gân Achilles, trong khi Giovanni Leoni chưa thể ra sân sau chấn thương dây chằng chéo trước.

Phía MU cũng không tránh khỏi tổn thất. HLV Michael Carrick cho biết Matheus Cunha đã trở lại tập nhẹ và có thể góp mặt, nhưng Matthijs de Ligt vẫn chưa sẵn sàng thi đấu. Trường hợp của Luke Shaw chưa rõ ràng, dù Carrick để ngỏ khả năng hậu vệ này kịp bình phục. Trong khi đó, Lisandro Martínez chắc chắn vắng mặt do án treo giò sau tình huống phạm lỗi với Dominic Calvert-Lewin ở trận gặp Leeds United.
Với tình hình lực lượng sứt mẻ, cả hai đội nhiều khả năng phải điều chỉnh đáng kể về chiến thuật. Liverpool chịu tổn thất nặng hơn khi mất nhiều trụ cột ở cả ba tuyến, trong khi MU vẫn giữ được bộ khung tương đối ổn định.
Dù vậy, lịch sử cho thấy những trận đại chiến kiểu này hiếm khi phụ thuộc hoàn toàn vào lực lượng. Trong bối cảnh cả hai đều khát điểm để nuôi hy vọng dự Champions League, màn so tài tại Old Trafford hứa hẹn vẫn sẽ diễn ra căng thẳng và khó lường.
























