Đâu rồi, hàng thủ vững chắc Chelsea?

Kinh Thi
13:10 ngày 13-12-2021
Dĩ nhiên, tất cả vẫn đang còn đấy. Nhưng sự vững chắc của họ thì đã tan biến. Không thể nhận ra hàng thủ Chelsea được nữa, khi mà chỉ trong 3 trận, trước 3 đối thủ không mấy danh tiếng, ở các giải đấu khác nhau, Chelsea thủng lưới nhiều hơn cả số bàn thua tổng cộng tính từ đầu mùa cho đến trước 3 trận ấy!
Đâu rồi, hàng thủ vững chắc Chelsea?

Trên hết vẫn là chiến thắng - điều này thì quá rõ rồi, và đấy là chỗ duy nhất mà giới hâm mộ Chelsea có thể hài lòng về chiến thắng may mắn 3-2 trước Leeds (“may mắn” là từ của chính HLV Thomas Tuchel, khi ông phát biểu sau trận) tối thứ Bảy vừa qua. Suy cho cùng, các đối thủ chính là Liverpool và Man City cũng đều chật vật, đâu ai để lại dấu ấn sâu đậm trong vòng đấu cuối tuần qua.

Nói đến Chelsea thời Thomas Tuchel là phải nói đến hàng thủ cực kỳ vững chắc, với thành tích giữ nguyên mành lưới xuất hiện  đều đặn. Thắng 1-0 là đủ, và đấy là cách mà Chelsea  đã liên tiếp quật đổ Man City từ bán kết Cúp FA đến chung kết Champions League trong mùa bóng ra mắt của Tuchel. Vậy mà bây giờ, cứ như Chelsea không thể nào không thủng lưới mỗi khi ra sân.

Đội bóng của Tuchel đã liên tiếp thủng lưới trong suốt 5 trận gần đây. Nếu bàn về chữ “báo động” thì thật ra, người ta đã phải kéo còi báo động ở Stamford Bridge từ khi Chelsea thủng lưới 3 bàn trong 2 trận liên tiếp (gặp West Ham ở Premier League và Zenit ở Champions League). Cho nên, vấn đề bây giờ phải được diễn đạt rằng Tuchel chưa thể khắc phục nhược điểm phòng ngự kể cả khi vấn đề này đã được báo động, đã lộ rõ rồi.

Chelsea dễ dàng để tân binh Leeds (áo sáng) ghi 2 bàn ngay trên sân nhà

Có hai điều quá trái ngược. Một mặt, người ta hay nói: bản chất của ứng cử viên vô địch là họ vẫn thắng kể cả khi chơi không hay. Chelsea đáng gờm ở chi tiết này. Vẫn thắng khi không thật sự ổn thỏa, vậy khi mọi chuyện “vào phom” thì còn thắng nữa? Nhưng ở khía cạnh ngược lại, Chelsea có thể “vào phom” hay không, khi họ vẫn không khắc phục được điểm yếu đã lộ rõ? Giới quan sát đã thấy, đã bàn, về vấn đề phòng ngự của Chelsea. Leeds càng thấy, càng chuẩn bị kỹ để nhập cuộc với tinh thần sẽ ghi bàn vào lưới Chelsea. Tất cả là những hiểm họa mà chính Tuchel càng thấy rõ hơn ai hết. Thấy trước mà không đỡ được, đấy mới là chỗ đáng lo ngại nhất!

Hàng thủ Chelsea suy yếu vì đấy là hệ quả từ chính sự xuất sắc của họ? Chỉ là cảm nhận, và tất nhiên chẳng có “cơ sở khoa học” khi nói ra một điều trớ trêu như vậy. Dù sao đi nữa, điểm chung xuyên suốt trong các trận đấu vừa qua là từ Andreas Christensen, Malang Sarr cho đến Thiago Silva, Antonio Ruediger, ai cũng có lúc mắc lỗi cá nhân hoặc chơi không đạt yêu cầu trong các trận đấu gần đây. Không bàn về sự tự mãn. Nhưng đơn giản là không ai chắc chắn mãi.

Nỗi lo của Tuchel có thể tổng quát hơn, lớn hơn vấn đề phòng ngự. Chelsea thành công bằng sự linh hoạt và phong độ chói sáng của các cầu thủ wing-back trong sơ đồ chiến thuật 3-4-2-1. Gần đây, Reece James đã “bớt” bay bổng trong khi ở cánh bên kia thì Ben Chilwell vắng bóng vì chấn thương. N’Golo Kante giữa sân cũng vậy. Thế là hàng thủ vốn không có nhược điểm trở nên mong manh. Lỗi hệ thống! Khi Chelsea được vận hành ổn thỏa thì các hậu vệ “dễ thở” nhờ đối phương phải lo chống đỡ sức tấn công của cặp wing-back bên phía Chelsea. Chứ về đẳng cấp cá nhân thì thật ra Ruediger hay Christensen đều không phải là trung vệ hàng đầu thế giới,  trong khi Thiago Silva đâu có thoát được gánh nặng tuổi tác!

Phạt đền: niềm vui hay nỗi ám ảnh?
Một mặt, Chelsea đang là đội ghi bàn từ chấm phạt đền nhiều nhất ở Premier League mùa này (5 bàn, chưa có đội nào khác ghi đến 4 bàn từ chấm phạt đền). Mặt khác, Chelsea lại là đội thủng lưới từ chấm phạt đền nhiều nhất giải (4 bàn, ngang với Wolverhampton, Newcastle, Norwich). Lạ ở chỗ: bàn thua từ chấm phạt đền chiếm tỷ lệ đến 36% tổng số bàn thua của Chelsea, thậm chí bằng với số bàn thua từ tình huống mở (không tính phản công)!

8 - Chelsea thủng lưới 8 bàn trong 3 trận gần đây tại Premier League và Champions League (đối thủ chỉ là West Ham, Zenit St Petersburg và Leeds). Trước đó, Chelsea thủng lưới 7 bàn trong toàn bộ 19 trận đấu ở Premier League và Champions League kể từ đầu mùa.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Kết quả U23 Nhật Bản 1-0 U23 Uzbekistan: U23 Nhật Bản lần thứ hai vô địch  U23 Uzbekistan đá hỏng 11m ở phút bù giờ, U23 Nhật Bản lên ngôi vô địch 

    Bàn thắng ở phút bù giờ của cầu thủ vào sân thay người Yamada đã giúp cho U23 Nhật Bản đánh bại U23 Uzbekistan trong trận chung kết. Đây là chức vô địch thứ hai của Samurai trẻ sau 2 lần vào chơi trận cuối cùng của VCK U23 châu Á. 

  • Nhận định bóng đá Celta Vigo vs Villarreal, 21h15 ngày 5/5:  Khuất phục chủ nhà 21h15 ngày 5/5: Celta Vigo vs Villarreal

    Nhận định bóng đá trận Celta Vigo vs Villarreal trong khuôn khổ vòng 34 La Liga 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 21h15 ngày 5/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Osasuna vs Betis, 19h00 ngày 5/5: Ôm mộng Top 6 19h00 ngày 5/5: Osasuna vs Betis

    Nhận định bóng đá trận đấu Osasuna vs Betis trong khuôn khổ Vòng 34 giải La Liga 2023/24 diễn ra vào lúc 19h00 ngày 5/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Tin giờ chót 3/5: MU sẽ ký hợp đồng với Thiago Silva? Tin giờ chót 3/5: MU sẽ ký hợp đồng với Thiago Silva?

    MU được khuyên ký hợp đồng với Thiago Silva, Barca sẵn sàng chi 50 triệu bảng mua Bernardo Silva, Liverpool cạnh tranh với PSG để chiêu mộ Osimhen... là những tin tức đáng chú ý tối 3/5.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x