DAVID SILVA CHIA TAY PREMIER LEAGUE SAU 10 NĂM GẮN BÓ

David Silva: Tượng đài của cả Premier League!

MINH NAM
06:27 ngày 29-07-2020
Phút 85 trận đấu với Norwich, David Silva được Pep rút khỏi sân. Đó là thời khắc cuối cùng CĐV được chứng kiến Silva chơi bóng ở Premier League. Ngôi sao người Tây Ban Nha đã chia tay giải đấu sau 10 năm gắn bó. Một thập kỷ đủ dài để Silva trở thành tượng đài không chỉ ở Man City, mà còn của cả Premier League. 
David Silva: Tượng đài của cả Premier League!

Tượng đài Man City

Mùa 2009/10 là mùa giải không như ý của Man City, bất chấp việc đội đã mang về những ngôi sao như Robinho, Carlos Tevez, Emmanuel Adebayor… HLV Mark Hughes bị sa thải vào tháng 12/2009, người lên thay là Robert Mancini. Thời điểm ấy, hàng tiền vệ Man xanh người có chất lượng kỹ thuật cao nhất chỉ là Stephen Ireland. Phần còn lại hầu hết là những tiền vệ phòng ngự như Gareth Barry hay Nigel de Jong. Tóm lại, đó là một hàng tiền vệ thừa cơ bắp, nhưng thiếu chất kỹ thuật. 

Mùa 2010/11, trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Man City một cách trọn vẹn, Mancini đã đưa về David Silva để latin hóa lối chơi đội chủ sân Etihad. Cháng tiền vệ sinh năm 1986  này tới Anh trong hoàn cảnh như thế. Ban đầu, anh là một tiền vệ tấn công cánh, nhưng sau đó Mancini đã biến cầu thủ nhỏ bé người Tây Ban Nha thành một dạng Trequartista, một mẫu số 10 kinh điển. Từ đó, hành trình chinh phục Etihad của Silva bắt đầu. Để rồi 10 năm sau, ngày chia tay Premier League, Silva đã trở thành tượng đài không chỉ trong lịch sử Man City, mà còn của cả giải đấu. 

10 năm ở Man xanh, Silva chơi 309 trận ở Premier League, trở thành cầu thủ ra sân nhiều trận nhất trong lịch sử đội bóng này ở Ngoại hạng Anh. Trong 309 trận đó, Silva giành 214 chiến thắng để trở thành người có nhiều trận thắng nhất tại Premier League trong lịch sử Man City. Và cũng Silva là ông vua kiến tạo của Man xanh với 93 đường chuyền thành bàn tại Premier League. 10 năm đó là 4 chức vô địch Premier League (2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19), 2 lần được chọn vào ĐHTB mùa giải (2011/12, 2017/18), 1 lần trở thành Cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất một mùa (2011/12).

Tượng đài David Silva (áo sáng) của Premier League được không chỉ Pep, các thành viên Man City mà cả đối thủ thừa nhận tài năng

Silva chơi ở vị trí có lẽ là khó đá nhất tại Premier League, một tiền vệ tấn công đứng ở chính giữa, sau lưng tiền đạo, phía trước các tiền vệ trụ, cách khung thành đối phương 20m. Đó là khu vực luôn có rất nhiều người, rất nhiều gã hộ pháp chỉ chờ chàng Silva nhỏ bé nhận bóng là lao vào anh như cỗ xe lu để giành lấy bóng. Silva luôn nhận bóng trong một cự ly nhỏ hẹp, trong nhiều sức ép, nhưng anh luôn tạo ra những ý tưởng siêu việt với trái bóng trong chân. Hãy tưởng tượng Silva là hình bóng của Xavi hay Iniesta, mang lối chơi latin uyển chuyển thổi vào Eithad. 

 “David Silva có thể là cầu thủ đẳng cấp thế giới đầu tiên mà Man City sở hữu. Khi cậu ấy tới từ Tây Ban Nha, tôi không nghĩ là Silva có thể cống hiến và vươn lên tầm vóc như hiện tại”, Gary Neville nhận xét. “Tôi sẵn sàng đối đầu với bất cứ cầu thủ nào từng chơi bóng ở Premier League trong 10 năm qua. Nhưng Silva là một người mà tôi không muốn đụng độ bởi tôi biết cậu ấy sẽ cho tôi vài cú lừa. Một thiên tài nhỏ bé”, Roy Keane nói. 

Hay nói như Pep thì: “Silva là một huyền thoại độc nhất vô nhị. Ở những không gian hẹp, tôi chưa thấy ai xuất sắc như cậu ấy”.

Người mở đầu làn sóng latin lối chơi Premier League 

Thời điểm Silva tới Premier League, thế giới bóng đá đang chìm đắm trong vũ điệu tiqui-taca của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha (TBN). Đó là khi Ngoại hạng Anh với lối chơi thiên về thể lực, bóng dài, bổng, cảm thấy bị “quê” nếu đặt cánh thứ bóng đá latin, ban bật ngắn, nhuyễn, đầy cảm hứng của những người TBN. 

Người Anh khi ấy muốn học hỏi cách chơi latin và cách tốt nhất là chiêu mộ những ngôi sao với lối đá kỹ thuật như thế. Silva giai đoạn đó được coi là đại sứ, là người mở đầu cho làn sóng những tiền vệ nhỏ con nhưng khéo léo người TBN sang Anh chơi bóng, để latin hóa lối chơi Premier League. Sau Silva là Juan Mata gia nhập Chelsea (2011), tiếp đó là Santi Cazorla (Arsenal, 2012), rồi sự trở lại của Cesc Fabregas (Chelsea, 2014)… Một xu hướng mới, một trào lưu sử dụng các tiền vệ tấn công kiểu mới được hình thành từ vụ Silva tới Etihad. 

“Cậu ấy thật đáng kinh ngạc. Khi Silva tới từ Valencia, chúng ta đã đặt ra rất nhiều câu hỏi. Làm sao Silva có thể thích nghi được với sức ép, tốc độ khủng khiếp ở Premier League? Nhưng cậu ấy đã làm được. Silva là một thiên tài”, Jamie Redknapp nhận xét. 

“Chúng ta vẫn ngưỡng mộ những tiền vệ như Xavi, Iniesta. Nhưng chúng ta chưa bao giờ thấy họ chơi bóng ở Premier League. Và có thể họ sẽ không hợp để tỏa sáng ở Ngoại hạng Anh. Nhưng Silva đã làm được. Tôi luôn nghĩ có những cầu thủ ở đẳng cấp hàng đầu chơi bóng ở Premier League như Alan Shearer, Thierry Henry, Steven Gerrard, Ryan Giggs. Silva cũng xứng đáng đứng trong hàng ngũ đó. Không chỉ vĩ đại nhất Man City, cậu ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mà Premier League từng chứng kiến”, Jamie Carragher kết luận. 

Tứ trụ chỉ còn một 
Trục dọc Vincent Kompany - David Silva - Yaya Toure - Aguero được coi là bộ xương sống trong những thành công của Man City suốt 10 năm qua. Nhưng lần lượt từng người một đã rời Etihad. Yaya Toure là người đầu tiên. Sau đó là Kompany. Silva sẽ chia tay Man xanh khi Champions League 2019/20 kết thúc. Chỉ còn mỗi Aguero là trụ lại, nhưng tiền đạo người Argentina cũng sẽ sớm chia tay.

Bruno được ví von với David Silva 
Trên Talksport, Paul Scholes kỳ vọng Bruno Fernandes sẽ trở thành “David Silva của M.U”, là người dẫn dắt lối chơi và đem tới những ý tưởng bóng đá sáng tạo, mới mẻ cho nửa đỏ thành Manchester. “Man City hoàn toàn thay đổi kể từ khi Silva xuất hiện 10 năm trước. Sự hiện diện của cậu ấy khiến đồng đội, HLV và lãnh đạo nghĩ lại về cách xây dựng đội bóng. M.U cần Bruno làm được vai trò giống Silva để gặt hái thành công dài hạn”, Scholes bình luận.  

14 - Silva giành tổng cộng 14 danh hiệu khác nhau cùng Man City. “Tôi yêu mọi người ở đây và sẽ rất nhớ họ. Tôi có mối quan hệ tốt đẹp với tất cả”, Silva nói trong ngày chia tay Premier League. 

XEM THÊM

Đoạt vé dự Champions League, nhưng M.U còn lâu mới là ứng viên vô địch

Ở thời điểm này, chỉ Messi và Ronaldo xuất sắc hơn Bruno Fernandes

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x