Đoạt vé dự Champions League, nhưng M.U còn lâu mới là ứng viên vô địch

Minh Việt Minh Việt
09:02 ngày 28-07-2020
Sau chiến thắng 2-0 trước Leicester, một mùa giải nhọc nhằn đã khép lại với M.U. Cú tăng tốc kể từ tháng 2 cùng sự xuất hiện của Bruno Fernandes đã giúp Quỷ đỏ có vé dự Champions League. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sau những gì đã thể hiện, M.U vẫn còn kém xa Liverpool và Man City.
Đoạt vé dự Champions League, nhưng M.U còn lâu mới là ứng viên vô địch

Khởi đầu gian nan và cú tăng tốc ngoạn mục

M.U mở đầu mùa giải 2019/20 với chiến thắng 4-0 trước Chelsea. Đó là thắng lợi tưng bừng, lại trước đối thủ trong Big Six, khiến các CĐV Quỷ đỏ hy vọng về một mùa giải hồi sinh. Tuy nhiên, những gì diễn ra ngay sau đó sớm đưa M.U trở lại với thực tại u ám. Ngay vòng 2, Quỷ đỏ để Wolves cầm hòa trong trận đấu mà Paul Pogba và Marcus Rashford tranh nhau đá penalty. Một vòng sau, M.U nhận thất bại đầu tiên trong mùa với trận thua 1-2 trước Crystal Palace ngay trên sân nhà Old Trafford. 

Cứ thế, càng đi sâu vào mùa bóng, Quỷ đỏ càng tạo ra nhiều nỗi thất vọng. HLV Ole Solskjaer liên tục đứng trước sức ép bị sa thải và ông chỉ có thể giữ lại chiếc ghế nhờ việc M.U chơi tốt trong những trận đại chiến. Đỉnh điểm của sự chán nản là giai đoạn đầu năm mới. Khi ấy, Quỷ đỏ thua 2 trận liên tiếp trước Liverpool và Burnley. Thất bại trước Burnley là đáng trách hơn cả bởi nó diễn ra ngay tại Old Trafford và Burnley khi ấy cũng vẫn ở nửa dưới BXH. Một lần nữa, tương lai của Solskjaer lại là chủ đề được báo chí đưa ra đàm tiếu. Và đó cũng là lúc ông thầy người Na Uy tưởng như chắc chắn sẽ mất việc. 

Thế rồi những đổi thay được tạo ra. Sự xuất hiện của hai tân binh Odion Ighalo và đặc biệt là Bruno Fernandes trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt M.U. Tất cả bắt đầu bằng chiến thắng 2-0 trước Chelsea ngay trên sân Stamford Bridge ở vòng 26. Đó chính là trận đấu đánh dấu cú nước rút ngoạn mục của M.U. 14 vòng cuối, Quỷ đỏ bất bại, giành 9 chiến thắng. Từ chỗ kém Leicester 14 điểm sau vòng 25, M.U đã tăng tốc một lèo để vượt mặt đối thủ, vươn lên xếp thứ 3 chung cuộc. 

Niềm vui của các cầu thủ M.U sau khi đánh bại Leicester để chính thức giành vé dự Champions League mùa tới

Về lối chơi, sự hòa nhập tuyệt vời của Bruno cùng phong độ xuất sắc của Anthony Martial và Mason Greenwood đã giúp Quỷ đỏ mang một bộ mặt hứng khởi hơn nhiều so với nửa đầu mùa. M.U chỉ thực sự chơi tốt ở 14 vòng cuối. Nhưng cú nước rút ngoạn mục vẫn đủ giúp họ đạt mục tiêu quan trọng nhất là giành quyền trở lại Champions League sau 1 năm vắng bóng. 

Còn phải nỗ lực nhiều

Câu hỏi đặt ra là: Đoạt vé rồi sao nữa? Điều dễ nhận thấy là chất lượng chuyên môn, trình độ chơi bóng, sự nhuần nhuyễn của M.U còn lâu mới sánh bằng hai đội bóng mạnh nhất Premier League hiện tại là Liverpool và Man City. The Kop đã giành được 99 điểm ở mùa này, kỷ lục của họ. Còn Man xanh ghi tới 102 bàn (gấn gấp đôi đội bóng cùng thành phố). So với Liverpool và Man City thì M.U có gì ngoài sự thăng hoa trong 14 vòng cuối? Thậm chí, nếu khắt khe hơn, 3 vòng cuối mùa, khi đôi chân của Bruno trở nên mệt mỏi, Quỷ đỏ đã chơi tệ đi khá nhiều. 

“Chúng tôi vẫn chưa ở đẳng cấp của họ (Man City, Liverpool). M.U cần một kỳ chuyển nhượng hiệu quả để thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu, để trở thành một ứng viên thực sự cho cuộc đua vô địch”, HLV Solskjaer trong bài trả lời phỏng vấn gần đây thừa nhận. Đó là nhận xét chính xác về vị trí của Quỷ đỏ hiện tại. Họ đã đoạt vé để trở lại Champions League mùa sau, nhưng họ còn cần phải làm rất nhiều điều nữa, chi thêm thật nhiều tiền nữa, để trở thành đội bóng có khả năng cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch Premier League với Man xanh và The Kop. 

Vị trí nào cần bổ sung? Chắc chắn là hàng phòng ngự. David de Gea, Harry Maguire, Victor Lindelof đều là những cái tên gây thất vọng. M.U cần ít nhất một trung vệ đẳng cấp chơi bên cạnh Maguire, hoặc chí ít là hy vọng De Gea tìm lại phong độ. Phía trước sẽ là một mùa Hè rất bận rộn cho Quỷ đỏ nếu họ muốn thực sự tìm lại ánh hào quang… 

15 - Bruno đã in dấu giày trong 15 bàn thắng tại Premier League. Tính từ khi Bruno ra mắt giải đấu này, không cầu thủ nào in dấu giày ở bàn thắng nhiều như tiền vệ người Bồ Đào Nha. 

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC MÙA GIẢI 
- Vô địch: Liverpool
- Á quân: Man City
- Dự Champions League: Liverpool, Man City, Man United, Chelsea.
- Dự Europa League: Leicester, Tottenham
- Xuống hạng: Bournemouth, Watford và Norwich 

XEM THÊM

Bao lâu nữa M.U có thể vô địch Premier League?

M.U mất toi 5 triệu euro khi có vé dự Champions League

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x