Ruben Amorim đã chịu áp lực rất lớn trước trận đấu trên sân nhà của MU với Sunderland vào thứ Bảy vừa qua, thậm chí có người còn cho rằng đây là trận đấu "phải thắng" đối với huấn luyện viên người Bồ Đào Nha. MU bước vào trận đấu này sau khi thua ba trong sáu trận mở màn Ngoại hạng Anh, đồng thời phải chịu trận thua đáng xấu hổ trước đội bóng hạng Hai Grimsby Town tại Carabao Cup. Do đó, trận đấu với Sunderland có ý nghĩa rất quan trọng khi Amorim và các học trò tìm cách vực dậy tinh thần, và họ đã giành được ba điểm quý giá và xứng đáng khi Mason Mount và Benjamin Sesko ghi bàn trong chiến thắng 2-0.
Kết quả này đưa Quỷ đỏ lên vị trí thứ mười trên bảng xếp hạng. Mặc dù vậy Amorim vẫn là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí huấn luyện viên tiếp theo bị… sa thải tại Ngoại hạng Anh mùa này. Cùng đó, chuyên gia Fabrizio Romano mới đây đã tiết lộ "kế hoạch" của MU sau trận đấu với Sunderland, và rằng Amorim chỉ mất việc nếu có điều gì đó "hoàn toàn điên rồ" xảy ra.
"Điều đang xảy ra là MU đã giành chiến thắng trước Sunderland và dập tắt mọi đồn đoán, ít nhất là trong vài tuần tới, về Ruben Amorim, vì vậy họ bước vào kỳ nghỉ quốc tế với tâm thế thoải mái hơn rất nhiều", Romano chia sẻ trên kênh YouTube của mình, “Thủ môn mới, Senne Lammens, cuối cùng đã ra sân và giữ sạch lưới – một khởi đầu rất tốt cho Lammens và một kết quả rất tốt cho Amorim. Như tôi đã nói với các bạn, MU sẽ không sa thải Amorim ngay cả khi thua Sunderland, trừ khi có những điều hoàn toàn điên rồ xảy ra, chẳng hạn như thua, 0-3, 0-4 hay 0-5 gì đó”.