Eden Hazard 26 trận không ghi bàn: Ma thuật hết hiệu nghiệm

Việt Dũng Việt Dũng
20:02 ngày 11-12-2015
Trận đấu với Porto đã là lần thứ 26 liên tiếp Eden Hazard ra sân trong màu áo Chelsea mà không thể ghi bàn. Vì lẽ gì mà một cầu thủ chỉ vừa vài tháng trước còn làm mưa làm gió giải Ngoại hạng Anh nay lại sa sút khủng khiếp đến thế?
Eden Hazard 26 trận không ghi bàn: Ma thuật hết hiệu nghiệm

KHÔNG CÒN LÀ CƠN LỐC BÊN CÁNH TRÁI

Mùa 2014/15, Hazard là một nỗi khiếp sợ của các hậu vệ phải ở giải Ngoại hạng Anh. Những pha dẫn bóng từ biên trái vào trung lộ rồi dứt điểm chân phải sở trường của cầu thủ này giống hệt Arjen Robben, dù rất quen thuộc nhưng không dễ ngăn cản. Giới chuyên môn, từ các HLV Jose Mourinho, Marc Wilmots cho tới đàn anh Franck Ribery đều đã so sánh cầu thủ người Bỉ với những ngôi sao hạng nhất.

Thế nhưng, từ đầu mùa 2015/16 chứng kiến một Hazard khác hẳn. Chính xác là từ trận thắng Crystal Palace cuối mùa trước, trận đấu đã mang về chức vô địch sớm 3 vòng đấu cho Chelsea, Hazard chưa một lần "nổ súng" trở lại ở các trận đấu chính thức.

Tính sau 15 vòng đấu đầu mùa này, Hazard chỉ kiến tạo được trung bình 0,13 bàn/trận, dù tạo ra tới 2,93 cơ hội ăn bàn mỗi trận. Mùa trước, anh kiến tạo mỗi trận 0,24 bàn nhưng chỉ tạo ra trung bình 2,61 cơ hội ăn bàn. Số cú sút tiền vệ người Bỉ tung ra mỗi trận mùa này ít hơn hẳn, chỉ là 1,4 lần/trận so với 2,05 lần/trận qua 38 vòng đấu mùa 2014/15.

Hazard đã sa sút rõ rệt so với mùa trước
Hazard đã sa sút rõ rệt so với mùa trước

Những pha đi bóng qua người từng là đặc sản của Hazard, nhưng đầu mùa này dường như đã không còn ma thuật trước các hậu vệ giải Ngoại hạng nữa. Cụ thể, mùa này anh chỉ có 3,13 lần đi bóng thành công mỗi trận, thấp hơn nhiều con số 4,74 của mùa trước. Khả năng chuyền bóng của cựu cầu thủ Lille cũng sa sút, với chỉ 84% đường chuyền thành công so với 87% mùa 2014/15.

Ngay cả trong hỗ trợ phòng ngự, Hazard cũng không còn giữ được phong độ từng giúp anh giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa của PFA. Nếu như mùa trước, trung bình một trận tuyển thủ Bi tắc bóng thành công 0,66 lần, thì mùa này con số ấy chỉ còn là 0,33.

Trên hết, từ một mũi tấn công lợi hại với tỉ lệ sát thương cao (ghi trung bình 0,37 bàn/trận mùa trước), Hazard đã dần trở nên vô hại. Chuỗi trận tịt ngòi của anh sau trận thắng Porto đã kéo dài tới con số 26, ngang bằng kỉ lục buồn của anh chàng “chân gỗ” Diego Forlan thời còn khoác áo M.U. Câu hỏi đặt ra là vì đâu một ngôi sao tiềm năng được chờ đợi sẽ trở thành “Ronaldo mới” lại xuống dốc nhanh như thế?

Đã 26 trận liên tiếp ngôi sao người Bỉ tịt ngòi
Đã 26 trận liên tiếp ngôi sao người Bỉ tịt ngòi
 

LỖI Ở HAZARD HAY Ở CHELSEA?

Thống kê dưới đây cho thấy Hazard vẫn dẫn bóng nhiều hơn bất kì đồng nghiệp nào ở giải đấu xứ sương mù. Trung bình mỗi trận, anh dẫn bóng trên quãng đường hơn 15.000 yard (tương đương hơn 13 km), nhiều hơn hẳn người xếp thứ 2 Santi Cazorla (hơn 9 km). Về mặt chiến thuật, Jose Mourinho vẫn luôn xem Hazard là trung tâm của hàng tấn công. Như thế có thể thấy, không có chuyện Hazard không cố gắng, không được tạo đủ cơ hội hay bị Mourinho kìm kẹp tài năng.

Thống kê so sánh quãng đường đi bóng của các cầu thủ Premier League mùa 2014/15 và 2015/16
Thống kê so sánh quãng đường đi bóng của các cầu thủ Premier League mùa 2014/15 và 2015/16

Điều đáng lo nhất là Hazard lúc này đang thiếu đi sự chính xác và sắc sảo của chính anh 1 năm về trước. Điều này hoàn toàn logic với nhận xét của chuyên gia Sebastien Chapuis hồi đầu mùa rằng một trong những vấn đề lớn của Chelsea mùa này là họ đã không có sự chuẩn bị tốt trong mùa Hè. Cụ thể, các bài tập Hè đã không được tính toán sao cho thể lực cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất vào tháng 8. BLĐ The Blues đã rút ngắn kỳ nghỉ Hè để dành thời gian cho các hoạt động quảng bá, điều này đã mang lại tác dụng ngược.

Mùa 2014/15, Chelsea có 10 cầu thủ ra sân trong 80% số phút thi đấu của họ ở giải Ngoại hạng và Champions League. Trong khi đó, không một cầu thủ nào ở các đội bóng khác trong 5 năm qua phải căng sức nhiều hơn 75% thời lượng. Hazard và đồng đội mất sức rất nhiều và cần thời gian nghỉ ngơi, nhưng BLĐ lại ưu tiên kiếm tiền. Đã thế, riêng Hazard còn bị đặt thêm gánh nặng phải trở thành khởi nguồn sáng tạo trong cách tấn công của Chelsea, mà không hề có phương án dự phòng. Hệ quả là The Blues khởi đầu tệ hại, và Hazard thì phải hứng chịu vô số chỉ trích.

Tin tốt cho các CĐV Chelsea là Hazard đang có dấu hiệu tìm lại phong độ. Tần suất những trận chơi tốt của tiền vệ người Bỉ đang tăng dần lên, trước Norwich City, trước Tottenham Hotspur. Có điều, Mourinho cần sớm tìm ra một "phương án B" cho Hazard, nếu ông còn muốn đưa Chelsea trở lại mạnh mẽ và giành vé vào top 4.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x