
Vào tối ngày 9/8, Liverpool nhận thất bại 2-3 trước Monaco trong trận giao hữu tại Anfield, dù từng dẫn trước 2-0. Đáng lo hơn, HLV Andoni Iraola thừa nhận đội bóng chưa có đủ nhân sự để duy trì cường độ thi đấu trong cả trận, qua đó làm dấy lên những lo ngại trước mùa giải mới.
Thực tế, Liverpool khởi đầu đầy hứa hẹn khi Alexander Isak và Florian Wirtz giúp đội chủ nhà dẫn 2-0 chỉ sau khoảng 30 phút. Tuy nhiên, Aleksandr Golovin rút ngắn cách biệt trên chấm phạt đền trước giờ nghỉ, rồi Mika Biereth và Paul Brunner lần lượt ghi bàn trong hiệp hai để giúp Monaco ngược dòng.
Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần Liverpool đánh mất lợi thế dẫn hai bàn. Trước đó, họ từng để Leeds ngược dòng thắng 4-2 tại Chicago. Dù kết quả giao hữu không phải ưu tiên hàng đầu, những vấn đề về khả năng duy trì cường độ đang khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm, nhất là khi CLB toàn thua ngược.
“Hiện tại, có lẽ chúng tôi chưa có nhiều hơn về mặt đẳng cấp cần thiết để chơi như vậy. Monaco xứng đáng thắng trận đấu này khi có màn ngược dòng ấn tượng. Sau khi thực hiện một số thay đổi, các cầu thủ bắt đầu mệt và chúng tôi không thể duy trì cường độ mong muốn. Rõ ràng, Liverpool còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới trước khi mùa giải chính thức khởi tranh”, Iraola chia sẻ.
Những phát biểu này lập tức hướng sự chú ý vào chính sách chuyển nhượng của Liverpool. Đội bóng đã chi 34,5 triệu bảng để chiêu mộ Victor Munoz từ Osasuna và 55 triệu bảng cho trung vệ Jeremy Jacquet từ Rennes. Liverpool cũng được cho là sắp mượn Ronald Araujo từ Barcelona.
Tuy nhiên, nhiều vị trí vẫn thiếu chiều sâu do chấn thương. Jeremie Frimpong hiện là hậu vệ phải "đúng nghĩa" duy nhất trong đội hình, trong khi Liverpool cũng cần tăng cường tiền vệ phòng ngự và hai cánh.
Liverpool đang quan tâm Bradley Barcola của PSG nhưng chưa sẵn sàng đáp ứng mức giá khoảng 145 triệu bảng. Điều này khiến người hâm mộ kêu gọi ban lãnh đạo tiếp tục đầu tư, với lo ngại đội hình hiện tại khó cạnh tranh trên nhiều mặt trận.
























