
Liverpool đã trải qua thất bại thứ hai liên tiếp trong giai đoạn tiền mùa giải, và đáng lo hơn là kịch bản cũ lại tái diễn. Dẫn Monaco 2-0 nhờ Alexander Isak và Florian Wirtz, The Kop tưởng như đã nắm chắc chiến thắng. Nhưng sau giờ nghỉ, đội bóng của Iraola sa sút rõ rệt và để Aleksandr Golovin, Mika Biereth cùng Paris Brunner lần lượt lập công giúp đại diện Ligue 1 ngược dòng.
Vấn đề lớn nhất nằm ở khả năng duy trì cường độ. Liverpool chơi khá thuyết phục trong hiệp 1, kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm. Tuy nhiên, khi thể lực suy giảm, khoảng cách giữa các tuyến bắt đầu bị kéo giãn. Virgil van Dijk cũng có ngày trở lại không như ý khi phạm lỗi dẫn tới quả phạt đền, mở đường cho Monaco bắt đầu cuộc ngược dòng.
Iraola thừa nhận Liverpool chưa thể duy trì màn trình diễn ở mức độ mà ông mong muốn. “Chúng tôi đã chơi một hiệp 1 rất tốt, nhưng hiện tại chưa có nhiều hơn về mặt đẳng cấp cần thiết để chơi như vậy trong 90 phút”, chiến lược gia người Tây Ban Nha nói. Ông cũng thừa nhận Monaco “xứng đáng lật ngược thế trận” sau khi chơi tốt hơn trong hiệp 2.
Đáng chú ý, đây là trận thứ hai liên tiếp Liverpool đánh mất lợi thế hai bàn. Iraola cho biết đội bóng đã thắng 2 trận đầu tiền mùa giải nhưng không thể duy trì cường độ ở 2 trận gần nhất. “Vấn đề lúc này là có lẽ họ chưa đủ năng lượng để chơi 90 phút. Điều đó cần thời gian, và chúng tôi sẽ tập luyện thêm”, ông nhấn mạnh. Liverpool còn 13 ngày trước trận mở màn Premier League gặp Newcastle, nhưng màn trình diễn trước Monaco cho thấy Iraola vẫn còn nhiều việc phải làm.






















