Man City: Giá mà Pep có… 2 Fernandinho

ĐỨC CHÂU
16:39 ngày 02-12-2019
Để giải quyết bài toán cấp bách ở vị trí trung vệ, Pep Guardiola đã phải kéo Fernandinho xuống đá ở trung tâm hàng hậu vệ. Tiền vệ phòng ngự người Brazil đã chơi tốt trong vai trò mới. Nhưng vấn đề là, vị trí cũ của anh lại trở thành bài toán mới cho Man City.
Giá mà Pep có… 2 Fernandinho

Về sự hiệu quả của Fernandinho ở vị trí trung vệ, đã có rất nhiều bài báo và các ý kiến đánh giá tích cực dành cho cầu thủ người Brazil. Tựu trung, đa số đều nhận thấy đây là “phát kiến” sáng suốt của Pep.

Thế nhưng, giải được bài toán trung vệ, Pep lại đau đầu với việc người đá thay Fernandinho ở vị trí tiền vệ đánh chặn là Rodrigo không đảm đương được nhiệm vụ mà ngôi sao 31 tuổi để lại.

Trận hòa 2-2 trước Newcastle đêm thứ Bảy vừa qua là minh chứng mới nhất và sinh động nhất về vấn đề nơi vị trí tiền vệ đánh chặn của Man City. Trước một đối thủ có hàng công kém thứ nhì giải đấu (Newcastle mới chỉ có 11 bàn trước trận  gặp Man City), hàng tiền vệ của Pep vẫn không che chắn hiệu quả cho tuyến sau.

Đặc biệt trong bàn thua thứ 2, Rodrigo đã bỏ vị trí mà lẽ ra anh phải xuất hiện để ngăn chặn Shelvey. Nhờ thế, tiền vệ số 8 của Newcastle có đủ cả không gian lẫn thời gian tung cú đá hiểm hóc làm tung lưới Ederson từ cự ly 25m.

Những pha bóng kiểu như vậy cho thấy, Rodrigo chưa thực sự thích nghi với hệ thống chiến thuật cũng như triết lý bóng đá của Pep Guardiola. Chơi ở vị trí đánh chặn nhưng cho đến lúc này, Rodrigo mới chỉ có 26 pha tắc bóng thành công tại Premier League 2019/20, đứng thứ… 22 trong BXH những tiền vệ tắc bóng xuất sắc nhất giải.

Xét về số pha cắt bóng, giải tỏa áp lực cho đồng đội trước vòng cấm, Rodrigo mới làm được 12 lần, chưa bằng một nửa Fernandinho (31) và bằng đúng 1/5 lần so với người dẫn đầu: tiền vệ Ben Godfrey của Norwich (60 lần).

Những con số khô khan có thể khiến nhiều độc giả rối mắt và phát chán. Nhưng Pep Guardiola thì hẳn đang bị ám ảnh với những số liệu ấy. Nếu Rodrigo cứ chơi thế này thì nỗ lực kéo Fernandinho xuống vá vào vị trí trung vệ cũng thành công cốc.

Giờ thì Pep chỉ ước gì mình có đến… 2 Fernandinho, một người cho hàng hậu vệ và một người cho hàng tiền vệ. Có vậy, vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha mới có thể bớt đau đầu với bài toán phòng ngự của Man xanh.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Man City: Pep đang... hết thời? Man City: Pep đang... hết thời?

    Pep Guardiola chưa bao giờ huấn luyện một đội nhiều hơn 4 mùa. Phải có lý do? Pep Guardiola chưa bao giờ được xuất hiện trở lại trong trận chung kết Champions League, từ sau năm 2011? Phải có lý do?

  • Van Dijk: Đấng cứu thế mới tại Anfield Van Dijk: Đấng cứu thế mới tại Anfield

    Trong một ngày mà bộ ba Salah - Mane - Firmino đều im hơi lặng tiếng, Virgil Van Dijk đã trở thành người hùng của Liverpool.

  • Alli thăng hoa nhờ Mourinho không coi anh là tiền vệ Alli thăng hoa nhờ Mourinho không coi anh là tiền vệ

    Đó là tuyên bố của HLV Jose Mourinho sau khi chứng kiến phong độ rực sáng của cầu thủ người Anh từ khi ông tới nắm quyền thay Mauricio Pochettino. Trong 3 trận gần nhất, là 3 trận do Mourinho dẫn dắt, Dele Alli đã ghi được 3 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo.

  • Liverpool: Khoan ăn mừng, giông bão giờ mới bắt đầu Liverpool: Khoan ăn mừng, giông bão giờ mới bắt đầu

    Như kịch bản định sẵn, các đối thủ sẽ gây ra vô vàn khó khăn cho Liverpool nhưng sau cùng, họ vẫn là người chiến thắng. Tuy nhiên, đội quân của HLV Juergen Klopp không thể mãi tiếp tục theo cách này, nhất là khi phía trước là một lịch thi đấu cam go.

  •  Đấy có phải là Spurs '2 mặt'? Đấy có phải là Spurs '2 mặt'?

    Trên bề mặt, có vẻ như Tottenham trong trận thắng Bournemouth 3-2 vẫn là một "Tottenham 2 mặt" như trong 2 trận thắng West Ham và Olympiakos trước đó: công mạnh, thủ yếu. Vấn đề đặt ra: đấy là bản chất của Spurs trong tay Mourinho, hay chỉ là cảm giác nhất thời, khi người ta nhìn vào con số để kết luận sự việc?

  • Vì sao Ljungberg không cho Pepe đá phút nào trước Norwich? Vì sao Ljungberg không cho Pepe đá phút nào trước Norwich?

    HLV tạm quyền Freddie Ljungberg đã giải thích vì sao ông không để cầu thủ chạy cánh Nicolas Pepe tham dự trận đấu với Norwich tại vòng 14 Ngoại hạng Anh 2019/20 vào tối qua (1/12).

  • Chelsea thua sốc trên sân nhà: Giới hạn của Lampard? Chelsea thua sốc trên sân nhà: Giới hạn của Lampard?

    Sau mạch 6 chiến thắng liên tiếp, Chelsea vừa bất ngờ thua 2 trận liền và sốc nhất chắc chắn là thất bại tối thứ 7 trước West Ham ngay trên sân nhà. Liệu có phải gót chân Achilles của Chelsea là đội hình mỏng đã lộ rõ hay những gì diễn ra trong thời gian vừa qua là giới hạn của Frank Lampard?

  • Arsenal đi vào vết  xe đổ của Man United Arsenal đi vào vết xe đổ của Man United

    Từng là hai CLB thành công bậc nhất trong lịch sử Premier League, nhưng giờ đây, cả Arsenal lẫn M.U đều chật vật ở giữa BXH.

  • Tổng hợp vòng 14 Ngoại hạng Anh: Đại gia cúi đầu trước Liverpool Tổng hợp vòng 14 Ngoại hạng Anh: Đại gia cúi đầu trước Liverpool

    Man United, Arsenal, thậm chí Chelsea mất điểm đã đành, đây đến cả ĐKVĐ Man City cũng không giành được chiến thắng biến vòng 14 Ngoại hạng Anh trở thành sân khấu riêng cho Liverpool băng băng về đích.

  • Ljungberg khẳng định 100% đưa Arsenal vào Top 4 dù không thắng nổi Norwich Ljungberg khẳng định 100% đưa Arsenal vào Top 4 dù không thắng nổi Norwich

    HLV tạm quyền Freddie Ljungberg thể hiện sự tự tin rất lớn khi khẳng định có thể giải quyết dễ dàng các vấn đề của Pháo thủ và giúp đội bóng kết thúc mùa giải này ở một vị trí quen thuộc trong Top 4.

  • Solskjaer thừa nhận M.U không xứng đáng thắng Solskjaer thừa nhận M.U không xứng đáng thắng

    Phát biểu sau trận hòa 2-2 trên sân nhà Old Trafford trước tân binh Aston Villa, HLV Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận, Quỷ đỏ thành Manchester xứng đáng nhận kết quả nghèo nàn này sau màn trình diễn kém cỏi đêm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x