
Dù tỷ số có vẻ dễ dàng, Man City thực tế trải qua hơn một giờ thi đấu không hề thoải mái. Bước ngoặt đến từ siêu phẩm của Jeremy Doku với một cú cứa lòng tuyệt đẹp gần như giống hệt bàn gỡ hòa mà anh ghi vào lưới Everton trong trận hòa 3-3 hồi đầu tuần.
Chiến thắng giúp Man City tiếp tục gây áp lực lên Arsenal, đội sẽ phải làm khách trên sân của West Ham ở vòng đấu này. Và chính điều đó dẫn tới màn kết thúc đầy giải trí của Guardiola trong buổi họp báo.
Sau khi trả lời câu hỏi từ truyền thông, chiến lược gia người Tây Ban Nha bất ngờ đứng dậy rồi hét lớn: "Come on you Irons!" - khẩu hiệu quen thuộc của West Ham, trước khi rời khỏi phòng họp.
Khoảnh khắc ấy lập tức lan truyền trên mạng xã hội, bởi ai cũng hiểu Guardiola đang "gửi gắm hy vọng" tới West Ham trong cuộc đua vô địch đang nghẹt thở với Arsenal.

Hiện tại, Arsenal chỉ hơn Man City đúng 2 điểm trong bối cảnh mùa giải còn 3 vòng đấu. Điều đó đồng nghĩa bất kỳ cú sảy chân nào của đoàn quân Mikel Arteta đều có thể làm thay đổi toàn bộ cục diện. Và West Ham rõ ràng không phải đối thủ dễ chịu với Arsenal trong các cuộc đua vô địch gần đây.
Mùa 2022/23, chính West Ham từng cầm hòa Arsenal 2-2 trong trận đấu mà Bukayo Saka đá hỏng phạt đền, mở đầu cho màn hụt hơi nổi tiếng của Pháo thủ. Đến mùa 2024/25, West Ham tiếp tục khiến Arsenal đau đớn khi đánh bại họ 1-0 nhờ bàn thắng của Jarrod Bowen.
Còn ở mùa xen giữa, The Hammers từng thắng Arsenal 2-0 ngay tại Emirates với các pha lập công của Konstantinos Mavropanos và Tomas Soucek - kết quả góp phần giúp Man City hoàn tất chức vô địch trong chuỗi 4 mùa liên tiếp.
West Ham lúc này cũng có động lực cực lớn. Đội bóng của Nuno Santo đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng với Tottenham và rất cần điểm số để thoát hiểm. Bởi thế, Guardiola chắc chắn sẽ theo dõi trận đấu giữa Arsenal và West Ham với sự hồi hộp chẳng khác nào một CĐV thực thụ của The Hammers.


























