Gudjohnsen và Hasselbaink: Hối tiếc vì đã không thể nâng cúp cùng nhau

Bongdaplus.vn
09:20 ngày 15-03-2020
Eidur Gudjohnsen luôn quả quyết. Anh đã trải qua một sự nghiệp lẫy lừng, khoác áo Chelsea, Barcelona, Tottenham Hotspur và AS Monaco, đá cặp với vô số những cầu thủ tài năng nhưng Gudjohnsen luôn xem Jimmy Floyd Hasselbaink là đối tác tốt nhất.

Trong những năm cuối thập niêm 1990 và đầu 2000, chuyện các CLB sử dụng cặp tiền đạo không hề hiếm, có thể kể đến cặp Andy Cold – Dwight Yorke ở Manchester United, Raul – Fernando Morientes ở Real Madrid, Alessandro Del Piero – David Trezeguet ở Juventus…

Cơ duyên kết hợp của họ bắt đầu từ một người Italia cuốn hút, Gianluca Vialli; rồi bùng nổ dữ dội dưới thời một người Italia khác, Claudio Ranieri, nhàm chán lãnh đạm hơn; và kết thúc ở kỷ nguyên của người đặc biệt, Jose Mourinho. Đài Skysport đã mời cặp đôi đến ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ thời cùng khoác áo áo Chelsea, trước và sau khi Roman Abramovich thay đổi hoàn toàn lịch sử CLB. 

Cặp song sát lửa – băng trong ngày gặp lại

***

“Liệu tôi được phép dùng chất giọng Italia sexy không nhỉ?”.

Vialli đã nói thế với Gudjohnsen ở cuộc gọi đầu tiên. Tiền đạo Iceland đang khoác áo Bolton Wanderers không giấu nổi sự thích thú:

“Tôi kiểu như: ôi trời, vừa mới chào nhau thôi, tôi đã bị ông ấy hớp hồn rồi”.

Cuộc gọi diễn ra vào hè 2000, khi đó, HLV trưởng của Chelsea tưởng tượng rằng mình sẽ lao vào một cuộc giành giật quyết liệt để sở hữu chân sút 22 tuổi đang khoác áo Bolton Wanrerers. 

Điều Vialli không dự liệu được từ lâu Gudjohnsen đã thuộc về ông.

“Ông ấy không biết đã từng đối đầu với cha tôi ở trận chung kết châu Âu” – Gudjohnsen nói. “Villa khoác áo Sampdoria, còn cha tôi thi đấu cho Anderlecht”.

“Họ đổi áo với nhau vào cuối trận. Trước trận, tôi đã năn nỉ cha phải lấy áo của Vialli cho bằng được. Chính vì vậy, ông ấy không mất nhiều công sức thuyết phục tôi”.

Mọi việc có lẽ đã khác rất nhiều nếu cuộc gọi không đến đúng lúc. “Ban đầu tôi dự tính đến Liverpool cơ. Gerard Houllier đã thể hiện sự quan tâm. Ông ấy xuất hiện ở rất nhiều trận đấu của tôi. Đó là dự định trước khi Chelsea xuất hiện”.

“Khi Luca gọi, không còn gì phải lăn tăn nữa”.

Với Jimmy Floyd Hasselbaink, cựu tiền đạo tuyển Italia có cách tiếp cận khác hẳn. Khi mùa giải còn chưa kết thúc và tiền đạo Hà Lan đang ngồi trên xe buýt cùng Atletico Madrid đi tới trận chung kết Copa del Rey, Vialli đã gọi tới.

“Ông ấy bảo cho tôi 5 phút để suy nghĩ muốn hay không muốn. Tôi thật sự sửng sốt. Cuộc gọi này hết sức quan trọng”.

Hasselbaink đã muốn chuyển đến Chelsea mùa hè 1999 nhưng CLB chủ quản Leeds United không cho phép. Họ bán anh sang Tây Ban Nha, tránh việc phải tăng cường sức mạnh cho kình địch cùng giải đấu. Nhưng ý định của tiền đạo Hà Lan luôn giữ vững, Vialli chỉ chốt hạ vấn đề.

“Đừng quên Gianluca đã từng là một tiền đạo xuất chúng, vì vậy khi ông ấy muốn chúng tôi chuyển đến CLB ông ấy đang dẫn dắt, điều đó rất có trọng lượng”.
Vialli đưa cả Gudjohnsen lẫn Hasselbaink đến Stamford Bridge, nhưng chỉ ít lâu sau, ông bị Chelsea sa thải.

Vialli bị sa thải là cú sốc lớn với cả hai

***

Việc Vialli rời đi đã khiến cả hai cảm thấy hoang mang vô định.

“Tôi gọi cho anh ấy, người đồng đội thân thiết nhất. Chúng tôi không thể tin nổi điều đã xảy ra. Cả hai đều chỉ mới chuyển đến. Tình huống của Jimmy hơi khác vì cậu ấy chắc chắn là chủ công, còn tôi chỉ là phương án dự phòng” – Gudjohnsen phân tích.

Hasselbaink đến Chelsea với mức giá chuyển nhượng kỷ lục của CLB, 15 triệu bảng, và sẽ không cần phải tranh đấu gì hết. Nhưng với Gudjohnsen, anh chỉ là một chân sút trẻ vẫn cần phải chứng tỏ năng lực, không còn cách nào khác là thuyết phục bằng được tân HLV, Claudio Ranieri.

Vẫn còn một người Italia khác: Gianfranco Zola. Nhưng sau thời gian ngồi ghế dự bị, Gudjohnsen cũng giành được suất đá chính. Tác nhân quan trọng ảnh hưởng đến lựa chọn của Ranieri đến từ việc Gudjohnsen vô cùng ăn ý với Hasselbaink. 

Trước khi cơ hội tới, không nhiều người nghĩ cả hai có thể kết hợp cùng nhau. Họ khác nhau như băng tuyết và núi lửa.

Tiền đạo đang lên của Iceland giống một số 10 hơn là một tay săn bàn máu lạnh. Anh gây ấn tượng mạnh trong màu áo Bolton bởi kỹ thuật khéo léo và khả năng định vị đồng đội như một trạm thu sóng GPS. Trong mùa giải cuối cùng trước khi chuyển đến Stamford Bridge, Gudjohnsen ghi được 13 bàn sau 41 trận đấu thuộc Championship. Vấn đề của anh là cần chứng tỏ ở giải đấu hàng đầu như Premier League.

Hasselbaink, lớn hơn 6 tuổi, đã xác lập danh tiếng khắp các giải châu Âu. Anh là cầu thủ dội bom điển hình ở những năm cuối 1990 đầu 2000; sở hữu khả năng dứt điểm quyết đoán, đa dạng – hai chân như một và không chiến hiệu quả - cùng sự dẻo dai, tốc độ để ghi tới 34 bàn cho Leeds United sau 69 trận. Như Hasselbaink đề cập ở trên, lẽ ra anh đã tới London sớm hơn nếu như không bị CLB chủ quản cản trở. Một mùa giải ngắn ngủi ở La Liga mang đến những cảm xúc trái ngược đan xen lẫn nhau. Hasselbaink ghi phân nửa trong tổng số 48 bàn thắng của Atletico ở La Liga nhưng không thể ngăn họ rớt hạng. Tại chung kết Copa del Rey, bàn thắng muộn của Hasselbaink khép lại trận thua 1-2 và mùa giải trắng tay toàn diện Los Rojiblancos.

“Eidur có thể làm được những thứ tôi không làm được và ngược lại tôi cũng làm được những thứ cậu ấy không thể. Eidur xử lý bóng vô cùng điêu luyện. Rê dắt, chuyền; luôn tìm kiếm cơ hội thực hiện đường chuyền. Cậu ấy luôn đọc thấu trận đấu. Người cậu ấy cần chính là tôi, tạo ra không gian cho cậu ấy”.

“Tôi cũng cần Eidur. Tôi không phải mẫu cầu thủ kỹ thuật. Tôi cần kiểu đồng đội như vậy. Cái tôi biết là chạy và tìm kiếm khoảng trống để khai thác. Tôi cần ở thế đối mặt với khung thành” – Hasselbaink trả lời phỏng vấn năm 2016.

“Gianfranco rõ ràng là một cầu thủ phi thường. Kỹ thuật ở mức không tưởng, nhưng về sự kết nối thì không tốt như chúng tôi”.

“Thứ quyết định ở đây là chúng tôi muốn người đá cặp chơi tốt. Nếu cậu ấy ghi bàn, tôi sẽ rất hạnh phúc và ngược lại cũng vậy”.

“Nếu tôi bứt tốc, cậu ấy chắc chắn sẽ nắm bắt được”.

Họ cùng nhau ghi 52 bàn trong mùa giải 01-02

 Trong mùa giải thứ hai thi đấu cùng nhau, bộ đôi ghi được tổng cộng 52 bàn trên tất cả mặt trận.

“Nhưng xin đừng hiểu lầm, cả ba chúng tôi đều thường xuyên ăn tối cùng nhau, hai chúng tôi và Gianfranco” – Hasselbaink giải thích. “Chúng tôi lúc nào cũng thân thiết”.

“Chúng tôi còn hay đánh bài cùng nhau nữa” – Gudjohnsen bổ sung.

Hasselbaink nhún vai. “Chúng tôi đều yêu quý anh ấy và thấu hiểu sự khó chịu của Zola. Chúng tôi trân trọng điều đó. Chúng tôi muốn anh ấy là một phần trong nhóm”.

Nhưng “sự liên kết với Zola không thể tốt như giữa hai người chúng tôi”.

Điều đó không có nghĩa là tiền đạo người Italia bỏ cuộc. Đầu mùa giải 2002-03, Hasselbaink chấn thương cộng với việc Ranieri thay đổi lối chơi, tập trung phát huy khả năng chơi bóng của Zola khiến tiền đạo Hà Lan bị hạn chế thời gian ra sân. Dù vậy, sau khi lỡ mất cơ hội chuyển sang Barcelona của Louis Van Gaal tháng giêng 2003, Hasselbaink trở lại mạnh mẽ, ghi 15 bàn sau 44 trận, thành tích chỉ thua mỗi mình Zola. 

Cuối mùa giải 2002-03, bom tấn phát nổ. Người đàn ông tên Roman Abramovich xuất hiện, kèm lời cảnh báo nếu không thể giành vé dự Champions League, một nửa đội hình sẽ bị bán. Chiến thắng trong ngày cuối cùng trước Liverpool mang lại sự thịnh vượng từ châu Âu - có thể hiểu theo rất nhiều nghĩa.

***

“Chúng tôi không biết gì về Roman Abramovich. Ranieri chỉ nói ông chủ muốn vô địch, cho nên những điều điên rồ nhất sắp sửa diễn ra” – Hasselbaink nhớ lại.

“Kể từ lúc đó, nó khiến mỗi trận đấu đều có áp lực rất lớn. Ông ấy sẽ mua bất kỳ ai ông ấy muốn. Ông ấy có thể mua cả danh hiệu vô địch Premier League” – Gudjohnsen bổ sung thêm.

Abramovich chứng tỏ uy quyền. Ông mang về Hernan Crespo và Adrian Mutu. Ranieri gọi 2 tiền đạo đến trao đổi.

“Ông ấy nói ‘này Jim, tôi chuẩn bị mang về hai tiền đạo và sẽ không dễ để cậu có thể ra sân nữa” – Hasselbaink nói.

Nhưng tiền đạo Hà Lan đâu dễ khuất phục. “Tôi nhìn thẳng ông ấy ‘nhìn này Mister’ – tôi hay gọi ông ấy như vậy – ‘ông có thể mang về bất kỳ ai ông muốn vì tôi chuẩn bị giải nghệ rồi. Làm những gì ông thấy cần thiết đi. Tôi rất ổn”.

Gudjohnsen phản hồi thẳng thắn. “Tôi nói với ông ấy ‘không vấn đề gì, sếp nhé. Em sẽ trụ lại đây còn lâu hơn sếp cho coi’ – và tôi không hề bốc phét”.

Crespo khổ sở để thích nghi với bóng đá Anh, trong khi Mutu đơn giản “quá Mutu”, theo cách nói của Hasselbaink, khiến cho Ranieri không cách nào khác quay lại với các cựu binh, cố gắng hết mức để giữ công việc của mình.

“Ông ấy phải quay lại với chúng tôi và nhận bài học về sự khiêm nhường” – Hasselbaink nói.

Mùa giải đó anh ghi 17 bàn, cao nhất đội. Bất chấp sự có mặt của Mutu và Crespo, Hasselbaink vẫn là ông chủ đích thực của hàng công Chelsea. Anh dẫn đầu danh sách ghi bàn 3 trong 4 mùa giải ở Stamford Bridge.

Nhưng ngay cả  vậy, Ranieri cũng không thể ngăn cản điều-không-thể-tránh-khỏi.

“Chỉ vô địch giải đấu mới cứu được ông ấy” – Gudjohnsen phân tích. Vậy là, ông thầy Italia chỉ cầm quân đúng một mùa trong kỷ nguyên Abramovich.

Đã đến thời khắc dành cho “người đặc biệt”.

***
Cũng giống như khi câu chuyện bắt đầu, những cuộc điện thoại xác định tương lai của bộ đôi.

Gudjohnsen quay về Iceland khi Jose Mourinho gọi đến. 

“Tôi đang ngồi uống bia cùng chiến hữu. Khi đó đang trong kỳ nghỉ mà”.

‘Tôi là HLV mới của cậu đây. Nếu có bất kỳ nghi ngờ về tương lai thì tôi nói ngay luôn đây, cậu sẽ ở lại Chelsea mùa tới. Cậu sẽ được ra sân. Tôi cần cậu thể hiện tốt nhất’.

“Rồi tôi nâng ly lên, không cần bận tâm tới chuyện gì trên đời nữa”.

“Tôi cần điều đó ở một HLV mới. Tôi chưa từng cảm nhận điều tương tự với Ranieri. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận ai đó thực sự tín nhiệm mình”. 

Gudjohnsen bắt cùng tần số với Mourinho

Hasselbaink nhận một cuộc gọi khác, từ một người khác, Peter Kenyon.

“Chuyện thường tình trong bóng đá thôi. Khi CLB cần bạn, HLV sẽ gọi. Khi CLB muốn rũ bỏ, giám đốc điều hành sẽ gọi”.

Với Didier Drogba và Mateja Kezman sắp đến, hàng công sẽ không đủ chỗ cho tất cả mọi người. Hasselbaink rời Chelsea mà chưa kịp giành được một danh hiệu lớn nào.

“Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Jose. Cũng chưa từng gặp”.

Với Gudjohnsen, anh là một phần trong cuộc cách mạng của Mourinho. Chức vô địch Premier League chỉ mới là sự khởi đầu.

“Trong buổi họp đội đầu tiên, chúng tôi nhìn vào mắt nhau và nói sẽ vô địch giải đấu”

“Jose có phong cách nói chuyện khiến tôi tin tưởng ngay từ giây đầu tiên”.

Gudjohnsen giành hai danh hiệu vô địch liên tiếp trước khi chuyển sang Barcelona năm 2006.

Anh thi đấu dưới sự dẫn dắt của Frank Rijkaard rồi Pep Guardiola, trước khi giành cú ăn ba lịch sử. Nhưng so với Pep, Mourinho có ảnh hưởng lớn hơn đến Gudjohnsen.

“Tôi và Mourinho bắt cùng tần số với nhau. Còn với Pep, chưa bao giờ có xúc cảm đặc biệt”.

Nghĩ về điều đó, Hasselbaink rất day dứt.

“Khi Mourinho đến, bạn biết ngay rằng mình chuẩn bị giành chiến thắng. Nhưng cả hai chúng tôi đã không thể làm việc đó cùng nhau”.

Gudjohnsen đồng ý. “Điều đáng tiếc nhất trong thời gian chúng tôi ở Chelsea là không thể nâng cúp cùng nhau”.

XEM THÊM

Leicester: Tỉnh giấc đi, Vardy!

Lampard chiến thắng Ancelotti: Sóng sau đè sóng trước

HLV Guardiola lập kỷ lục buồn sau trận derby Manchester

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x