Lampard chiến thắng Ancelotti: Sóng sau đè sóng trước

Từ 09:31 ngày 09-03-2020
Chưa đến giữa hiệp 1, Chelsea đã dẫn 2-0. Cách biệt còn có thể cao hơn nếu thủ môn Jordan Pickford, đang chịu áp lực lớn trong những ngày này, không có 2 pha cứu thua đáng kể. Ở đầu sân ngược lại, đội khách khi ấy vẫn chưa có pha dứt điểm nào.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Có vẻ như mọi chuyện diễn ra dễ dàng hơn nhiều so với sự chờ đợi. Tiền vệ và tiền đạo Chelsea luôn có khoảng trống thênh thang để chơi bóng. Tất nhiên, họ đáng khen ở sự tập trung và tốc độ rất nhanh, cả trong việc di chuyển lẫn những đường chuyền.

Sự dễ dàng dành cho Chelsea còn được thể hiện trong khía cạnh khác: Dominic Calvert-Lewin hất bóng ra ngoài trong một cơ hội không thể tốt hơn để rút ngắn cách biệt. Người ta đã khen ngợi hơi quá lời về tài năng của cầu thủ này, hay anh quá cẩu thả trong việc khai thác cơ hội quá tốt, và quá quan trọng ấy? Đấy dĩ nhiên không phải là vấn đề của Frank Lampard.

Vấn đề của Lampard, như chính ông nhấn mạnh trước trận đấu, là Chelsea mất đến 9 cầu thủ quan trọng. Tiền vệ Chelsea mà thiếu cả N’Golo Kante, Jorginho, Mateo Kovacic thì Lampard thậm chí không còn kế hoạch B nữa rồi. Đối chiếu với hoàn cảnh ấy, sự thể hiện của Chelsea ngay từ những phút đầu tiên không chỉ quá hay, mà còn là quá bất ngờ. Billy Gilmour chơi bóng như một trụ cột già dặn kinh nghiệm, chứ không phải một cầu thủ 18 tuổi mới lần đầu được đá chính ở Premier League. Đành rằng Everton chơi kém ở khu giữa sân, nhưng đội bóng của Lampard khai thác hoàn hảo sự dễ dàng ấy là bởi sự tự tin, can đảm của chính họ. Không chuẩn bị tốt, không thể chơi bóng thanh thoát như thế.

Gilmour (trái) gây ấn tượng ngay ở lần đầu đá chính tại Ngoại hạng Anh

Đây là lần thứ 2 trong 3 vòng đấu, Lampard “thắng thầy”. Sau Tottenham của Jose Mourinho là Everton của Carlo Ancelotti. Đấy là hai trong những những nhà cầm quân thành công, xuất sắc, nổi tiếng nhất thế giới, trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại. Mourinho nổi tiếng với khả năng tính toán chi ly, đến từng chi tiết nhỏ nhất trong nghệ thuật cầm quân. Ancelotti xuất thân từ nền bóng đá nổi tiếng nhất thế giới về chiến thuật, đáng được mượn lời nếu như người ta viết sách giáo khoa về bóng đá. Thế còn Lampard? Ông còn chưa kết thúc mùa bóng đầu tiên trong vai trò HLV trưởng ở đẳng cấp cao!

Không có gì là phức tạp, cầu kỳ trong chiến thắng của Lampard. Ông vẫn hết lời ca ngợi “thầy cũ” Ancelotti trước khi trận đấu diễn ra, nhưng hoàn toàn không có chỗ nào cho thấy Lampard rập khuôn bài bản chiến thuật hoặc cách huấn luyện của Ancelotti trước đây. Hồi Lampard thắng Mourinho cũng vậy. Chiến thắng hoành tráng đến với Chelsea một cách tự nhiên, cứ như đấy là một sự tất yếu. Cho đến trước khi Everton có pha dứt điểm thứ 2, tỷ số đã là 4-0 cho Chelsea rồi... “Chu kỳ thành công” cho những HLV danh tiếng hóa ra là có thật!

XEM THÊM

Man United 2-0 Man City: Trở lại Top 5

M.U mất oan quả phạt đền và thẻ vàng bất công cho Fred?

Bruno Fernandes kiến tạo 'ma thuật' giúp Martial phá lưới Man City

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x