Hakim Ziyech: Gã trai nổi loạn ở Heerenveen gõ cửa xứ sương mù

Hồ Phương
16:45 ngày 17-04-2020
Mùa 2020/21 tới, Hakim Ziyech sẽ rời Ajax để chuyển đến khoác áo Chelsea. Nhưng trước khi trở thành bản hợp đồng trị giá 33,6 triệu bảng của The Blues, anh đã phải trải qua một hành trình dài để lột xác từ một tài năng nổi loạn tại Heerenveen thành một cầu thủ đẳng cấp.
Hakim Ziyech: Gã trai nổi loạn ở Heerenveen gõ cửa xứ sương mù

Từ nơi khác đến thị trấn yên bình Dronten ở Hà Lan, chỉ có vài con đường. Tuyến đường lớn nhất là đi về phía tây, nhập vào quốc lộ A6, qua Almere rồi thẳng tiến đến ánh sáng rực rỡ của Amsterdam. Sức hút từ thủ đô là quá mạnh mẽ. Nó mang đến cơ hội và hy vọng. Nhưng nó cũng có nhiều điều khiến người ta dễ bị xao lãng.

Đó là lý do năm 2007, gia đình đã đưa Hakim Ziyech ra khỏi Dronten theo một hướng khác. Thay vì đến Amsterdam, anh được gửi lên phía bắc tới Heerenveen để theo đuổi sự nghiệp bóng đá. Quyết định này được đưa ra sau một bi kịch: cha của Ziyech qua đời năm anh lên 10 vì bệnh đa xơ cứng. Và khi đang phải chịu một cú sốc tâm lý, sẽ rất dễ để cậu nhóc lầm đường lạc lối.

“Đó là giai đoạn rất khó khăn với Hakim và gia đình của cậu ấy”, Hans de Jong, HLV ở lò đào tạo của Heerenveen, nhớ lại. De Jong lúc đó đang dẫn dắt đội U17, nhưng vẫn có thói quen theo dõi các lớp trẻ hơn của CLB và ngay lần đầu tiêp gặp Ziyech, ông đã bị ấn tượng. HLV này kể lại: “Hakim khi đó mới 13 tuổi, và tôi lập tức nhận ra cậu ấy sẽ là một trong những cầu thủ hay nhất của chúng tôi. Gia đình nghĩ rằng Hakim nên đến đây và tôi nghĩ đó là một quyết định chính xác. Heerenveen là một thành phố rất yên bình và không có nhiều cám dỗ”.

Nhưng ngay cả tại Heerenveen cũng có nhiều thử thách. Ziyech cảm thấy đau khổ khi phải chơi bóng trong lúc cha mẹ của tất cả những cậu bé khác đều đứng ngoài đường biên cổ vũ, trừ anh. Cha của Ziyech cũng từng làm vậy, nhưng giờ ông không còn nữa. Trong tâm trạng chán nản, cậu nhóc người Morocco thừa nhận mình từng muốn “quay lưng lại với cả thế giới”. Anh bỏ học ở tuổi 16, và bóng đá cũng chẳng còn ý nghĩa.

Những nấc thang danh vọng trong sự nghiệp thi đấu của Hakim Ziyech, từ Heerenveen tới Ajax và giờ đây là Chelsea

May cho Ziyech là anh đã nhận được sự giúp đỡ từ nhiều phía. Đó là Aziz Doufikar, cha của người bạn thân Roberto, người sau này đóng vai trò như người cha tinh thần thứ hai của anh. Và đó là Jeffrey Talan, một trong những HLV đầu tiên của Ziyech ở Heerenveen. Nhờ thế, cầu thủ người Morocco đã vượt qua giai đoạn khó khăn, được đôn lên đội 1 của Heerenveen, ra mắt năm 2012 và chỉ 1 năm sau, bắt đầu thu hút sự chú ý của các CLB lớn khi ghi tới 9 bàn thắng ở Eredivisie.

De Jong tiết lộ: “Ajax muốn có cậu ấy. PSV cũng vậy và cả một vài CLB Anh nữa. Nhưng chúng tôi giải thích với Hakim cậu ấy vẫn còn quá trẻ để ra nước ngoài”. Cuối cùng, Ziyech gia nhập Twente, nhà vô địch Eredivisie mùa 2009/10 và á quân mùa 2010/11. Chỉ có điều, khi anh đến sân De Grolsch Veste năm 2014, đội bóng lại bắt đầu khủng hoảng. Khó khăn tài chính buộc Twente phải bán đi những cầu thủ hay nhất của mình như Quincy Promes và Dusan Tadic, dẫn đến thành tích sa sút thảm hại. Để rồi tân binh người Morocco bỗng thấy mình trở thành cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng.

Bất chấp khó khăn, Ziyech vẫn chơi tuyệt hay khi trở thành chuyên gia kiến tạo hàng đầu tại Eredivisie. Anh đã cứu Twente khỏi cảnh xuống hạng và thậm chí, còn được giao cho vai trò thủ quân. Nhưng rắc rối lại xuất hiện, khi Ziyech ở một trình độ quá cao so với các đồng đội. Vì thế, anh đã yêu cầu được ra đi dù sau đó bị CLB trừng phạt bằng cách tước băng đội trưởng. Tuy nhiên, giai đoạn khó khăn này không hề vô nghĩa, khi nó giúp Ziyech có được sự trưởng thành về mọi mặt.

Sau 2 năm khoác áo Twente, cầu thủ này được Ajax đưa về năm 2016 với cái giá 11 triệu euro. Cuối cùng, ở tuổi 23, Ziyech cũng đến được Amsterdam, nơi lẽ ra anh đã tới từ khi 13 tuổi. Đó cũng chính là nơi tuyển thủ Morocco thực sự bước ra ánh sáng. Để rồi những màn trình diễn tuyệt vời tại Champions League trở thành bệ phóng để anh có tấm vé thông hành đến Chelsea.

Người cha tinh thần Aziz Doufikar
Sự nghiệp của Hakim Ziyech sẽ không được như hiện tại nếu không có sự giúp đỡ của Aziz Doufikar (ảnh, phải). Ông này là cựu tiền vệ người Morocco đầu tiên trong lịch sử chơi chuyên nghiệp ở Hà Lan trong màu áo PEC Zwolle, và là cha của người bạn thân Roberto của Ziyech. Doufikar chính là chỗ dựa tinh thần cho Ziyech sau cú sốc mất cha khi mới 10 tuổi, và cũng là người định hướng sự nghiệp cho cầu thủ đồng hương sau khi anh bỏ học ở tuổi 16.

“Roi vọt” từ ông thầy Hans de Jong
Ngoài người cha tinh thần Aziz Doufikar, còn có một người có ảnh hưởng lớn đến sự trưởng thành của Ziyech. Đó là Hans de Jong (ảnh), HLV của cầu thủ người Morocco ở đội trẻ Heerenveen. Chiến lược gia này chính là người lôi Ziyech khỏi vị trí “số 10” yêu thích và ép anh bám biên trái để tham gia phòng ngự nhiều hơn. De Jong làm vậy là để cậu học trò nhận ra mình phải nỗ lực để đạt được mục tiêu. Nhưng cũng chính ông đã tiến cử Ziyech cho các lớp lớn hơn vì “cậu ấy quá giỏi so với các cầu thủ cùng trang lứa”.

3. Hakim Ziyech chính là chân chuyền số 1 của giải VĐQG Hà Lan trong 3 mùa trước đó, với 12 đường kiến tạo ở mùa 2016/17, 15 ở mùa 2017/18 và 13 mùa trước. Mùa này, anh cũng đang xếp thứ 2 về số lần kiến tạo ở Eredivisie với 12 lần dọn cỗ, chỉ kém đồng đội Dusan Tadic (14).

XEM THÊM

Ai là cầu thủ gây thất vọng nhất của Big Six Ngoại hạng Anh mùa này?

Thị trường chuyển nhượng Premier League nguy cơ sụp đổ vì Covid-19

2 lý do Solskjaer sẽ mua Grealish thay vì Maddison

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x