
Trước trận derby Manchester tối qua, huyền thoại một thời của đội chủ sân Old Trafford, Roy Keane, đã chỉ trích Maguire rất gay gắt chỉ vì những bình luận tích cực và sự đón chào nồng hậu của trung vệ này về sự xuất hiện của HLV tạm quyền Michael Carrick vào đúng thời điểm MU chuẩn bị cho một trong những trận cầu khó khăn rất mùa giải.
Cụ thể, cựu cầu thủ Dave Jones chia sẻ trên Sky Sports về cảm nhận của Carrick khi đến MU, rằng đó là “một tuần tuyệt vời, môi trường trên sân tập thực sự tích cực, các cầu thủ đã nỗ lực hết mình và có một bầu không khí tuyệt vời giữa tất cả các thànhviên trong đội” và hỏi Keane: “Thật tốt khi nghe điều đó, phải không, Roy?”.
Tuy nhiên, cựu ngôi sao người CH Ireland không mấy hào hứng với những gì mình nghe được, nhanh chóng phản bác với một giọng điệu nghe rất chế giễu đội bóng cũ, đặc biệt nhắm vào Maquire. "Vậy thì bạn mong họ nói gì chứ? Nghe Harry Maguire nói rằng không khí ở đây rất tốt, tràn đầy năng lượng. Tất nhiên, điều đó sẽ xảy ra khi HLV mới đến.
Chúng ta đã nghe điều đó suốt 50, 60, 70 năm qua. Một HLV mới bước vào và nói, 'Mọi người đều tràn đầy năng lượng, việc đào tạo hiệu quả hơn, ai cũng vui vẻ.' Tuyệt vời, bởi vì bạn biết mình đến đây để làm gì mà, phải không?

Bạn đến MU để làm việc, tôi từng có xích mâu thuẫn với rất nhiều người ở MU; tin hay không thì tùy. Bạn phải nhắc nhở mọi người, và tôi bao gồm cả Harry Maguire, rằng bạn đến đây để chiến thắng. Bạn đến đây để chiến thắng! Chấm hết!", Kean gay gắt.
Bên cạnh đó, Keane cũng không quên mỉa mai về cái mà ông gọi là “giả tạo và xã giao” mà Maguire nói về tân HLV tạm quyền của MU. "Cái ý tưởng rằng mọi người đều là bạn thân của nhau, và có một nguồn năng lượng tích cực. Không có gì lạ khi Harry nói tốt về Michael. Có lẽ cậu ấy nghĩ, 'Nếu mình nói tốt, mình có thể được trở lại đội'. Dường như điều đó luôn xảy ra ở đó. Chúng ta hãy xem Harry sẽ làm gì khi trận đấu bắt đầu".
Đáp lại lời chỉ trích ấy, Maguire khiến Keane phải “tự vả vào miệng mình”. Anh có màn trình diễn điểm 8 trước Man City, đóng góp không nhỏ vào chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục của Quỷ đỏ tại Nhà hát của những giấc mơ.

Màn trình diễn của Maguire hay nhất hàng thủ MU, ngang ngửa với những Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu, Bruno Fernandes, Amad Diallo - những người cùng được chấm 8 điểm như anh – và chỉ sau Casemiro (9 điểm). Anh đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn sớm cho MU sau cú sút trúng xà ngang từ khoảng cách chỉ vài mét, nhưng bù lại anh phòng ngự xuất sắc trước Erling Haaland. Một màn trình diễn chủ động, mạnh mẽ.
Khi khóa chặt được tiền đạo người Na Uy, Maguire đã giúp MU hạn chế được một nửa sức mạnh tấn công của Man xanh, nền tảng cơ bản để giành được một kết quả mỹ mãn trước kỳ phùng địch thủ cùng thành phố. Thông điệp của Maguire rất đơn giản: Không chấp “võ mồm”, đàn ông chỉ nói chuyện trên sân cỏ.

























