Hazard sa sút do đâu?

Thành Trung
17:55 ngày 16-12-2015
Eden Hazard đang trải qua một trong những giai đoạn tồi nhất trong sự nghiệp của mình tại Chelsea khi đã 27 trận liên tiếp anh không thể ghi bàn cho The Blues. Vậy chuyện gì đang xảy ra với Hazard?
Hazard sa sút do đâu?

MẤT SỰ TỰ TIN

Kể từ ngày 3/5/2015 đến nay, Neymar đã ghi được 22 bàn thắng ở cấp câu lạc bộ, con số này của Thomas Mueller là 21 và Alexis Sanchez là 12. Những tân binh như Kevin de Bruyne (Man City) hay Angel Di Maria (PSG) cũng đều đã có cho mình lần lượt 11 và 7 pha lập công. Còn Hazard thì sao? Đã hơn 7 tháng trôi qua, tiền vệ người Bỉ chưa một lần xuyên thủng được mảnh lưới đối phương. Lần cuối cùng người ta thấy anh ghi bàn là ở trận đấu với Crystal Palace tại vòng 35 Premier League 2014/2015.

Sự tự tin đang mất dần trên đôi chân của Hazard

Việc ghi bàn và sự tự tin từ trước tới nay vẫn luôn song hành cùng nhau. Khi một cầu thủ liên tục lập công thì chắc chắn anh ta sẽ ngày càng tự tin và khi càng tự tin thì lại ghi nhiều bàn. Chẳng cần nhìn đâu xa, những cái tên đang tỏa sáng ở Premier League năm nay như Jamie Vardy (Leicester City), Romelu Lukaku (Everton) hay Riyad Mahrez (Leicester City) đều cho thấy rằng khi sự tự tin tăng cao thì họ có thể làm được mọi thứ. Tuy nhiên, điều này đang đi ngược lại với Hazard, một cầu thủ chơi cực hay mùa trước với 19 bàn cùng 13 đường kiến tạo trên mọi mặt trận cho Chelsea.

Khi đôi chân căng cứng, những bước chạy của Hazard không còn uyển chuyển như trước cùng với đó là sự tự tin giảm dần. Ở giai đoạn đầu mùa năm nay, ngôi sao người Bỉ thi đấu như một người mất hồn. Anh trở nên vô hại trước hàng thủ đối phương một cách khó hiểu. Không ít lần Hazard được đồng đội trao cơ hội thực hiện đá những quả 11m nhưng anh đều bỏ lỡ. Rõ ràng, khi mất đi sự tự tin, các bàn thắng tưởng chừng đơn giản nhất cũng ngoảnh mặt với Hazard.

TÂM LÝ GÒ BÓ

Hazard muốn mình giống với Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi khi có thể ghi từ 50 đến 60 bàn/mùa nhưng sự thật là không thể. Rõ ràng, với một tâm lí gò bó, ý nghĩ luôn luôn phải ghi bàn hoặc tỏa sáng bằng mọi giá khiến Hazard cũng trở nên bị áp lực hơn nhiều lần. Trước khi được so sánh với Ronaldo hay Messi, Hazard chơi cực hay và trở thành đầu tàu của Chelsea.

Điều ngôi sao người Bỉ cần làm lúc này là thi đấu với tất cả những gì mình có. Trông vào một tấm gương nào đó để phấn đấu là rất tốt nhưng không phải vì thế mà đánh mất đi bản thân. 

THIẾU SỰ HỖ TRỢ TỪ ĐỒNG ĐỘI

Sự sa sút của Hazard cũng một phần do các cầu thủ khác của Chelsea cũng xuống phong độ không phanh. Anh thiếu đi những sự hỗ trợ cần thiết từ đồng đội để tạo ra những cơ hôi ăn bàn. Nếu ở mùa giải năm ngoái, nhiệm vụ chính của Hazard là rê rắt và khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương thì năm nay anh cáng luôn phần tạo ảnh hưởng lên toàn bộ lối chơi của Chelsea khi những cái tên khác như Diego Costa, Nemanja Matic hay đặc biệt Cesc Fabregas không còn là chính mình

Sự sa sút của Costa và Fabregas khiến trọng trách của Hazard càng nặng nề hơn

Khi phải đóng nhiều vai trò cùng một lúc khiến Hazard bị quá tải và không thể thích nghi kịp. Bên cạnh đó, anh cũng nhận được quá nhiều kì vọng của các fan hâm mộ Chelsea sau khi giành hai danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA và Cầu thủ hay nhất năm của bóng đá Anh vừa qua.

Hazard hiện đang chấn thương sau trận thua Leicester 1-2 vào rạng sáng nay (15/12). Thật quá đen cho tiền vệ 24 tuổi khi anh đang dần lấy lại phong độ và là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của Chelsea. Hi vọng sau khi trở lại, người ta sẽ lại được thấy một Hazard tràn đầy năng lượng với những pha đi bóng ma thuật của mình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x