
Làm khách trên sân của Leeds, Chelsea được kỳ vọng sẽ dễ dàng "ăn tươi nuốt sống" đối thủ mùa trước còn góp mặt ở Championship. Tuy nhiên, họ lại để cho đối phương dẫn trước 2 bàn ở hiệp đấu đầu tiên. Sau giờ nghỉ, Neto rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Chelsea, nhưng Leeds còn ghi thêm được một bàn nữa do công của Calvert-Lewin (72'), khiến các vị khách phải ra về với 2 bàn tay trắng.
Đáng chú ý, Neto chính là cầu thủ được HLV Maresca cho vào sân để đá thay cho Estevao. Được hỏi tại sao lại để anh thế chỗ tài năng trẻ mới 18 tuổi người Brazil đang thể hiện phong độ rất ấn tượng, HLV Maresca cho biết: "Tôi cảm thấy Estevao có chút tự tin thái quá khi nhập cuộc. Có thể cậu ấy nghĩ mình có thể dễ dàng tỏa sáng ở Premier League và đánh bại được hàng thủ của Leeds không phải là nhiệm vụ khó khăn".

"Thứ tâm lý có phần phóng khoáng ấy thực ra đã gây ra tác động lớn, ảnh hưởng không tốt tới những pha xử lý của cầu thủ. Đó là lý do tại sao tôi không để Estevao tiếp tục thi đấu trong hiệp 2. Nên nhớ, cậu ấy đã phải nhận một thẻ vàng ở hiệp đấu thứ nhất nên tôi cần cẩn trọng".
"Đôi khi, những cầu thủ mới ở độ tuổi 18 như Estevao gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc. Chính bởi thế nên tốt hơn hết là tôi sớm rút Estevao ra khỏi sân để giúp cậu ấy tránh nguy cơ phải nhận thẻ đỏ".
"Tôi nghĩ hôm nay Leeds đã làm tốt hơn Chelsea về mọi mặt. Chiến thắng dành cho họ là hoàn toàn xứng đáng. Sau thất bại này, chúng tôi phải cố gắng tự rút ra cho mình những bài học. Cả đội cần làm điều này thật nhanh, vì chỉ sau 48 tiếng thôi Chelsea sẽ phải chơi trận đấu kế tiếp (gặp Bournemouth)", HLV Maresca kết luận.
























