Trước hết phải nói rằng Ruben Amorim lẽ ra phải làm được tốt hơn với MU.
Những kết quả mà đội bóng có được với ông đơn giản là chưa đủ.
Sự tiến bộ về lối chơi cũng chưa thực sự rõ ràng.
Nhưng có một thực tế khác cũng phải được ghi nhận (dù ít ai làm điều đó): Ruben Amorim đang bị truyền thông và chính một bộ phận fan MU chỉ trích quá mức.
Chúng ta đều biết là không lâu sau khi tới MU, Amorim đã bắt đầu phải nhận những đợt tấn công dồn dập từ truyền thông.
- Thắng thì họ chê về lối chơi, về “tư cách”.
- Thua thì họ vùi dập không thương tiếc.
(Đau cái là cả một số huyền thoại MU cũng hùa theo).
Sẽ có người nói: “Bóng đá là vậy, thua thì bị chỉ trích là đúng rồi”.
Nhưng có thật sự như thế hay không?
Câu trả lời là không!
Có những HLV thành tích cũng không tốt, thậm chí còn tệ hơn Amorim ở một số thời điểm, nhưng vẫn được truyền thông bỏ qua, thậm chí là bao che.
Ví dụ 1: Arne Slot (Liverpool)
🔴 Liverpool vừa thua 3 trận liên tiếp.
Thay vì chỉ trích Slot, truyền thông nói gì bạn biết không?
“Đây là một đội bóng đang trong giai đoạn chuyển giao”.
“Họ đã có một mùa hè táo bạo”.
OK fine, Liverpool là nhà đương kim vô địch và vừa chi hơn 400 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng Hè nhưng vẫn được coi là đang “chuyển giao”.
Ngược lại, MU mất 6 cầu thủ trụ cột, sau mùa giải tệ hại bậc nhất trong lịch sử, thì lại bị yêu cầu phải “ổn định ngay lập tức”.
Và đây không phải lần đầu chuyện này xảy ra.
Truyền thông từng làm điều tương tự với nhiều HLV của MU trước đây, kể cả Mourinho khi ông mới có 3 tháng nắm đội.
Ví dụ 2: Ange Postecoglou (Nottingham Forest)
Postecoglou (Big Ang) không có chiến thắng nào trong 7 trận đầu dẫn dắt Nottingham Forest.
Tưởng tượng nếu điều tương tự xảy ra với một HLV của MU…
Chắc chắn truyền thông sẽ lao vào “xâu xé” không thương tiếc.
Với Postecoglou thì sao?
Jamie Carragher bình luận:
“Không nên đánh giá một HLV sau 6 trận”.
“Ang có triết lý hoàn toàn khác HLV trước, cần thời gian để xây dựng”.
Cũng chính Carragher khi nói về Amorim:
“Man United cần sớm đưa ra quyết định về HLV, càng nhanh càng tốt”.
Cách Top 4 đúng 4 điểm và Amorim cần phải bị sa thải.
Còn Big Ang thì cần thêm thời gian.
Tiêu chuẩn kép đấy!
Ví dụ 3: Hansi Flick (Barcelona)
Sau khi Barca thua thảm Sevilla (1-4) 😱, Flick phát biểu:
“Không phải vấn đề của hệ thống, mà là những sai lầm lớn của cá nhân”.
Truyền thông và mạng xã hội hoàn toàn đồng tình:
“Đúng vậy, hệ thống không có lỗi, cầu thủ cần hạn chế sai lầm”.
Nhưng khi Ruben Amorim nói câu tương tự:
“Chúng tôi không thua vì hệ thống”
Cả thế giới giãy nảy 😤.
Truyền thông và mạng xã hội kết tội ông là kẻ “ảo tưởng, cố chấp, không chịu thay đổi”.
Qua ba ví dụ trên, hẳn là các bạn đã nhìn rõ bức tranh.
Truyền thông đang tấn công vào đội bóng của chúng ta một cách có hệ thống.
Tồi tệ hơn, họ đã thành công tẩy nãomột bộ phận không nhỏ fan hâm mộ của đội bóng.
Ngay cả khi đội bóng giành chiến thắng và có dấu hiệu cải thiện, nhiều fan vẫn không buông tha.
Họ hạ thấp chiến thắng của đội, nói rằng thắng một tân binh mới lên hạng thì có gì mà oai (cũng chính họ trước đó khen Sunderland hết lời, rồi chất vấn tại sao MU không làm được như thế).
Cả bàn thắng của Mason Mount cũng bị chỉ trích, chỉ vì trong 18 đường chuyền dẫn tới bàn thắng ấy, bóng chủ yếu được luân chuyển ở hai cánh mà không qua trung lộ.
Hay khi thấy thủ môn Lammens thường xuyên chuyền bóng thẳng tới vị trí của Sesko, thì họ lại càm ràm “đã gần một năm rồi mà chúng ta vẫn không thể build-up một cách đàng hoàng trước một tân binh”.
Dừng lại đi các bạn ơi! Bị dắt mũi như thế là đủ rồi!
Đừng để truyền thông và pundits dẫn dắt câu chuyện, tiêm nhiễm vào đầu bạn đủ loại tiêu cực về Amorim và đội bóng nữa.
Phải nhìn vào dữ liệu và thực tế trên sân.
Và ai cũng thấy rằng đội đang cải thiện, cả về thống kê lẫn lối chơi.
Xin nhắc cho anh em nhớ, đây chính là khởi đầu tốt nhất của chúng ta từ năm 2022.
CĐV MU, hãy tỉnh táo và ủng hộ đội bóng!
Đừng để truyền thông định đoạt số phận của CLB.
Đừng biến mình thành công cụ của những tay bình luận thích gieo rắc hỗn loạn.
Hãy đứng về phía CLB và HLV, vì đội bóng này đang đi đúng hướng.
Tin tưởng và sát cánh cùng đội bóng!