Tới nay, Gittens đã ra sân 5 lần cho Chelsea, trong đó có 3 trận đá chính, nhưng nếu tính ra số phút thì chỉ hơn 200 (tức là trung bình 40 phút mỗi lần ra sân). Điều quan trọng là anh chưa để lại nhiều ấn tượng.
Điển hình là ở trận thắng Lincoln City tại Cúp Liên đoàn hồi giữa tuần. Được Maresca trao cơ hội đá chính lần thứ ba, Gittens thi đấu mờ nhạt, nhiều thời điểm “trôi vào trận đấu” và bị rút ra ở phút 70 nhường chỗ cho Pedro Neto, người sau đó mang lại sự tươi mới cho hàng công.
Sau trận, HLV Maresca lên tiếng bảo vệ tân binh người Anh. Ông nhấn mạnh rằng việc đối đầu với các đội bóng thuộc giải hạng Nhất hay League One luôn đòi hỏi nhiều hơn về tinh thần chiến đấu và tranh chấp bóng hai, điều mà những cầu thủ trẻ như Gittens chưa quen.
“Jamie Gittens chưa từng chơi những trận như thế này. Đó không chỉ là chuyện khát khao, mà còn là kinh nghiệm. Đôi khi bạn phải chơi theo cách khác khi gặp những đội bóng giàu thể lực,” Maresca chia sẻ.
Nhà cầm quân người Ý tin rằng trải nghiệm tại Lincoln sẽ giúp Gittens trưởng thành hơn, nhưng cũng thừa nhận cầu thủ trẻ này cần nhanh chóng thích nghi nếu muốn giành suất đá chính.
Trên mạng xã hội, đã có nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về màn trình diễn của Gittens, nhất là khi anh được kỳ vọng sẽ nâng tầm hàng công sau thương vụ tốn kém từ Dortmund.
Vẫn còn nhiều CĐV tin rằng cầu thủ 21 tuổi nên được trao thêm nhiều cơ hội để thích nghi và trưởng thành. Nhưng cũng đã nổi lên những lo ngại rằng Gittens đang đi vào vết xe của nhiều “bom tấn từ Dortmund”, bùng nổ ở Bundesliga nhưng mờ nhạt sau những vụ chuyển nhượng ồn ào.
Tiêu biểu nhất với fan của The Blues chính là Jadon Sancho, người cũng từng được kỳ vọng rồi gây thất vọng ở Stamford Bridge.