
Ghi bàn nhưng... chưa đủ
Trong bối cảnh Quỷ đỏ bước vào trận đấu với Wolves với nhiều hoài nghi, Zirkzee được trao cơ hội hiếm hoi đá chính. Anh không phụ niềm tin của HLV Ruben Amorim khi ghi bàn ở phút 36 sau cú sút khiến bóng đổi hướng, mang về lợi thế cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, đó cũng là điểm sáng hiếm hoi trong một màn trình diễn nhạt nhòa của Man United.
Ngay trước giờ nghỉ, Wolves gỡ hòa nhờ pha dứt điểm cận thành của Ladislav Krejci sau một tình huống cố định. Sang hiệp hai, dù đối thủ mới chỉ giành được hai điểm từ đầu mùa, Man United lại không thể áp đặt thế trận.
Wolves thậm chí là đội chơi tự tin và tổ chức tốt hơn, còn Quỷ đỏ tỏ ra bế tắc trong khâu triển khai tấn công. Bàn thắng muộn của Patrick Dorgu ở phút 90 không được công nhận vì lỗi việt vị, khép lại một đêm đáng thất vọng tại Old Trafford.
Đáng chú ý, Zirkzee không trở lại sân trong hiệp hai. Anh bị thay ra ngay sau giờ nghỉ, nhường chỗ cho tài năng trẻ Jack Fletcher. Ban đầu, nhiều người cho rằng đây là quyết định liên quan đến thể lực, nhưng HLV Ruben Amorim đã nhanh chóng bác bỏ.
“Đó là lựa chọn chiến thuật”, Amorim giải thích. “Chúng tôi gặp khó trong việc kiểm soát khu trung tuyến khi Wolves dồn rất đông cầu thủ ở đó. Đôi khi, chơi với ít tiền đạo hơn lại giúp tấn công tốt hơn. Việc bố trí ba cầu thủ tấn công không mang lại hiệu quả như mong muốn”.

Những lời giải thích này phần nào cho thấy vị thế không ổn định của Zirkzee trong kế hoạch dài hạn của Amorim. Kể từ đầu mùa, tiền đạo 24 tuổi không thường xuyên đá chính và dần bị Benjamin Sesko vượt mặt trong vai trò trung phong số một.
Dù có những khoảnh khắc bùng nổ, Zirkzee vẫn thiếu sự ổn định, điều tối quan trọng trong một đội bóng đang tìm kiếm bản sắc mới.
"Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome"
Theo tiết lộ của chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Zirkzee đã đạt thỏa thuận cá nhân với AS Roma để gia nhập đội bóng Serie A theo dạng cho mượn đến hết mùa giải, kèm điều khoản mua đứt.
Roma được cho là rất quyết tâm trong thương vụ này và xem Zirkzee là phương án quan trọng nhằm tăng cường hàng công trong giai đoạn hai của mùa giải.
Romano cho biết: “Roma đã có thỏa thuận với Zirkzee. Cầu thủ này sẵn sàng gia nhập Roma và cũng cởi mở với khả năng gắn bó lâu dài. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Man United và HLV Ruben Amorim”.

Thực tế, Man United đã nhận được đề nghị chính thức từ Roma, nhưng chưa bật đèn xanh. Lý do rất rõ ràng: Quỷ đỏ chỉ chấp thuận để Zirkzee ra đi nếu họ tìm được người thay thế phù hợp. Trong bối cảnh đội bóng không thể chiêu mộ Antoine Semenyo, ban lãnh đạo MU buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng.
HLV Amorim từng chia sẻ rằng Man United sẽ không vội vàng mua sắm trong tháng 1, ưu tiên chờ đến mùa hè để tái thiết lực lượng. Tuy nhiên, diễn biến xung quanh Zirkzee cho thấy đội chủ sân Old Trafford vẫn phải “động đậy” trên thị trường chuyển nhượng, ít nhất là để cân bằng đội hình nếu một tiền đạo ra đi.
Bản thân Amorim cũng không viện dẫn việc MU thiếu tới 8 trụ cột, bao gồm Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo hay Mason Mount, để biện minh cho màn trình diễn kém thuyết phục trước Wolves. “Chúng tôi thiếu sự kết nối, thiếu sáng tạo. Khi không chơi tốt với bóng, bạn cũng sẽ gặp khó ngay cả khi không có bóng”, ông thẳng thắn thừa nhận.
Với Zirkzee, bàn thắng vào lưới Wolves có thể là một trong những khoảnh khắc cuối cùng của anh trong màu áo Man United. Việc bị thay ra sớm, cộng với thỏa thuận đã đạt được với Roma, cho thấy tương lai của tiền đạo người Hà Lan tại Old Trafford đang đi đến hồi kết.
Nếu MU tìm được phương án thay thế phù hợp, một cuộc chia tay ngay trong tháng 1 hoàn toàn có thể xảy ra, mở ra chương mới cho Zirkzee, đồng thời phản ánh quá trình sàng lọc lực lượng khắc nghiệt dưới triều đại Ruben Amorim.





















