Chuỗi trận chỉ giành được 4 điểm trong 18 trận đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh đã định đoạt số phận của Leicester, khi bàn thắng của Trent Alexander-Arnold trong hiệp hai khiến họ phải chịu thất bại trước đội đầu bảng Liverpool. Đội bóng của Ruud van Nistelrooy đã thua cả 9 trận sân nhà gần nhất tại Premier League mà không ghi được bàn nào.
Vào tháng 11, Leicester đã sa thải Steve Cooper sau 5 tháng dẫn dắt. Đội chủ sân King Power chỉ giành được 10 điểm sau 12 trận mở màn và họ đã bổ nhiệm Van Nistelrooy làm người kế nhiệm.
Cựu tiền đạo người Hà Lan đã bắt đầu mùa giải với tư cách là trợ lý HLV tại Man United dưới thời Erik ten Hag. Ông trải qua 4 trận đấu với tư cách là HLV tạm quyền trong khoảng thời gian giữa thời điểm Ten Hag bị sa thải và thời điểm Ruben Amorim được bổ nhiệm.
Sau khi Van Nistelrooy được bổ nhiệm, Leicester đã đánh bại West Ham với tỷ số 3-1 trên sân nhà trước khi có được trận hòa 2-2 trên sân nhà trước Brighton.
Tuy nhiên, Leicester đã trải qua 15 trận thua trong 16 trận đấu tiếp theo tại giải đấu - chuỗi trận này bị gián đoạn bởi chiến thắng 2-1 vào tháng 1 trước Tottenham - khiến họ bị tụt lại so với nhóm an toàn.
Chuỗi trận đó đã kết thúc với trận hòa 2-2 trước Brighton vào ngày 12/4, qua đó chấm dứt chuỗi tám trận không ghi được bàn thắng của họ. Tuy nhiên, khi đó đã là quá muộn.
Leicester là đội thứ hai xuống hạng khỏi Premier League mùa giải năm nay, sau Southampton. The Saint chính thức nhận vé xuống giải hạng Nhất vào ngày 6/4, khi giải đấu còn 7 vòng nữa.
Đội xếp thứ 18 là Ipswich Town cũng đang trên bờ vực xuống hạng. Đội bóng của Kieran McKenna kém đội xếp thứ 17 là West Ham tới 15 điểm khi còn 5 vòng nữa. Hiệu số bàn thắng bại của họ cũng kém hơn rất nhiều so với Búa tạ.
Nếu Ipswich xuống hạng, đây sẽ là mùa giải Premier League thứ hai liên tiếp mà cả 3 CLB thăng hạng đều phải xuống hạng ngay trong mùa giải đầu tiên trở lại giải đấu cao nhất nước Anh.