Không thể ghi bàn, Liverpool... chẳng còn gì nữa

Kinh Thi Kinh Thi
10:13 ngày 19-01-2021
May mà sân Anfield chưa được đón tiếp khán giả. Bằng không, giới hâm mộ Liverpool sẽ phải chứng kiến thực tế phũ phàng: hàng công khét tiếng của họ không có khả năng ghi bàn, trong một trận đấu lẽ ra phải là đáng nhớ vô cùng.

Kỷ lục nội bộ tiếp tục được Liverpool kéo dài: 68 trận liên tiếp không thua tại sân Anfield, trong khuôn khổ Premier League. Trong 68 trận ấy, Liverpool lấy được 178 điểm, từ con số tối đa có thể là 204 điểm. Đấy là tỷ lệ tương đương với việc có 100 điểm trong một mùa bóng gồm 38 vòng. Đây lại là trận đấu thứ 200 của HLV Juergen Klopp ở Premier League. Tất cả cộng lại sẽ trở thành một sự kiện không thể trọng đại hơn, nếu Liverpool thắng M.U trong trận “derby nước Anh” để giành lại ngôi đầu bảng.

Buồn thay, ngần ấy chi tiết đáng nhớ lại chỉ làm Liverpool buồn lòng, khi họ không thể ghi bàn. Cũng trong cặp đấu này ở Premier League mùa bóng 2018/19, Liverpool không chỉ thắng mà còn vùi dập M.U bằng 36 lần bắn phá cầu môn, khiến Quỷ Đỏ không còn cách nào khác hơn là phải sa thải HLV Jose Mourinho. Bây giờ, Ole Gunnar Solskjaer đang tận hưởng niềm vui dẫn đầu Premier League, lần đầu tiên từ khi thay chỗ Mourinho. Và thầy trò Solskjaer tiếp tục dẫn đầu, bằng con đường rất “lộ”: cố thủ gắng hòa.

Mỗi trận mỗi khác. Khi M.U thủ hòa 0-0 với Man City ở Premier League mùa này, đấy là trận đấu mà cả đôi bên đều không có đủ tư cách tính chuyện tranh chấp 3 điểm. Hòa không bàn thắng là kết cục gần như tất yếu trong trận ấy. Khi Liverpool hòa 1-1 trên sân Man City, đấy là trận đấu mà đôi bên đều có cả cảm giác nuối tiếc vì không thắng lẫn chút thở phào vì không thua. Giờ là kết quả 0-0 tại Anfield trong trận derby nước Anh, trong hoàn cảnh khá mới mẻ (lần đầu tiên M.U thời Solskjaer có hy vọng tranh chấp ngôi cao). Điểm chung xuyên suốt 3 trận đấu lớn: tất cả đều gây thất vọng. Khác biệt ở chỗ, kết luận lớn nhất trong trận Liverpool vs M.U phải là: đội bóng của Juergen Klopp không có khả năng ghi bàn!

Salah (dưới) hoàn toàn bất lực trước các cầu thủ M.U

Có hai pha bóng liên tiếp xoay quanh Mohamed Salah, trong hiệp 2, nói lên vấn đề. Anh mất bóng một cách dễ dàng trước Harry Maguire, ngay khu cấm địa đối phương, trong tình huống thường là cơ hội tốt để Salah tỏa sáng. Ngay sau đó, Salah lại có bóng, trước Luke Shaw. Một Salah lắt léo như trước đây có thể sẽ lừa bóng qua người, hoặc khiến đối phương phạm lỗi dẫn đến phạt đền. Đằng này, Salah quay người, thực hiện một đường... chuyền về, những 15m. Người xem trung lập có nghĩ ngay đến các trò chơi dân gian (đá cá, đá gà, đá dế), khi một bên... bỏ chạy?

Cảm giác chung là mọi “chiến tướng” đều mờ nhạt trong trận này. Nhưng Salah là hình ảnh tiêu biểu. Vấn đề không chỉ là phong độ mà còn là niềm tin, cảm hứng, tinh thần nữa. Đây không phải là lần đầu tiên người ta bắt đầu ngờ vực khả năng tấn công của Liverpool. Ở các trận trước, vấn đề còn được tranh luận chỗ này hoặc chỗ khác. Chẳng hạn khả năng sáng tạo của tiền vệ, hoặc cách hậu vệ biên kiến tạo đã bị bắt bài... Bây giờ là nỗi thất vọng trực tiếp: các tiền đạo Liverpool đều mất hẳn sự sắc bén vốn có. Chẳng phải họ không có cơ hội. Cũng chẳng phải thiếu may mắn (không có may mắn, e rằng Liverpool còn phải chấp nhận thất bại). Roberto Firmino phung phí cơ hội. Sadio Mane cũng mờ nhạt.

Tiền đạo không thể ghi bàn, đấy là điều cuối cùng người ta có thể nghĩ đến, về Liverpool. Bởi Liverpool mà thiếu sức ghi bàn như thường thấy của các tiền đạo thì... chẳng còn gì nữa.

Liverpool không thiên về thủ
Không thể nói tỷ số 0-0 đến từ lối chơi thận trọng của Liverpool. HLV Juergen Klopp không hề, mà cũng không thể chơi thiên về thủ trong trận đấu này. Cả cặp trung vệ trong đội hình chính Liverpool (Fabinho - Jordan Henderson) đều là tiền vệ cải biên. Cặp hậu vệ cánh Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson thì vẫn tích cực lao lên tấn công như mọi khi. Giữa sân là hàng tiền vệ công nhiều hơn thủ. Vấn đề là họ không thể ghi bàn.

HLV Klopp cảnh báo học trò 
HLV Juergen Klopp đã lên tiếng cảnh báo học trò, sau trận hòa trước kình địch Man United. “Liverpool đang ở trong một cuộc đua thực sự khó khăn”, Klopp nhấn mạnh, “Tất cả những gì đội bóng cần làm lúc này là phải tập trung, nỗ lực hơn nữa. Chỉ có như vậy, đội bóng mới duy trì cuộc đua giành vô địch Premier League đang càng ngày càng chông gai, đầy thách thức đưa lại”.

2. Đây là lần đầu tiên trong hơn 2 năm, Liverpool không thể ghi bàn trong một trận sân nhà ở Premier League. Đây cũng là lần đầu tiên trong... gần 16 năm (từ tháng 3/2005), Liverpool không hề ghi bàn trong 3 trận đấu liên tiếp ở Premier League.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x