
Vấn đề không nằm ở số tiền đã chi, mà ở quy mô của cuộc tái thiết tại Liverpool. GĐTT Richard Hughes đang đối mặt cuộc đại tu toàn diện, nơi từng vị trí, từng hợp đồng, từng mắt xích đều có thể phải thay thế.
Cơn điên shopping vào mùa hè 2025 chỉ là khúc nhạc dạo đầu. Hàng loạt tân binh đổ bộ ào ạt xuống Anfield giúp đội hình mạnh lên trên lý thuyết nhưng thực tế lại thiếu cân bằng và sự ổn định. Song đó không phải là điều bất ngờ. Bởi lẽ đại dự án của Liverpool được thiết kế để đi đường dài, chấp nhận trả giá trong ngắn hạn.
Cũng chính vì thế, việc Arne Slot vẫn tại vị không hẳn là sự kiên nhẫn bị động. Nó có thể là một phần của kế hoạch. Liverpool biết họ chưa thể hoàn hảo ở mùa giải này. Họ cũng biết rằng sa thải HLV lúc này chỉ khiến chu kỳ tái thiết đứt gãy.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: 450 triệu bảng không đủ để giải quyết mọi thứ.

Ngay trong tháng 1, Liverpool có thể mất thêm Andy Robertson. Kế hoạch gọi về Kostas Tsimikas (hiện cho mượn ở Roma) chỉ giúp vá tạm vị trí hậu vệ trái. Tsimikas không phải mẫu cầu thủ chấp nhận cả sự nghiệp với vai trò dự bị. Do đó Liverpool sẽ phải mua thêm hậu vệ trái.
Những đồn đoán xoay quanh tương lai của Ibrahima Konate, Joe Gomez, Curtis Jones, Mohamed Salah và Alexis Mac Allister không hề thiếu cơ sở. Chúng phản ánh thực tế rằng Liverpool đang đứng trước nguy cơ mất đi cùng lúc nhiều trụ cột ở các tuyến khác nhau.
Ngay cả những cầu thủ quan trọng nhất cũng đứng trước tương lai bấp bênh. Hợp đồng của Virgil van Dijk và Alisson đều kết thúc vào năm 2027. Với một đội bóng đang tái thiết, đó không phải là hợp đồng an toàn.

Hệ quả là bài toán nhân sự của Liverpool phình to theo cấp số nhân.
Nếu Konate và Gomez ra đi, Slot cần ít nhất hai trung vệ mới. Nếu Conor Bradley tiếp tục gặp vấn đề thể lực, Liverpool cần thêm một hậu vệ phải, trong bối cảnh Jeremie Frimpong được ưa thích hơn ở vị trí tiền vệ phải. Nếu Jones hoặc Mac Allister rời Anfield, hàng tiền vệ lại xuất hiện thêm một khoảng trống.
Trên hàng công, bài toán còn nan giải hơn. Salah đang đếm lùi ngày rời Anfield. Khoảng trống to lớn mà Luis Diaz để lại vẫn là nhiệm vụ mà Liverpool phải khỏa lấp.
Khi cộng tất cả lại, viễn cảnh hiện ra rất rõ ràng: 1 hậu vệ trái mới, 1 hậu vệ phải mới, 2 trung vệ mới, ít nhất 1 tiền vệ và 2 cầu thủ chạy cánh. Vị chi 7 bản hợp đồng mới.
Chính xác là một cuộc cải tổ nữa. Và với mặt bằng giá chuyển nhượng hiện tại, Liverpool sẽ tốn không dưới 450 triệu bảng nữa để hoàn thiện đội hình. Nghĩa là chỉ trong vòng hai mùa hè, Liverpool có thể chi gần 1 tỷ bảng để lột xác toàn bộ diện mạo.
Nghe có vẻ điên rồ. Nhưng đó là hệ quả tất yếu của việc trì hoãn tái thiết quá lâu, rồi buộc phải làm mọi thứ trong thời gian ngắn.
Vấn đề là tiền chưa chắc đem lại thành công. Liverpool còn cần thêm thời gian để xây dựng một nền tảng lối chơi vững chắc. Và danh hiệu sẽ không đến ngay trong hai, ba năm tới.

_m.jpg)





















