Liverpool đón Suarez trở lại: "Kẻ ăn thịt" đang rất ngứa răng!

Hải Phong
06:20 ngày 25-09-2013
Hannibal - "kẻ ăn thịt" - đã lại ngứa răng và thèm cắn một cái gì đó. Anh đang rất thèm được ra sân và thể hiện bản ngã. Liverpool biết rằng họ khó sống thiếu “nỗi ô nhục” mang tên Suarez (chữ của Sir Alex Ferguson), và đã từ chối bán anh trong mùa Hè.
Liverpool đón Suarez trở lại: "Kẻ ăn thịt" đang rất ngứa răng!
HLV Brendan Rodgers phát huy khiếu hài hước khi nói về Luis Suarez. Ông nói rằng anh đang rất nóng ruột quay trở lại. Nhưng từ nóng ruột mà ông dùng, “champ”, cũng có nghĩa là “nhai, cắn”.

Nguyên văn, Brendan Rodgers nói rằng Suarez đang “nhai đai buộc” (champing at the bit). Đó là một thành ngữ xuất phát từ môn đua ngựa. Phần đai buộc đầu ngựa có một phần nằm trong miệng. Khi một con ngựa nóng lòng xuất phát, nó sẽ nhai ngốn ngấu cái đai ấy. Một hình ảnh rất đắt, vì Suarez đúng là đang nóng lòng sau án treo giò 10 trận, và nói đến anh là nói đến bộ răng lúc nào cũng ngứa ngáy. 

Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta gọi Suarez là Cannibal (có nghĩa là… kẻ ăn thịt người). Trước khi cắn Ivanovic trong trận hòa Chelsea 2-2 hồi tháng 4/2013, Suarez từng cắn cầu thủ của PSV khi anh còn khoác áo Ajax hồi tháng 10/2010.

Việc cắn Ivanovic đã mang đến cho Luis Suarez án treo giò 10 trận. Nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy án phạt ấy có thể thuần hóa được con ngựa bất kham trong lòng Suarez. Bởi đây không phải lần đầu tiên anh nhận một án phạt. Đây không phải lần đầu tiên anh chịu búa rìu dư luận. Và sau tất cả những lần ấy, Suarez vẫn trở lại với đầy đủ những nét tính cách làm nên con người anh. 

Nét tính cách của một chú bé được giáo dục trên những đường phố Montevideo, không có tiền để mua một đôi giày đá bóng, và phải tìm cách chiến thắng bằng mọi cách, cho dù đó là những thủ đoạn khôn lỏi. Đó là điều mà người ta đã nhìn thấy và bàn tán quá nhiều từ thời anh còn chơi cho Ajax và sau pha cản bóng bằng tay tại World Cup 2010. Nó không thay đổi. Đó là thứ đã gắn liền với anh.


Tình huống Suarez cắn tay Ivanovic khiến anh bị treo giò 10 trận

Có lẽ nếu không có cá tính mạnh, không “nhai dây đai” thì Suarez không thể trở thành một cầu thủ giỏi. Nếu so sánh với nhiều cầu thủ châu Âu, những người thường xuyên chệch choạc sau khi trải qua các scandal, thì có thể thấy rằng tinh thần của Suarez chẳng bị ảnh hưởng gì bởi những thứ người ta nói về anh: Suarez vẫn chơi tốt.

Những con số thống kê nói rằng Liverpool có thành tích tốt hơn khi không có Suarez. Nhưng hai trận đấu gần nhất của Liverpool nói lên một khía cạnh khác của vấn đề: không có Suarez, đội bóng này (có vẻ) vận hành nhịp nhàng hơn vì không còn những pha xử lý cá nhân có phần ích kỷ của tiền đạo Uruguay, nhưng không có Suarez, họ cũng không còn những con người có khả năng bùng nổ - những ngôi sao biết làm nên những khoảnh khắc kỳ diệu. Họ chỉ là một tập thể những cầu thủ khá và thiếu đi một nhân tố ở đẳng cấp thế giới.

Hannibal đã lại ngứa răng và thèm cắn một cái gì đó. Anh đang rất thèm được ra sân và thể hiện bản ngã. Liverpool biết rằng họ khó sống thiếu “nỗi ô nhục” mang tên Suarez (chữ của Sir Alex Ferguson), và đã từ chối bán anh trong mùa Hè. Nhưng vấn đề là cách dùng con ngựa bất kham này ra sao. Cơn ngứa răng của Suarez, sẽ “xé nát” các đối thủ bằng những pha ghi bàn, hay là tạo ra những nỗi ô nhục mới? Brendan Rodgers hài hước cần phải trả lời.

Với Suarez, án phạt là vô nghĩa
Luis Suarez chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi những án treo giò dài, cả về phong độ lẫn cách hành xử. Tháng 2/2011, sau khi thụ án treo giò 7 trận vì cắn Otman Bakkal của PSV trong màu áo Ajax, anh có trận đầu tiên cho Liverpool và ghi ngay một bàn trong ngày ra mắt. Tháng 2/2012, sau án treo giò 8 trận vì phân biệt chủng tộc với Evra, Suarez trở lại trong trận gặp Tottenham và nhận một thẻ vàng 3 phút sau khi vào sân.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x