Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool lẽ ra phải đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh!
Tiểu Lý • 16:09 ngày 21/10/2023
Liverpool hiện xếp thứ 4 tại giải Ngoại hạng Anh, nhưng kết quả đó khiến thầy trò HLV Jurgen Klopp không phục. Vì nếu không phải vì VAR, đội chủ sân Anfield đã không bị mất 5 điểm và hiện đang xếp ở vị trí số 1 trên BXH.

    Tottenham đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh sau 8 vòng đấu một cách ấn tượng, còn Liverpool đứng cuối Top 4. Thực tế là như vậy, nhưng nếu không có sự tồn tại của VAR (trợ lý trọng tài video), mọi chuyện sẽ khác. Khi đó, Liverpool mới là đội xếp ở vị trí số 1.

    Theo thống kê của ban tổ chức giải, ở mùa 2023/24, có 16 quyết định từ VAR làm thay đổi cục diện các trận đấu. Trong khi ở mùa trước, có tới 25 lần VAR làm dậy sóng tại giải Ngoại hạng Anh. Với tỷ lệ giảm 36% những tình huống can thiệp trực tiếp vào diễn biến trên sân, VAR rõ ràng đã bớt “tác oai tác quái” hơn.

    Nhưng không vì thế mà Liverpool bớt khốn khổ vì VAR. Kênh ESPN vừa tiến hành một thống kê liên quan đến những quyết định từ VAR. Theo đó, thầy trò HLV Jurgen Klopp chính là nạn nhân khốn khổ nhất. Mới sau 8 vòng đấu, họ đã mất 5 điểm một cách oan ức. Không quá bất ngờ khi chiến lược gia người Đức gọi VAR là “tệ nạn” trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây ít ngày.

    Liverpool mới là đội đang dẫn đầu Premier League, nếu không có VAR.

    Trận đấu giữa Tottenham với Liverpool đã kết thúc cách đây 3 tuần. Nhưng đến nay, những gì diễn ra tại vòng 7 vẫn bị đào xới lại. Hôm đó, đoàn quân của HLV Klopp đã bị đuổi 2 cầu thủ là Curtis Jones và Diogo Jota. Đội bóng đến từ vùng Merseyside cay đắng khép lại trận đấu với thất bại 1-2. Chính bởi kết quả đó, Liverpool đang từ vị trí thứ 2 tụt xuống thứ 4 trên BXH.

    Trận đại chiến này có thể xem là một màn trình diễn thảm họa của VAR. Đầu tiên là tình huống Jones phải nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 26. Ban đầu, trọng tài Simon Hopper chỉ rút ra thẻ vàng với tiền vệ của Liverpool. Nhưng sau đó, ông xem lại VAR và thay đổi ý định khi đuổi Jones khỏi sân. Hầu hết đều cho rằng, đây là quyết định nặng tay vì tiền vệ 22 tuổi có vẻ như đã chạm bóng trước.

    Chiếc thẻ đỏ của Curtis Jones đã làm thay đổi cục diện trận Tottenham vs Liverpool.

    Đây có thể xem là bước ngoặt của trận đấu, dẫn đến một thất bại toàn diện của Liverpool. Nếu không phải đá thiếu người, đội bóng của HLV Klopp đã không bị Tottenham dồn ép đến mức tiền đạo Diogo Jota phải liên tục lùi về hỗ trợ phòng ngự và có những tình huống phạm lỗi dẫn đến việc bị đuổi khỏi sân do nhận 2 thẻ vàng. 

    Nhưng điều tồi tệ từ VAR không chỉ dừng lại ở đó. Đến phút 34, Liverpool lại bị từ chối 1 bàn thắng. Lần này, tiền đạo Luis Diaz đã sút tung lưới của đội bóng thủ đô London. Nhưng trọng tài không công nhận vì lỗi việt vị. Bất kỳ khán giả nào xem trực tiếp qua TV đều nhận thấy rất rõ, tiền đạo người Colombia vẫn đứng trên hậu vệ Cristian Romero của đội chủ nhà, khi được Mohamed Salah chuyền bóng.

    Sau trận, ban quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) đã phải gửi lời xin lỗi đến Liverpool vì tình huống tranh cãi này. Theo tìm hiểu, tổ VAR đã quan sát thấy tình huống này, nhưng sự bất cập trong trao đổi thông tin giữa các bên đã dẫn đến việc trọng tài Hopper vẫn giữ nguyên quyết định không công nhận bàn thắng cho Liverpool. Đau đớn hơn, ngay sau tình huống bị tước bàn thắng 2 phút, Liverpool phải nhận bàn thua đầu tiên từ pha dứt điểm của Son Heung-min.

    Liverpool là đội mất nhiều điểm nhất vì VAR tại giải Ngoại hạng Anh mùa 2023/24.

    Trong trận đấu ở vòng 1 giải Ngoại hạng Anh mùa này, Liverpool cũng đã phải ngậm đắng nuốt cay trước những quyết định từ tổ VAR. Phút 29 trên sân Stamford Bridge, tiền đạo Mohamed Salah đã đưa được bóng vào lưới của Chelsea. Nhưng cầu thủ của đội chủ nhà phản ứng và trọng tài đã nhờ đến sự hỗ trợ của công nghệ. Vậy là Liverpool bị từ chối bàn thắng. Nếu không có sự tồn tại của VAR, Liverpool đã thắng trận này với tỷ số 2-1.

    Đặt giả thiết Liverpool không bị mất 5 điểm từ đầu mùa giải vì sự tồn tại của VAR, thì hiện giờ họ đang có trong tay 22 điểm và vượt lên dẫn đầu tại BXH. Còn Tottenham sẽ mất 1 điểm và tụt xuống vị trí thứ 3, lần lượt xếp sau Liverpool và Arsenal. Rõ ràng, thầy trò HLV Klopp cũng như những người yêu mến Liverpool có lý do để "hận" VAR. 

    Với Liverpool, VAR đúng thật là “vớ VAR vớ vẩn”!

    Điểm tin 21/10: Pep bác tin chọn người kế vị ở Man City, MU mua thần đồng 70 triệu bảng

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay