
Ở tuổi 31, Fernandes vẫn là linh hồn trong lối chơi của Quỷ đỏ, với hợp đồng còn thời hạn đến năm 2028. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng hiểu rằng việc lên kế hoạch kế nhiệm là điều bắt buộc. Cunha, 26 tuổi, được xem là ứng viên sáng giá nhất để tiếp quản vai trò số 10 tại Old Trafford trong tương lai gần.
Trên thực tế, mối liên kết giữa hai cầu thủ này đã bắt đầu hình thành rõ nét. Fernandes chính là người kiến tạo cho hai bàn thắng gần nhất của Cunha và đều mang tính quyết định. Sự ăn ý đó mang đến cho Man United một “vũ khí kết liễu” mới trong những thời điểm then chốt.
Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick, Cunha và Fernandes thậm chí có thể cùng tồn tại trong đội hình mà không giẫm chân nhau. Thay vì quay lại sơ đồ 3-4-3 từng gây nhiều tranh cãi dưới thời Ruben Amorim, Carrick linh hoạt hơn trong cách bố trí, cho phép Cunha hoạt động rộng, thậm chí lệch trái khi cần.
Sự đa năng này đã phát huy hiệu quả. Kể từ khi trở lại đội hình chính, Cunha đã ghi dấu ấn với nhiều bàn thắng quan trọng và mang về những quả phạt đền then chốt. Điển hình là trận thắng Crystal Palace, khi anh kiếm về quả penalty giúp đội nhà lội ngược dòng 2-1, hay màn trình diễn nổi bật trước Bournemouth.

Dù khởi đầu chậm chạp khi phải đến trận thứ 9 mới ghi bàn đầu tiên nhưng Cunha đã dần chứng minh giá trị với 8 bàn sau 24 trận. Đây là con số đáng khích lệ với một cầu thủ không phải trung phong thuần, đặc biệt khi nhớ rằng anh từng gánh vác hàng công Wolves với 15 bàn mùa trước.
Không chỉ thể hiện trên sân, Cunha còn ghi điểm nhờ thái độ chuyên nghiệp. Trái với những lo ngại ban đầu về cá tính, tiền đạo người Brazil nhanh chóng hòa nhập và cho thấy sự gắn bó với CLB. Nội bộ Man United tin rằng anh đã tìm thấy “cảm giác thuộc về” tại Old Trafford. Trong bối cảnh bóng đá hiện đại đòi hỏi sự kế thừa liên tục, như cách Man City chuyển giao giữa các thế hệ tiền vệ sáng tạo, Man United kỳ vọng Cunha sẽ tiếp bước Fernandes một cách suôn sẻ.
Chặng đường phía trước vẫn còn dài, nhưng nếu tiếp tục phát triển theo quỹ đạo hiện tại, Cunha hoàn toàn có thể trở thành “truyền nhân” xứng đáng của đội trưởng người Bồ Đào Nha, thậm chí như một số người lạc quan, còn có thể vượt qua cái bóng lớn ấy.

























