Dưới thời HLV Ange Postecoglou, ở mùa giải trước trong đội hình Tottenham có nhóm 4 thủ lĩnh gồm Cristian Romero, James Maddison, Son Heung-min và Guglielmo Vicario. Tuy nhiên, bộ tứ này giờ lại bị chia nhỏ khi Son Heung-min đã chuyển đi, Maddison dính chấn thương, trong khi Romero gặp vấn đề về sức khỏe.
Chính bởi điều này nên trước trận Tottenham làm khách của Bodo/Glimt, HLV Frank mới để trung vệ Romero ở lại London, đồng thời cho Van de Ven thay anh mang băng đội trưởng.
Đáng chú ý, hồi đầu mùa HLV Frank từng tiết lộ ông sẽ công bố danh tính nhóm “anh lớn” Tottenham ngay khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa. Nhưng kể từ đó tới giờ ông vẫn chưa thực hiện cam kết của mình.
Phải đến lúc Tottenham đá xong trận đấu với Bodo/Glimt, HLV Frank mới đưa ra câu trả lời rõ ràng khi lại một lần nữa bị các phóng viên chất vấn về nhóm thủ lĩnh mới CLB. Phát biểu trước báo giới, nhà cầm quân này cho hay: “Cảm ơn các anh đã nhắc tôi về chuyện đó. Nếu nhìn vào vị trí thủ quân của Tottenham trong trận đấu hôm nay thì hẳn các bạn cũng đoán ra ai là người được chọn”.
“Tôi đặt niềm tin vào Van de Ven vì cậu ấy đã gây ấn tượng mạnh với tôi cả với tư cách cầu thủ, lẫn một người có khả năng giao tiếp tốt trên sân. Nói chung, Van de Ven là mẫu cầu thủ có cá tính cùng tố chất thủ lĩnh. Về mặt chuyên môn, hôm nay cậu ấy đã có màn trình diễn đầy thuyết phục”, HLV Frank kết luận.
Qua chia sẻ của HLV Frank, có thể khẳng định Van de Ven đã được xếp vào nhóm ban cán sự mới của Tottenham. Suất còn lại nhiều khả năng là Pedro Porro, hậu vệ phải đã trao băng đội trưởng trong trận đấu với Doncaster ở cúp Liên đoàn Anh hồi tuần trước.
Van de Ven phấn khích khi được mang băng đội trưởng
Trong cuộc họp báo sau trận Tottenham giành lại được 1 điểm từ tay Bodo/Glimt, Van de Ven tỏ ra vô cùng phấn khích khi chia sẻ: “Tôi vô cùng tự hào vì được mang băng đội trưởng Tottenham. Càng tuyệt vời hơn khi đúng vào dịp trọng đại như thế này, tôi còn ghi 1 bàn góp phần giúp đội nhà tránh được thất bại. Tôi nghĩ nếu bản thân mình lập công mà đội nhà vẫn thua thì bàn thắng đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Ơn Trời là hôm nay Tottenham vẫn giành được 1 điểm sau khi đã bị dẫn tới 0-2”.