M.U của Solskjaer còn cách thành công bao xa?

Đỗ Trung Đỗ Trung
15:24 ngày 08-03-2020
Man United đã thi đấu ấn tượng thời gian qua, đặc biệt là sau sự xuất hiện của tiền vệ tân binh Bruno Fernandes. Vậy câu hỏi đặt ra là thành công còn cách Quỷ đỏ bao xa?

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Có một HLV ở giải đấu thấp từng khẳng định đội bóng của ông này chỉ cách các danh hiệu hai bản hợp đồng, đó là... Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Dĩ nhiên, điều này nghe thật nực cười, song có một chuyện thậm chí còn khôi hài hơn, khi một HLV khác nói rằng đội bóng của ông sẽ thành công nếu có thêm vài tân binh nữa. 

Ý kiến này nhanh chóng bị lấy ra làm đề tài châm biếm, bởi vinh quang của một đội bóng đâu phải chỉ trông chờ vào thị trường chuyền nhượng, vào những bản hợp đồng mới, thay vào đó, là kế hoạch dài hơi cùng sự quyết tâm cực lớn của cả một tập thể. Lập luận này hoàn toàn chuẩn xác, song liệu Man United có phải ngoại lệ? 

Vài tuần trở lại đây, bầu không khí tại Old Trafford đầy hân hoan, khác hẳn với sự u ám thường thấy. M.U hiện trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp bất bại trên mọi đấu trường, khởi đầu từ chiến thắng Tranmere 6-0 ở FA Cup hồi cuối tháng Giêng. 

Thoạt nhìn thì thấy tầm thường, song thực tế đây đang là chuỗi bất bại dài nhất trong các CLB tại Premier League ngay lúc này. Phía trước M.U còn rất nhiều trận đấu mang tính then chốt, điển hình là cuộc tiếp đón Man City ở Ngoại hạng Anh đêm nay, song HLV Ole Gunnar Solskjaer mạnh dạn tuyên bố: "Chúng tôi đang vào phom". 

Ole không nói chơi hay khoác lác, bởi thực tế Man United đang thi đấu ấn tượng với niềm cảm hứng đến từ các tân binh. Bruno Fernandes tới từ Sporting Lisbon và ngay lập tức chứng minh khả năng bằng những màn trình diễn chói sáng. Trong khi đó, Odion Ighalo, từ chỗ bị chế nhạo là "hàng Tàu", đang cho thấy sự hòa hợp với liên tiếp các bàn thắng quan trọng. 

M.U đang thi đấu vào phom và trải qua 9 trận bất bại

Điều đáng nói là sự hiện diện của hai tân binh này giúp M.U nâng cấp toàn diện, và nó như một phát tát giáng vào những ý kiến cho rằng thị trường chuyển nhượng không thể nào giải quyết được các vấn đề tồn đọng của một đội bóng. 

Có một đồng đội giỏi như Fernandes, tiền vệ Fred càng đá càng hay, trở thành mắt xích không thể thiếu nơi tuyến giữa. Trong khi đó, Nemanja Matic cũng tìm lại chính mình với những bước chạy đầy thanh thoát khi được HLV Solskjaer tin dùng. 

Ighalo thì sao? Cựu tiền đạo Watford này tuy không phải là chân sút đẳng cấp thế giới, nhưng anh lại là một mẫu cầu thủ săn bàn, mắc võng trong vòng cấm điển hình, qua đó tạo nên áp lực lớn cho hàng thủ đối phương để tạo khoảng trống cho các mũi nhọn hay cầu thủ tấn công khác của Man United. 

Tại hàng thủ, M.U cũng cho thấy sự cải tiến đáng kể. Họ mới chỉ lọt lưới 2 lần trong 9 trận bất bại nêu trên. Dù thành tích rất đáng tự hào song cá nhân Solskjaer vẫn chưa hài lòng, bởi ông cho rằng hai bàn thua của đội bóng hoàn toàn có thể làm tốt hơn. 

Harry Maguire chơi ngày một vững chãi trong vai trò thủ lĩnh, còn Aaron Wan-Bissaka như một bức tường thép bên cánh phải. Phía đối diện, sự linh hoạt của Luke Shaw cho phép M.U trở nên biến hóa hơn trong cách bố trí hoặc thay đổi sơ đồ chiến thuật. 

Sự xuất hiện của các tân binh giúp chất lượng của toàn đội M.U tăng cao

Nhìn chung, với lực lượng cùng phong độ hiện tại, Man United chưa bao giờ làm người hâm mộ cảm thấy vững tin đến thế, ít nhất trong ngắn hạn. Lúc này, Quỷ đỏ đang xếp thứ 7 ở Ngoại hạng Anh, nhưng khoảng cách với nhóm Top 4 chỉ là 3 điểm. 

Rõ ràng, một tấm vé trở lại sân chơi danh giá Champions League mùa tới vẫn thuộc tầm kiểm soát của M.U, đó còn chưa kể họ còn hưởng lợi từ án phạt của Man City. Nếu được dự Champions League, đây được coi là thành công bước đầu và ngắn hạn của Man United. 

Dĩ nhiên, nếu muốn lật đổ sự thống trị của Man City hay Liverpool, M.U còn phải cố gắng nhiều. Dù vậy, nhìn vào những gì đang sở hữu, Quỷ đỏ có lẽ chỉ cần đôi ba bản hợp đồng chất lượng nữa để rút ngắn cái gọi là thành công dài hạn. 

Có thể lắm chứ. Bao lâu nay, vị trí tiền đạo phải vẫn là một vấn đề chưa lời giải với M.U. Sự xuất hiện của Jadon Sancho nhiều khả năng sẽ không chỉ giúp Quỷ đỏ khỏi bệnh, mà còn làm sức mạnh của họ tăng lên vượt bậc. Ở tuyến giữa, Jack Grealish, tiền vệ thuộc biên chế Aston Villa, hứa hẹn sẽ mang tới cho Man United sự tươi mới cũng như đa dạng trong các phương án tấn công. 

Nghe thì chẳng khác nào đếm cua trong lỗ, nhưng thực tế cho thấy M.U hiện là một trong bốn đội bóng hay nhất Ngoại hạng Anh mùa này, sau Liverpool, Man City và Chelsea. Con đường đến với thành công chưa bao giờ dễ dàng, song nhờ chiến lược chuyển nhượng khôn ngoan hơn cùng sự kiên định từ HLV Solskjaer, ánh sáng hi vọng đang mở ra với Man United.

XEM THÊM

M.U và Man City sẽ dùng đội hình nào ở derby Manchester?

Pep Guardiola trông chờ sự hung dữ từ M.U

M.U: Không dùng Ighalo ở derby là một… tội ác

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x