Tin nổi không khi một HLV mất việc dù đã tạo nên đội bóng mạnh mẽ, chiến thắng trong phong cách và giành danh hiệu bằng thứ bóng đá tấn công? Câu chuyện điên rồ có thể sắp xảy ra ở Man City và nạn nhân là Manuel Pellegrini - người đàn ông “quyến rũ” nhưng bất hạnh.
2 ngày trước, Pellegrini với một dáng vẻ buồn bã đã xác nhận Pep Guardiola là lựa chọn yêu thích của BLĐ Man City, đồng nghĩa bản hợp đồng còn thời hạn đến năm 2017 của ông sẽ bị xé bỏ giữa chừng. “Chủ sở hữu có quyền đưa ra quyết định mà theo họ là tốt nhất cho CLB”, HLV người Chile nói, “Bạn có thể hạnh phúc với những gì đạt được trong mùa giải, nhưng các ông chủ mới là người xem xét, liệu bạn có được tiếp tục hay không”.
Thực ra, việc Man City khao khát Guardiola không có gì là bí mật cả. Ngay từ tháng 5/2013, Pellegrini đã được coi là người giữ chỗ cho cựu HLV Barcelona, sau khi cuộc theo đuổi của Man xanh đổ bể. Kể từ đó, bất chấp HLV người Chile dỡ bỏ sự u ám ở Etihad, cách mạng hóa lối chơi tấn công như những gì BLĐ mong muốn, ông hiếm khi được thừa nhận rộng rãi là người mà Man City sẽ gắn bó. Bản hợp đồng gia hạn được ký kết mùa Hè vừa rồi chỉ giúp Pellegrini ở lại thêm 1 năm (đến 2017) càng nhấn mạnh sự tạm bợ.
CĐV Man xanh gọi HLV của đội là người đàn ông quyến rũ (Charming Man) nhưng giám đốc điều hành Ferran Soriano và giám đốc thể thao Txiki Begiristain không nghĩ vậy. Trong kế hoạch dài hạn của họ, Pellegrini không được tham gia. Ngay cả khi đội bóng giành cú đúp mùa này, ông vẫn sẽ ra đường nếu Guardiola đồng ý tới Etihad.
Đó là sự bất công cho những cống hiến của vị HLV 62 tuổi. Và đêm nay, khi bắt tay Arsene Wenger trên đường biên, ông sẽ tự hỏi làm thế nào mà đồng nghiệp người Pháp có thể tại vị trong 2 thập kỷ và không bao giờ sợ hãi cho tương lai?
Pellegrini đang bị đối xử bất công từ BLĐ Man City
MỘT TRỜI CÁCH BIỆT
11 năm qua, Wenger tuyệt vọng để giúp Arsenal lên đỉnh Premier League một lần nữa. Thậm chí, vị trí thứ 2 cũng là một cái gì đó xa vời trong 9/10 mùa gần nhất. Trong nhiều năm, các thất bại lặp đi lặp lại là bản cáo trạng cho Giáo sư. Ông phải chịu trách nhiệm cho chính sách chuyển nhượng trì trệ, cấu trúc lương lạc hậu và sự ngây thơ trong cách tiếp cận trận đấu lớn.
Điều này hoàn toàn trái ngược với Pellegrini. HLV người Chile giám sát quy trình tuyển dụng, mang về những bản hợp đồng tốt một cách nhanh chóng. Ông cải tạo phòng thay đồ bướng bỉnh, hàn gắn các vết nứt trong đội hình và thổi vào các cầu thủ ham muốn chiến thắng với phong cách và tính giải trí. Tuy nhiên, khác với Arsenal, Man City là sự kết hợp cân bằng giữa bóng đá tấn công và sự chắc chắn trong phòng ngự. Nó thực sự mang lại hiệu quả với 2 danh hiệu, đỉnh cao là Premier League 2013/14.
Vậy tại sao thời gian dành cho Wenger gần như vô tận, còn HLV người Chile luôn bị sống trong tâm trạng thấp thỏm, có thể bị hất đi bất cứ lúc nào? Quá khó hiểu, phải không? Nhưng đừng lo cho Pellegrini. Ông đã quá quen với sự ngược đãi của số phận (từng bị Real Madrid sa thải năm 2010 dù cán đích ở vị trí thứ 2 với số điểm kỷ lục 96) để sẵn sàng đón nhận các phán quyết.
Pellegrini - Wenger, ai tốt hơn?
Cùng theo đuổi bóng đá tấn công nhưng đội bóng của Pellegrini tạo ra nhiều hơn Wenger 49 bàn tại Premier League từ mùa 2013/14 (năm Pellegrini đến Man City) đến nay. Ông cũng kiếm được nhiều điểm hơn.
THÀNH TÍCH CỦA PELLEGRINI VÀ WENGER TỪ MÙA 2013/14 ĐẾN NAY
Arsenal có rất nhiều cách để chiến thắng, nhưng chỉ có một cách để thất bại, đó là sự ngây thơ trong cách tiếp cận ở những trận đấu lớn. Tuy nhiên, đã có chuyển biến trong suy nghĩ của Wenger để tạo ra kết quả tích cực gần đây. Và nó lại gắn với cái tên Man City.
HLV Louis van Gaal sẽ bị sa thải nếu M.U không thể giành chiến thắng trong 2 trận tới đây gặp Stoke City và Chelsea tại Ngoại hạng Anh. Đó là tối hậu thư mà ban lãnh đạo Quỷ Đỏ đã chuyển tới ông thầy người Hà Lan.
Cuối cùng thì ngày đó cũng tới, Arsenal sẽ đối mặt với Man City, chướng ngại lớn nhất của họ trên đường đua vô địch, trong khuôn khổ vòng 17 Premier League 2015/16.
Nhiều người đã nói rằng, Leicester chỉ là hiện tượng nhất thời và họ sẽ sớm gục ngã trước Giáng sinh khi đối mặt với một loạt thử thách khó khăn, bao gồm M.U, Swansea, Chelsea và Everton. Đoán xem điều gì đã xảy ra? Thầy trò HLV Claudio Ranieri đã hoàn thành chặng leo núi với chỉ một lần mất điểm.
Mùa Đông và loạt trận dịp Noel đánh dấu nửa chặng đường của Premier League, nghĩa là vẫn còn nửa chặng đường ở phía trước. Tuy nhiên, quá khứ chỉ ra rằng những đội “trên đỉnh mùa Đông”, tức có thứ hạng cao trên BXH sẽ có rất nhiều lợi thế vào cuối mùa. Man City và Arsenal đang có được lợi thế ấy, với nhiều cảm xúc lẫn lộn.
CĐV Chelsea đang hướng sự chỉ trích vào các cầu thủ. Họ lên án hành động “đâm sau lưng” của Eden Hazard, Cesc Fabregas, Diego Costa… đã khiến Jose Mourinho phải từ bỏ chiếc ghế HLV. Nhưng theo cây bút kỳ cựu Oliver Holt của tờ Daily Mail, các cầu thủ không đáng trách, người đáng trách hơn cả phải là Mourinho.
Nếu Roman Abramovich nghĩ rằng việc sa thải Jose Mourinho sẽ giúp ông chấm dứt cơn khủng hoảng ở Chelsea thì có lẽ ông đã lầm. Bởi ngay lúc này, cuộc khủng hoảng về niềm tin mới chính thức bùng nổ. Stamford Bridge bây giờ tràn ngập những hoài nghi và tức giận, của các CĐV dành cho chính những cầu thủ Chelsea.
Đổ hết lỗi cho Louis van Gaal là điều quá đơn giản. Nếu muốn M.U tiến bộ, thì ngoài việc xem lại phương pháp của mình, HLV người Hà Lan cũng cần phải nhìn tổng thể một lần để xem đâu là những vấn đề đáng lo ngại nhất ở Man United.
Oezil đang chơi hay đến mức CĐV Arsenal bắt đầu thấy số tiền 42,5 triệu bảng mà HLV Arsene Wenger bỏ ra mua anh là… rẻ. Còn De Bruyne cũng chứng minh không phải ngẫu nhiên mà giá chuyển nhượng của anh lên tới 55 triệu bảng. Đêm nay sẽ là màn so tài giữa 2 “nhạc trưởng” hay nhất Premier League mùa này…
Từ trước đến nay, Man City luôn được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Premier League 2015/16. Tuy nhiên, càng đi sâu vào mùa giải Man xanh càng bộc lộ nhiều vấn đề. Trong khi đó, Arsenal lại đang thăng hoa trong tháng 12. Đêm nay là cơ hội để Pháo thủ khẳng định họ mới thực sự là ứng viên số 1…
Bảng C - EURO 2024 có sự góp mặt của 4 đội tuyển gồm Slovenia, Đan Mạch, Serbia và Anh. Trong số này, Anh cùng Đan Mạch chắc chắn được đánh giá cao cho hai tấm vé trực tiếp vào vòng knock-out.
Trung vệ Thiago Silva sẽ rời Chelsea vào cuối mùa giải do hết hợp đồng. Và bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp của lão tướng người Brazil cũng được xác định.
HLV Ten Hag có thể giữ được ghế nóng tại MU sau mùa này nhưng lại đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục đồng hành cùng trợ lý lâu năm Mitchell van der Gaag.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn