Bóng Đá Plus trên MXH

Man City phải làm gì đó đi chứ!

Blue Mooner CĐV Man City
01 giờ trước
Khi Arsenal thua ngược MU 2-3 ngay tại Emirates, sự chú ý ở cuộc đua đến chức vô địch Ngoại hạng Anh lập tức chĩa về phía Man City.

Man City tưởng chừng đã giương cờ trắng ở cuộc đua vô địch nhưng lại liên tục được Arsenal trao cơ hội

Thêm lần nữa, Arsenal "đứng lại đợi" Man City. Ở 3 trận gần nhất tại Premier League, Pháo thủ chỉ giành vỏn vẹn 2 trong số 9 điểm tối đa. Pháo thủ đã có nhiều cơ hội để bứt phá trong bối cảnh Man City trượt dốc với mạch 4 trận không thắng (3 hòa, 1 thua), song rốt cuộc mọi chuyện chỉ ngày càng tệ đi.

Arsenal đang run rẩy. Chắc chắn như vậy. Bất kỳ ai theo dõi những trận cầu vừa qua của Pháo thủ có lẽ đều nhận ra điều đó. Cái gọi là "ý chí quyết thắng" của thầy trò Mikel Arteta đã hoàn toàn biến mất. Giống như vài mùa trở lại đây, cảm giác vụn vỡ lại bủa vây Arsenal.

Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở chỗ Man City ở thời điểm này cũng đang lao đao. Chiến thắng 2-0 trước Wolves mới đây thực tế chẳng nói lên quá nhiều điều, bởi "Bầy sói" chỉ đứng bét bảng và là "kho điểm" của cả giải đấu. Man xanh chỉ đơn giản là đánh bại một đối thủ quá yếu trên sân nhà.

Rõ ràng, vào thời khắc vô cùng nhạy cảm và mang tính sống còn này, Man City phải làm được điều gì đó. Có những lúc tưởng chừng thầy trò Pep Guardiola đã giương cờ trắng ở cuộc đua vô địch khi họ liên tục sảy chân. Dù vậy, ở phía trên, Arsenal không phải là Liverpool.

Sự hiện hiện của tân binh Guehi tại hàng thủ hi vọng sẽ giúp Man City chắc chắn hơn

Cơ hội lại đang mở toang với Man City, và việc cần làm lúc này là ổn định đội hình, duy trì cảm hứng và thể hiện sự lạnh lùng vốn có. Chiến thắng của Man City trước Wolves ở trận đấu sớm hơn rõ ràng đã gây áp lực lớn lên Arsenal, khiến đối thủ vấp ngã. Tuy nhiên, chừng đó vẫn là chưa đủ.

Thành thực mà nói, Man City vẫn là con "ngáo ộp" quá đáng sợ với Arsenal, ngay cả khi nhà cựu vô địch không còn ở phiên bản "đánh đâu thắng đó". Chỉ cần nghe thấy tên Man City bám đuôi thôi là cũng đủ làm Arsenal khiếp vía, và đoàn quân của Pep cần phải bám chặt vào lợi thế đặc biệt này để vượt mặt đối thủ.

Câu hỏi đặt ra là liệu Man City có làm nổi không? Cảm giác chung hiện giờ là hơi đuối sau những gì đội bóng đã trình diễn. Erling Haaland cần "khai hỏa" trở lại, Antoine Semenyo cần tiếp tục tỏa sáng, còn hàng thủ cần chơi tập trung và kín kẽ hơn... Rất nhiều thứ.

Man City đang sở hữu điều kiện cần là sự run sợ và yếu bóng vía của Arsenal, song để có thể đòi lại ngôi báu, họ cần cả điều kiện đủ. Đó chính là màn trình diễn cải thiện trên sân với những kết quả tích cực. Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát, và thành bại của cuộc chiến hoàn toàn thuộc về Man City.

Nên nhớ, một chiến thắng của Man City mang ý nghĩa rất lớn, bởi nó tạo ra tác động khủng khiếp lên Arsenal. 

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Phụ trách toà soạn:
Nguyễn Xuân Vũ
Phó Tổng biên tập:
Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay