Man City trở lại 'thời kỳ đồ đá'

Việt Cường Việt Cường
11:12 ngày 17-02-2020
Lá đơn kháng cáo lên Tòa án thể thao (CAS) mang theo số mệnh của Man City, ít nhất là Man City hiện tại. Nếu CAS quyết định giữ nguyên án phạt của UEFA, tức cấm Man City dự cúp châu Âu trong 2 năm, Man xanh sẽ phải đập đi làm lại từ đầu, và không biết bao giờ mới trở lại.
Man City trở lại 'thời kỳ đồ đá'

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Một điều chắc chắn, nếu án phạt của UEFA được giữ nguyên, Man City sẽ phải vẽ lại hoàn toàn bức tranh tài chính của mình. Họ sẽ phải trừ đi khoảng 100 triệu bảng từ Champions League, trong đó có 86 triệu bảng tiền thưởng và hơn 10 triệu bảng khác từ các khoản thu liên quan tới các trận đấu trên sân nhà. Đấy là chưa tính tới những khoản thu từ các hợp đồng thương mại có liên quan tới đấu trường châu Âu. Và tất nhiên, những khoản thu từ các hợp đồng tài trợ “ma” - nguyên nhân chính dẫn tới án phạt này của UEFA - cũng cần phải bị loại bỏ.

Theo báo cáo tài chính cho mùa giải 2018/19, Man City đạt doanh thu rất cao, tới 535 triệu bảng, nhưng lợi nhuận lại rất nhỏ, chỉ 10,1 triệu. Ngoài việc chi nhiều tiền cho chuyển nhượng, nguyên nhân chính là quỹ lương của họ quá khổng lồ, lên tới 315 triệu bảng. Khi án phạt được áp dụng, doanh thu của Man City sẽ co lại, có thể chỉ bằng 1/3 con số của mùa giải 2018/19. Nếu vẫn cố gắng giữ mọi thứ như hiện tại, Man City sẽ lại tiếp tục... vi phạm luật công bằng tài chính, vì chi vượt thu quá mức cho phép. Nghĩa là họ có nguy cơ phải chịu thêm những án phạt mới.

Lựa chọn duy nhất của Man City, do đó, là tăng thu và giảm chi. Tăng thu thì có một số cách, nhưng chung quy lại hiệu quả nhất vẫn là ký các hợp đồng tài trợ đắt giá và bán cầu thủ. Man City trong thời gian qua làm mạnh cách đầu tiên, nhưng họ làm theo kiểu ám muội, thậm chí trái luật, và vì thế bị UEFA sờ gáy. Điều đó cho thấy tìm kiếm các khoản thu từ tài trợ là không dễ dàng chút nào. Và nó sẽ càng trở nên khó khăn hơn trong thời gian tới. Không đối tác nào muốn gắn tên mình với một đội bóng tai tiếng cả.

Man City sắp phải bán những siêu sao để cân đối thu chi

Giải pháp duy nhất còn lại, do vậy, là bán đi các ngôi sao. Làm theo giải pháp này, họ sẽ cùng lúc đạt được hai mục đích. Thứ nhất là các khoản thu sẽ tăng (ít nhất là trong thời gian trước mắt). Trong đội hình của Man City hiện có nhiều ngôi sao được định giá cao, dẫn đầu là Kevin de Bruyne hay Raheem Sterling. Bán họ đi có thể giúp Man xanh thu về nhiều trăm triệu bảng. Thứ hai, quỹ lương sẽ giảm. De Bruyne hiện nhận 350.000 bảng mỗi tuần, Sterling 200.000, Aguero 230.000... Đây sẽ là những cầu thủ đầu tiên Man City cần phải bán đi để có thể thích nghi với tình hình tài chính mới.

Nhưng nếu Man City làm như thế, cũng có nghĩa họ sẽ phải quay trở lại với... thời kỳ đồ đá. Man City đã mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền của, bao nhiêu công sức mới có được một vị thế như ngày hôm nay, mới có được một đội hình như ngày hôm nay. Nếu bán đi hết các ngôi sao, họ coi như tự tay đập đi tất cả những thành quả của hơn một thập kỷ qua. Vấn đề là sau khi đập đi rồi, việc xây lại sẽ trở nên khó khăn hơn, và mất thời gian hơn gấp bội: Thời Thaksin, rồi sau đó giới chủ Ả-rập tiếp quản, luật công bằng tài chính còn chưa ra đời.

Mà ngay cả khi Man City không muốn bán, chắc gì họ đã giữ được các ngôi sao. Những De Bruyne, Sterling, Aguero hay Mahrez cần phải, và xứng đáng, được có mặt trong một đội bóng cạnh tranh những danh hiệu lớn nhất, chứ không phải một gã khổng lồ sa cơ phải xây lại tất cả từ những viên gạch đầu tiên.

Bị tước chức vô địch Premier League 2014?

Chức vô địch Premier League năm nay có thể sẽ không phải là chức vô địch đầu tiên của Liverpool. Theo nhiều thông tin, BTC Premier League đang tính tới khả năng trừ điểm Man City trong các mùa giải từ 2012 tới 2016 (là giai đoạn Man xanh khai vống lên về tiền tài trợ). Nếu bị trừ điểm thật, Man City có thể mất chức vô địch Premier League 2013/14. Đội xếp thứ 2 mùa đó chính là Liverpool.

229 - Một trong những khoản thu lớn nhất của Man City là từ hợp đồng với “các đối tác toàn cầu”. Năm ngoái, khoản thu này lên tới 229 triệu bảng. Thực tế, 130 triệu bảng trong đó đến từ các đối tác có trụ sở ở UAE.

XEM THÊM

Các siêu sao của Man City có thể ra đi... tự do

Man City lâm nạn, HLV Pochettino trở thành ứng viên thay thế Guardiola

Klopp: 'Tôi cảm thấy tiếc cho Guardiola'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x