Man City và Messi, vì ta cần nhau

Từ 10:18 ngày 07-02-2020
Pep Guardiola là người thuộc trường phái xê dịch, tất cả chúng ta đều biết điều đó. Cũng như Mourinho, Pep là người không thích ở yên một chỗ. Vấn đề là Man City thì không muốn điều đó xảy ra.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Họ luôn mong vị chiến lược gia tài năng này ở đây với Etihad, kể cả việc mất chức vô địch Premier League năm nay, thì điều cuối cùng mà bộ sậu của Man City hướng tới vẫn là xây dựng đế chế cùng Pep. Với họ, Pep là trung tâm của tất cả.

Một người khác cũng là trung tâm, là “thánh”, đó là Lionel Messi tại Barcelona. Tuy nhiên “vị thánh” đó cũng đang gặp vấn đề. Suốt mấy ngày qua, cả thế giới sôi sục bàn tán vì màn “đấu khẩu” giữa Messi và Eric Abidal - Giám đốc thể thao của đội bóng. Câu chuyện đã phản ánh hai vấn đề: thứ nhất, Messi thật sự mệt mỏi và ức chế suốt một thời gian dài. Để rồi khi tiếp nhận một bản tường trình có tính đổ lỗi cho mình và các đồng đội từ Abidal, thì một người hiền lành và kín tiếng như anh đã nổ tung.

Thứ hai, đó là cách chủ tịch Josep Bartomeu của Barcelona ra mặt sau sự việc đó. Ông vỗ về, ông an ủi, và ông nói nước đôi với cả Abidal và Messi. Nó đã thể hiện rõ thượng tầng Barca lúc này rất mất uy tín với bên dưới. Messi giờ đây có quá nhiều quyền lực, quá nhiều tiền, quá nhiều danh hiệu, và quá nhiều mệt mỏi với những gánh nặng ở nơi này.

Đã đến lúc Messi chia tay Barca?

Vậy phải chăng đã đến lúc phải giải thoát Messi? Điều đó không tưởng nhưng khi đó là sự cần thiết cho Messi, thì nên chăng cần nghiêm túc nhìn nhận. 5 năm trở lại đây, khi Xavi, Iniesta, Neymar và Cristiano Ronaldo lần lượt rời đi, thì Messi đã thật sự cô đơn. Trong khi tại Man City có giám đốc điều hành Ferran Soriano, có giám đốc bóng đá Txiki Begiristain, có người bạn thân Sergio Aguero. Và tất nhiên rồi, có HLV Pep Guardiola là người thầy hiểu anh nhất. Tất cả họ đều ở đó đợi anh. Những người thầy cũ, bạn cũ, những người chứng kiến anh trưởng thành đều đang ở Etihad.

Sau 20 năm ở Catalan, Messi đã chia lịch sử vĩ đại của gã khổng lồ xứ Catalunya thành hai nửa, nửa có anh và nửa không anh. Nhưng việc khoác mãi một chiếc áo trong khi Ronaldo và Maradona, 2 người được so sánh với Messi nhiều nhất, liên tục thay đổi màu áo, đã khiến Messi bị mất điểm. Trong trường hợp nếu đến Man City, bên cạnh việc giải tỏa tâm lý, thì đó có thể là phép giải cho Messi khi lên ĐT Argentina. Vì Pep Guardiola - bậc thầy chiến thuật - có thể cho Messi rất nhiều điều. Với Pep Guardiola thì đương nhiên rồi, ông cần Messi để hiện thực hóa lý thuyết lẫn giấc mơ mà ông nung nấu.

Lionel Messi, Pep Guardiola, và Man City, đã đến lúc họ đến với nhau rồi.

XEM THÊM

Abidal chỉ trích cầu thủ và bóc mẽ Xavi, nguồn cơn khiến Messi nổi điên

Cuộc khủng hoảng tại Barca: Chẳng ai còn tin ai

Bốc thăm tứ kết Cúp Nhà vua: Barca vấp phải đá

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x