Man United gục ngã trước Man City: Quỷ đỏ đeo mo vào mặt

Minh Việt Minh Việt
10:37 ngày 09-01-2020
Trên khán đài rạng sáng qua, người ta thấy sự hiện diện của Giggs, Rooney và Sir Alex. Tuy nhiên, sự xuất hiện của 3 ngôi sao lẫy lừng trên chỉ càng khiến CĐV M.U thêm nhớ về những tháng ngày xưa cũ. Bởi họ không muốn nhìn vào Quỷ đỏ của hiện tại nữa. Một đội bóng bế tắc, kém cỏi, tầm thường và vừa bị Man City hạ nhục ngay tại Old Trafford.
Man United gục ngã trước Man City: Quỷ đỏ đeo mo vào mặt

45 phút của sự hổ thẹn
Nghe có vẻ nặng nề. Nhưng không quá lời chút nào cả. M.U của 45 phút đầu tại Old Trafford rạng sáng qua thực sự bị Man City sỉ nhục theo đúng nghĩa đen của từ này. Wayne Rooney, Ryan Giggs, Sir Alex Ferguson, những ngôi sao quá khứ đã góp mặt trên khán đài trận bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn. Đó mới là những người xứng đáng với màu áo M.U. Còn hầu hết những kẻ chạy dưới thảm cỏ Old Trafford rạng sáng qua không xứng đáng đứng trong hàng ngũ Quỷ đỏ lẫy lừng. HLV Ole Solskjaer thậm chí còn phải thừa nhận đó là “45 phút tồi tệ nhất của M.U” mà ông từng chứng kiến. 

Đúng vậy. Trận đấu diễn ra với Quỷ đỏ chỉ vỏn vẹn trong… 10 phút đầu. Còn phần còn lại của hiệp 1, tất cả những gì họ làm chỉ là chạy theo bóng, lao đầu vào ma trận pressing mà Man City tạo ra, còn trong những lần hiếm hoi có bóng thì xử lý như những kẻ ngu ngốc đáng thương. Nếu không có sự hiện diện của Rooney, Giggs, Sir Alex trên khán đài, có lẽ không ai nhận ra đội bóng đang đá với Man City là M.U nữa. 

Cặp tiền vệ trung tâm Andreas Pereira - Fred đá bên cạnh cặp De Bruyne - Rodri bị bóp nghẹt hoàn toàn. Pereira trong lần hiếm hoi có bóng thì hoặc là chuyền sai, hoặc là dứt điểm lên trời. Fred là người mắc lỗi không áp sát được Bernardo Silva trong tình huống để tiền vệ này ghi bàn. Fred là tiền vệ trung tâm chơi nhiều nhất của M.U từ đầu mùa. Nhưng càng nhìn cầu thủ người Brazil này đá, người ta càng không thể tìm ra dáng dấp của một tiền vệ tầm cỡ trong anh.

Man United bị Man City đánh gục ngay tại  Old Trafford rạng sáng qua

Phil Jones mới ra sân 6 trận mùa này và đá chính trận đầu tiên kể từ cuối tháng 11, tiếp tục trở thành trò cười. Anh bị De Bruyne vặn lưng quá dễ dàng trong tình huống Quỷ đỏ nhận bàn thua thứ 3. Rất nhiều lần M.U có bóng, nhưng không thể triển khai lên phía trên và họ buộc phải chuyền về cho De Gea để thủ thành người Tây Ban Nha phất dài rồi… mất bóng. Bởi chất lượng những đường chuyền của De Gea là rất tệ. 

45 phút đầu, M.U nhận 3 bàn thua, nhưng không có sự kháng cự, không có tinh thần chiến đấu, không thể chuyền bóng quá 4 đường chuyền liên tiếp, không thể phản công. Giờ nghỉ giữa 2 hiệp, các CĐV Man City đã hát: “Ole Solskjaer, chúng tôi muốn ông ở lại”. Sau giờ nghỉ, Solskjaer đã đưa Nemanja Matic vào sân. Mọi chuyện khá hơn chút đỉnh với M.U. Nhưng nó chẳng còn ý nghĩa gì bởi Man City chủ động chơi chậm lại. Với Quỷ đỏ, bị sỉ nhục trong 45 phút đầu đã là quá nhục nhã rồi. 

Không tia hy vọng 
Nếu nhà Glazer có xem hiệp 1 trận derby Manchester, hẳn họ sẽ nhận ra giá trị của một chiến lược đường dài. Man City, Liverpool có được sức mạnh, vị thế vượt trội như hiện tại, là vì họ có một chiến lược đường dài xuất sắc, thứ mà M.U không hề có từ khi Sir Alex Ferguson về hưu. Suốt 5, 6 năm qua, M.U thay 4 HLV. Mỗi HLV tới lại mang về những con người theo ý mình, xây dựng lối chơi theo cách mình mong muốn. Khi không thành công, họ bị sa thải và bỏ lại đống đổ nát cho người thay thế dọn dẹp.

6 năm qua, M.U đi theo một vòng tròn chết chóc như vậy và hậu quả là tới giờ họ vẫn không thể tìm ra lối đi dẫn tới sự hồi sinh. Đó là lý do Solskjaer lúc này đang có một đội hình có chất lượng thấp, cùng một lối chơi bế tắc. Thật khó tin khi đến lúc này, Solskjaer vẫn phải đưa vào sân những cái tên như Pereira, Jesse Lingard, Luke Shaw hay Phil Jones. 

1 tháng trước, M.U từng tạo ra chiến thắng hiển hách 2-1 ngay trên sân Man City. Đó là trận đấu được đánh giá là hay nhất dưới thời Solskjaer, chiến thắng mở ra rất nhiều sự hy vọng hồi sinh cho Quỷ đỏ. Nhưng 1 tháng sau, M.U đã đánh mất toàn bộ vũ khí. Bản lĩnh đại chiến, thứ đặc sản từng là điểm cộng lớn nhất của họ mùa này, nay đã không còn nữa với 2 thất bại liên tiếp trước Arsenal và Man City. Trong khi đó, phong độ khi gặp những đối thủ nhỏ cũng chẳng khá hơn khi M.U từng để 2 đội bóng đang khủng hoảng là Everton và Watford lấy điểm. 

Nhìn Quỷ đỏ lúc này, cũng giống như Milan ở Serie A, 2 người khổng lồ một thời đều đang sống bằng hào quang quá khứ, nhưng chẳng có tia hy vọng hồi sinh nào, ít nhất là trong mùa này. 

22 năm mới tệ thế

M.U đã nhận 3 bàn thua chỉ trong hiệp 1 trước Man City. Thống kê cho thấy đây là lần đầu tiên Quỷ đỏ để thua 3 bàn trong hiệp 1 tại Old Trafford kể từ sau tháng 5/1997, ở trận đấu với M’brough, khi Solskjaer cũng có mặt trên sân trong tư cách tiền đạo của M.U. Đây cũng là trận thua trên sân nhà đầu tiên của Quỷ đỏ sau thất bại 1-2 trước Crystal Palace hồi tháng 8/2019. 

7. M.U đã thua tới 7/10 lần gần nhất tiếp Man City trên sân nhà tính trên mọi đấu trường. Trong 10 trận này, họ chỉ thắng được 2 trận. Old Trafford không còn dọa nạt được Man xanh. 

XEM THÊM

Solskjaer tiết lộ Lingard đã bớt 'sống ảo'

Dụng chiêu không tiền đạo, Guardiola đánh sập Old Trafford

Man United rất cần danh hiệu

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x