Man United rất cần danh hiệu

Từ 06:46 ngày 07-01-2020
Thật ra thì đội bóng nào mà chả cần danh hiệu, nhưng với Manchester United và Ole Gunnar Solskjaer lúc này, Cúp Liên đoàn hơn rất nhiều một danh hiệu nhỏ.

Đối thủ của Manchester United là Manchester City hùng mạnh, đã bỏ lại kẻ thù cùng thành phố cả một khoảng cách mênh mông trong những năm vừa qua. Đối thủ Manchester City còn đang là đương kim vô địch Cúp Liên đoàn - một trong 3 danh hiệu quốc nội mà họ có được năm ngoái (và đó là kỷ lục của một CLB Anh).

Còn Manchester United? Danh hiệu duy nhất họ có được ở mùa giải 2018/19 hệt như một sự trêu ghẹo của ban tổ chức: CLB có mặt sân cỏ được chăm sóc tốt nhất mùa giải.

Lần cuối cùng Manchester United vô địch Cúp Liên đoàn chính là mùa giải 2016/17, mùa giải Jose Mourinho đã đưa đội bóng này đến với “cú ăn ba” là Cúp Liên đoàn, Siêu Cúp Anh, và đặc biệt là UEFA Europa League. 3 mùa giải đã qua, Jose Mourinho bị sa thải trong bẽ bàng, Ole Solskjaer đến mang theo những hy vọng và thất vọng, trò cười lẫn cảm xúc, và cuối cùng là sự thất thường.

'Nhưng trong sự thất thường ấy, họ từng đánh bại Manchester City cách đây 1 tháng với một thế trận tuyệt vời. Dẫu thế, bức tranh chung của M.U vẫn là sự xám xịt, là trắng tay và là con đường tương lai mờ như chính sương mù nước Anh. Đội bóng ấy rất cần danh hiệu, vì một lẽ họ đã quên đi cảm giác nâng cúp suốt bao năm nay. Một danh hiệu là lời dặn dò lịch sử, để nhắc nhở đây là Manchester United.

Một danh hiệu để Solskjaer có cái để dắt túi, để cho ông có thêm niềm tin và động lực đi tiếp trong màu áo đỏ. Và hơn tất cả, đội hình M.U có quà nhiều cầu thủ trẻ, mà những người trẻ thì luôn cần một danh hiệu, dù nhỏ, để có cảm giác chiến thắng và chinh phục. Để tạo động lực đi tiếp cho các mùa giải sau.

Manchester United có thể nhìn vào chính Manchester City để thấy cách tạo động lực này. Trong thập kỷ 2010-2019 vừa đi qua, nếu như M.U chỉ có một danh hiệu Cúp Liên đoàn, thì Man City giành tới 4 danh hiệu ở mặt trận này vào các năm 2014, 2016, 2018 và 2019, trở thành CLB sở hữu số danh hiệu này nhiều thứ hai trong lịch sử (chỉ sau Liverpool).

Rõ ràng, Man City rất biết cách làm dày phòng truyền thống trong khả năng cho phép. Còn M.U với một phòng truyền thống đồ sộ có thể yêu thích các danh hiệu lớn lao hơn, nhưng điều đó chỉ đúng trong thời đại của Sir Alex Ferguson, còn trong hoàn cảnh bây giờ, họ cần một danh hiệu nhỏ để làm lại từ đầu.

“Ngày mai bắt đầu từ hôm nay”, và bán kết Cúp Liên đoàn sẽ chứng kiến khát vọng của Manchester United trong hành trình đi tìm chính mình của quá khứ.

XEM THÊM

Beckham muốn chiêu mộ Pedro của Chelsea

Chelsea muốn vá cánh trái hàng thủ bằng Alaba

Callum Hudson-Odoi: Lương lên, phong độ xuống

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x