Mọi việc bắt đầu từ chuyện cách đây vài hôm, Bernardo Silva đã chia sẻ bức ảnh so sánh Mendy hồi bé với một linh vật của hãng bánh kẹo Tây Ban Nha, Conguitos. Kèm với đó là thông điệp ngắn gọn: "Đoán xem ai đây?". Ngay lập tức, rất nhiều người đã nhảy vào công kích Bernardo Silva khi cho rằng cầu thủ người Bồ Đào Nha có ý phân biệt chủng tộc.
Sau khi LĐBĐ Anh cân nhắc khả năng treo giò Bernardo Silva 6 trận vì hành vi trên, cựu tiền vệ Benfica đã gửi thư xin lỗi. Anh cho rằng mình chỉ đùa một chút cho vui nhưng lại bị dư luận suy diễn ý đồ một cách thái quá.
Về phần mình, Mendy mới đây cũng đã gửi thư cho FA để xin miễn truy cứu cho Bernardo Silva. Không chỉ có Mendy mà cả HLV Pep Guardiola cũng khẳng định Man City sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp Bernardo Silva thoát án phạt.
Phát biểu trước báo giới, thuyền trưởng Man City cho hay: "Đó chỉ là một trò đùa vô hại. Benjamin và Bernardo lâu nay vẫn xem nhau như những người anh em thân thiết. Nếu mọi người tin rằng Bernardo phân biệt chủng tộc với Benjamin thì suy nghĩ ấy hoàn toàn sai lầm. Tôi đã có vài năm làm việc ở Man City nên biết rõ các học trò của mình là người như thế nào".
Toàn cảnh màn ra mắt của tân binh Mendy tại Real |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |