Bóng Đá Plus trên MXH

Một khi Bayern bị tổn thương lòng tự ái...
Hải Phong • 06:44 ngày 23/09/2013
GĐTT Matthias Sammer gây khó hiểu cho chính những thành viên BLĐ Bayern Munich, khi công khai chỉ trích các cầu thủ. Nhưng giờ người ta nhận ra tại sao ông làm như vậy: Bayern tự ái là một Bayern đáng sợ hơn rất nhiều lần.
    Một cảm giác bất an đã dấy lên ở Bayern Munich sau trận... thắng Hannover 2-0. Phong độ thi đấu chỉ đáng lo một phần (bởi Bayern chơi không hay nhưng vẫn thắng), mà cái đáng lo là một cuộc mâu thuẫn nội bộ được nhen nhóm. Sau trận đó, GĐTT Sammer lên tiếng chỉ trích cầu thủ đã mất động lực sau chức vô địch Champions League 2012/13. Ngay hôm sau, hai sếp của ông ta là chủ tịch Uli Hoeness và GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge lên tiếng chỉ trích ngược lại Sammer và cho rằng việc chỉ trích này là không cần thiết. Những người lo xa ngay lập tức nhớ lại rằng, Bayern đã từng là một CLB rất nổi tiếng với những mâu thuẫn nội bộ và mang biệt danh “FC Hollywood” vì lý do đó.

    Nhưng có vẻ các cầu thủ tiếp nhận lời chỉ trích của Sammer với một thái độ rất cầu thị. “Tôi nghĩ ông ấy đúng” – Jerome Boateng thừa nhận – “Sammer không mấy khi nói ra những điều vô giá trị”. Và kết quả trên sân là sự phản ánh rõ nhất việc họ tiếp nhận lời của Sammer như thế nào: hai trận vừa qua,  Bayern chơi với một bộ mặt khác, nhuần nhuyễn hơn và hiệu quả hơn. 2 chiến thắng liên tiếp với 7 bàn thắng được ghi và không thủng lưới lần nào. Về mặt hiệu suất, kẻ hủy diệt của Bundesliga dưới thời Heynckes đang trở lại.


    Hai trận gặp CSKA Moscow và Schalke có một điểm chung: Bayern Munich cầm bóng ít hơn so với phần trước đó của mùa giải. Cả 2 trận, họ “chỉ” cầm bóng 69% thời lượng. Trong 4 trận trước đó, tỷ lệ cầm bóng trung bình của họ là 75%. Tuy nhiên, số pha tấn công được tạo ra lại không hề thua kém. Hai trận, họ tung ra được 14 pha đứt điểm trúng đích (trước đó, trung bình họ có 8 pha dứt điểm trúng đích/trận). Điều đó chứng tỏ rằng Bayern đã tấn công nhanh hơn và tiếp cận khung thành đối phương hiệu quả hơn. Ai cũng biết rằng với một đội bóng của HLV Guardiola, thì tỷ lệ cầm bóng nhiều chính là kết quả của việc... chuyền đi chuyền lại giữa sân. Đó chính là thứ đã diễn ra trong giai đoạn đầu mùa giải này, khi Bayern rất thường xuyên bế tắc.

    Và điều quan trọng tất nhiên vẫn là những bàn thắng. Trận gặp Schalke, lần đầu tiên trong mùa giải này Bayern ghi được 4 bàn/trận. Schalke không phải là một đối thủ yếu. Chiến thắng này chắc chắn sẽ khiến Bayern thêm phần tự tin.

    Việc họ tìm lại bản năng sát thủ ngay khi nhận lời chỉ trích của Matthias Sammer liệu có phải là sự trùng hợp? Nhiều khả năng là không. Lối chơi của Pep Guardiola, vốn bao gồm quá nhiều đường chuyền, đòi hỏi một sự tập trung tinh thần đặc biệt. Không phải bỗng dưng mà tinh thần thi đấu của Bayern được cải thiện đột ngột như thế.

    Tuần sau họ lại gặp Hannover tại Cúp QG Đức, nguyên nhân của sự bất bình. Và có thể đó là lúc Sammer nhận được câu trả lời thích đáng cho những bình phẩm của ông.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội