
Tại Atlanta, tháng 8 năm 2025, Harry Maguire và cha anh, ông Alan, đang có một cuộc tranh luận sôi nổi sau trận đấu giao hữu tiền mùa giải của MU với Everton về việc ai trong số họ là cầu thủ giỏi hơn. Ông Alan nhấn mạnh rằng hồi đó ông chỉ nhận lương 35 bảng mỗi tuần khi đá trung vệ - một con số đáng kể ở Sheffield những năm 1980 - và việc phải thi đấu trên những mặt sân lồi lõm trước những gã đồ tể của đội Brunsmere khắp vùng Yorkshire là vô cùng khắc nghiệt. "Nhưng bố ơi, con đá cho MU mà". Harry cười lớn. "Và cả đội tuyển Anh nữa".
Giờ đây gia đình Maguire đã có thể mỉm cười. Đã có những thời điểm rất khó khăn, nhưng anh đã vượt qua được những sự công kích ác ý trên mạng vào năm 2022, bao gồm cả từ chính một bộ phận người hâm mộ đội nhà. Từ lâu, bầu không khí xung quanh Maguire đã trở nên tích cực và sự nghiệp của anh được coi là một thành công lớn.
Maguire vừa giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận trong chiến thắng 3-2 của MU trước Arsenal. Đó là trận đấu thứ 450 tại giải vô địch quốc gia trong tổng số 591 trận chuyên nghiệp cấp CLB của anh, kinh qua các đội bóng: Sheffield United (166 trận), Hull City (75), Wigan Athletic (16), Leicester City (76) và 258 trận cho MU kể từ năm 2019 - thời điểm anh trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới với bản hợp đồng 80 triệu bảng.
Tại Manchester, anh chơi trung bình 41 trận mỗi mùa trong suốt 6 mùa giải. Việc thiếu vắng các trận đấu tại đấu trường cúp khiến MU nói chung sẽ không đạt được con số đó mùa này, và Maguire cũng không thể góp mặt trong tất cả các trận do gặp vấn đề ở bắp chân khiến anh phải ngồi ngoài 9 trận cho đến tận tháng này.

Khác với trước đây tại MU, lần này Maguire không vội vã trở lại dưới áp lực khi chưa hoàn toàn sung sức. Anh đã chờ cho đến khi đạt 100% thể trạng. Và sự chờ đợi đó hoàn toàn xứng đáng khi anh cùng Lisandro Martinez đã tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 2-0 trước Man City và sau đó là Arsenal.
Maguire mới chỉ đá chính 6 trận tại giải ngoại hạng mùa này, nhưng thành tích của anh thật đáng kinh ngạc: 4 chiến thắng trước các đối thủ lớn gồm Man City, Arsenal, Liverpool và Chelsea, 1 trận hòa trên sân Spurs và chỉ để thua duy nhất 1 trận trước Brentford. Anh là cầu thủ của những trận đấu lớn, người mang lại những khoảnh khắc quan trọng - đôi khi là định đoạt trận đấu - với tư cách là đội phó và thành viên nhóm thủ lĩnh của MU.
Tuy nhiên, Maguire cũng đang không chắc chắn về tương lai của mình. Anh sẽ bước sang tuổi 33 vào tháng 3 tới và sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này. Kể từ ngày 1 tháng 1, anh đã có quyền đàm phán và ký thỏa thuận sơ bộ với các CLB nước ngoài. Các đội bóng ở Italia và Thổ Nhĩ Kỳ đã liên lạc với người đại diện của anh.
Và sự không chắc chắn đó là biểu hiện chung của gần như tất cả mọi thứ tại Old Trafford lúc này. Michael Carrick có thể được trao hợp đồng dài hạn, cũng có thể không. Kobbie Mainoo, Marcus Rashford có thể được giữ lại, cũng có thể không. Niềm vui và sự sung sướng trong vài tuần qua có thể kéo dài, cũng có thể không. Thôi thì mưa đến đâu mát mặt đến đấy, hãy cứ bình thản như Maguire và tận hưởng!
























