
Sau khi hạ đo ván Man City 2-0 tại Old Trafford, MU tiếp tục khiến các cổ động viên ngất ngây bằng việc đánh bại Arsenal 3-2 ngay trên sân Emirates của đối thủ. Điều đáng nói, Quỷ đỏ đã bị Pháo thủ ghi bàn trước, nhưng xuất sắc lội ngược dòng thành công.
Chiến thắng cực kỳ quan trọng này giúp MU leo lên vị trí thứ 4 ở Ngoại hạng Anh với 38 điểm, hơn đội đứng thứ 5 là Chelsea đúng 1 điểm. Sau rất nhiều lần lỡ dở, Quỷ đỏ cuối cùng cũng góp mặt ở nhóm CLB giành vé dự Champions League mùa tới.
Với tất cả sự lạc quan và hưng phấn hiện tại, MU được tin tưởng sẽ bảo toàn vị thế này cho đến cuối mùa. Dù vậy, thực tế đôi khi rất phũ phàng, nên thầy trò Carrick cần phải hết sức cảnh giác và luôn giữ đôi chân trên mặt đất.
Thực tế cho thấy hai chiến thắng đầu tay của HLV Carrick cùng MU đều là trước hai đối thủ rất mạnh. Nếu theo dõi MU đủ lâu, chúng ta sẽ nhận ra Quỷ đỏ thường chơi tốt ở các trận cầu đinh kiểu như vậy, nơi CLB bị đánh giá thấp. Cái hay này rõ ràng đã xuất hiện từ trước lúc Carrick trở lại dẫn dắt MU.
Nói thẳng ra, căn bệnh của MU không nằm ở các trận đấu lớn, thay vào đó, nó đến ở những trận đấu trung bình, nơi Quỷ đỏ nằm cửa trên. Khi buộc phải thi đấu kiểu áp đặt và kiểm soát trước các đối thủ dưới cơ, MU thường đá tệ, dẫn đến các trận hòa hoặc thua gây thất vọng lớn.

Mùa này, tính riêng ở Premier League, MU từng thua Brentford, hòa Nottingham, thua Everton, hòa West Ham, hòa Bournemouth, hòa Wolves, hòa Leeds và hòa Burnley. Nếu cứ đá như hai trận gặp Man City và Arsenal, MU lẽ ra giờ này đã đua vô địch chứ không phải chỉ cạnh tranh suất dự Champions League.
Trong thời gian tới, MU sẽ lần lượt chạm trán Fulham (sân nhà), Tottenham (sân nhà), West Ham (sân khách), Everton (sân khách) và Crystal Palace (sân nhà). Nhìn vào những cái tên này, có thể thấy họ đều bị đánh giá thấp hơn MU, và hãy chờ xem Carrick sẽ giải bài toán đó như thế nào. Liệu MU sẽ tiếp tục bùng nổ hay lại quay về bộ mặt bế tắc quen thuộc.
Với các cổ động viên MU, điều khiến họ lo lắng nhất về đội bóng con cưng chắc chắn đến ở các trận đấu nhỏ, nơi Quỷ đỏ thường xuyên chơi dưới sức. Nếu HLV Carrick có thể biến MU thành một tập thể đủ khả năng "diệt cả to lẫn bé", họ sẽ vô cùng đáng gờm.
Trước mắt, MU đã làm được một vế và đang chờ hoàn thiện nốt vế còn lại. Việc MU có thể tiến bao xa dưới thời Carrick phụ thuộc rất lớn vào câu chuyện này. Quỷ đỏ cần phải tích lũy thêm nhiều chiến thắng trước các đối thủ chiếu dưới để bảo toàn vị thế, tránh bị rơi vào cảnh phải rượt đuổi như quãng thời gian qua.
Tóm lại, việc thành hay bại đang nằm ở chính MU, với những bài kiểm tra "tuy nhỏ mà to" đang chờ đón trong tháng 2 tới.






















