MU hỗn loạn và sẽ đi đến đâu?

Kinh Thi
09:48 ngày 09-03-2022
Cầu thủ ngồi ngoài phản đối việc chọn đội hình. Cầu thủ được chọn thì chỉ trích lẫn nhau. Một số cầu thủ nghi ngờ khả năng huấn luyện của Ralf Rangnick. Tóm lại thì… đâu có gì mới? Chính giới điều hành MU tự đẩy mình đến nông nỗi này, và bây giờ thì họ không biết phải làm gì.

Trên sân, cầu thủ M.U chỉ đứng xem đối thủ ghi bàn, vì rõ ràng là họ không biết phải làm gì, chơi như thế nào, trong cách chơi quái gở mà HLV Ralf Rangnick áp đặt. Nhưng tóm lại, dù là trận thua thảm hại, nhục nhã, hay đáng xấu hổ - tùy cách dùng từ của các bình luận viên, thì hậu quả vẫn chỉ là thua một trận, không có điểm nào. Hậu quả từ cách làm quái gở của giới điều hành M.U tồi tệ hơn nhiều. Và cũng như các cầu thủ không biết phải chơi như thế nào trên sân, giới điều hành M.U rõ ràng là không biết chính họ nên làm gì trong hoàn cảnh hiện thời.

Ed Woodward – nhân vật mù tịt về bóng đá đã điều hành M.U suốt bao năm nay, không hề (hoặc không có khả năng) chọn một HLV đích thực để thay Ole Gunnar Solskjaer, sau khi quyết định sa thải nhà cầm quân này. Woodward chỉ chọn trợ lý của Solskjaer là Michael Carrick làm HLV lâm thời. Rồi Woodward mời Ralf Rangnick, người đang giữ một chức danh “lạ” (tóm lại là chẳng hề làm chuyên môn) ở CLB Lokomotiv Moscow, về Old Trafford làm HLV trưởng ngắn hạn. Trong lúc Rangnick cầm quân ngắn hạn (nhưng vẫn là HLV trưởng), M.U tiếp tục tìm kiếm để có HLV trưởng lâu dài (từ mùa Hè 2022). Woodward giờ đã “biến” rồi. Ông ta ra đi như một sự trốn chui trốn nhủi bằng cửa sau. Và những công việc ông ta để lại thì còn hỗn loạn hơn nhiều.

Thầy trò HLV Ralf Rangnick mỗi người đi một hướng sau trận M.U thua thảm trước “người hàng xóm ồn ào” Man City

Báo giới tiết lộ tình trạng “nội chiến” trong phòng thay đồ M.U sau trận thua Man City 1-4. Eric Bailly (trung vệ không được thi đấu) muốn Harry Maguire (trung vệ đội trưởng, thi đấu như kẻ ngớ ngẩn) phải bị gạt khỏi đội hình. Vài ngôi sao ngờ vực khả năng huấn luyện của Rangnick. Họ thất vọng về cách chọn đội hình của HLV này, càng không chấp nhận phương pháp của Rangnick trên sân tập. Marcus Rashford tỏ ra “không hạnh phúc” dưới thời Rangnick. Lại có những cầu thủ bị chính đồng đội gọi là “thú cưng của thầy”, vì họ chẳng có tài năng gì nhưng thường xuyên được Rangnick cho ra sân. Thoạt nghe thì rất giật gân. Nhưng tóm lại, tất cả đều chỉ là những chi tiết cũ, chẳng còn gì mới mẻ.

Danh hiệu duy nhất của Rangnick trong nghề huấn luyện là Cúp QG 2011 với Schalke. Kỳ thực, Rangnick chỉ làm việc vài tuần trong mùa bóng mà phần lớn công việc ở Schalke mùa ấy đã định hình dưới tay Felix Magath. Rất “gian”, Rangnick thường xuyên huấn luyện mỗi đội một tí, rồi sau đó “vơ vào” rằng, ông ta đã huấn luyện ở những đội nào. Hơn chục năm nay, Rangnick ẩn mình trong những chức danh như “Giám đốc phát triển bóng đá” hoặc “Cố vấn kỹ thuật”. Báo giới thì cứ phóng bút, thậm chí đến một mức độ “nói láo ăn tiền”: Rangnick là thầy cả Thomas Tuchel lẫn Juergen Klopp!

Một HLV trưởng mà bị cầu thủ nghi ngờ “có biết huấn luyện hay không”, thì xem ra trong nội bộ M.U chẳng còn khái niệm tự trọng nữa rồi. Việc đáng làm nhất của M.U lúc này là phải lập tức sa thải Rangnick. Việc này quá khó, bởi làm gì sau khi sa thải Rangnick, thì xem ra là không có câu trả lời. Ngay cả Michael Carrick – người duy nhất có thể “chữa cháy”, cũng đã ra đi. Nhưng nếu sa thải Rangnick, ít ra thì phòng thay đồ cũng bớt hỗn loạn. Bao quát: M.U đã trở thành “gánh xiếc” từ lâu rồi mà!

Không thể điên hơn được nữa
Điên rồ nhất là ở chỗ: Ralf Rangnick (dự kiến) sẽ huấn luyện M.U đến hết mùa bóng rồi chuyển sang vai trò cố vấn. Một trong những việc quan trọng sắp tới của Rangnick là cố vấn cho cuộc tìm kiếm HLV mới. Mà bản thân Rangnick thì đã lộ rõ: ông tự xem mình là một ứng cử viên cho ghế HLV M.U. Vậy Rangnick sẽ tìm ai, có muốn tìm hay không, hay thậm chí sẽ cố ý tìm một HLV tồi, với hy vọng sẽ lại được thay chỗ nhân vật ấy trong tương lai?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x