
Dù không ưa, thậm chí là ghét Pep Guardiola, chúng ta cũng nên thừa nhận việc ông đặc biệt so với các đồng nghiệp khác không hẳn nằm ở chiến thuật cao minh, thay vào đó, là con mắt nhìn người tinh tường. Nói một cách ví von, Pep có lẽ sở hữu cặp "hỏa nhãn kim tinh" giống Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký vậy.
Nếu chưa tin, hãy nhìn vào các thương vụ chuyển nhượng mà Man City đưa về dưới thời Guardiola, khi đa phần họ đều gây ấn tượng mạnh mẽ. Mùa hè năm ngoái, Man xanh từng theo đuổi Florian Wirtz, song rốt cuộc lại chọn Ryan Cherki với mức giá rẻ hơn rất nhiều.
Cho đến nay, Cherki đang chứng minh Pep đã đúng khi đặt niềm tin vào anh. Hay như ngay trong tháng 1 này, Man City đưa về Antoine Semenyo từ Bournemouth, và ngôi sao chạy cánh người Ghana đang có khởi đầu cực kỳ ấn tượng tại Etihad với 2 bàn cùng 1 kiến tạo sau 2 trận.
Nhìn chung, khi một bản hợp đồng mới nào đó cập bến Man City, người hâm mộ luôn có một cảm giác an tâm, bởi tất cả đều hiểu đằng sau mỗi phi vụ ấy đều chứa đựng những tính toán của Pep, một HLV sở hữu "cặp mắt vàng" cực kỳ tinh tường.
Nếu chưa đủ thuyết phục, hãy nhìn vào trường hợp của Bernardo Silva - một công thần kỳ cựu của Man City chứ không phải tân binh.
Hè năm ngoái, Pep đã phá bỏ quy tắc mà ông tuân theo suốt sự nghiệp để can thiệp trực tiếp và tự chỉ định đội trưởng, thay vì để cầu thủ bỏ phiếu. Người ông chọn làm thủ lĩnh của Man City là Silva.

Điều đáng nói, quyết định đó của Guardiola lúc bấy giờ tạo ra nhiều dấu hỏi, bởi Silva gần như đã bị vắt kiệt sức trong giai đoạn sa sút nghiêm trọng của Man City mùa 2024/25. Thậm chí, tương lai của tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng rất mịt mờ với nhiều tin đồn ra đi.
Rõ ràng, việc trao băng đội trưởng cho một cầu thủ có khả năng sẽ rời CLB khi hợp đồng hết hạn vào mùa hè 2026 cũng không hẳn là quyết định hướng tới sự bền vững lâu dài. Nhiều người vẫn không hài lòng vì Silva được sử dụng quá nhiều mùa này, trong khi không có một vai trò cụ thể nào trên sân của anh thực sự nổi bật rõ rệt.
Tuy nhiên, chính niềm tin ấy của Pep dành cho Silva một lần nữa cho thấy ông tinh tường trong việc nhìn người như thế nào.
Từ chuyến làm khách mang tính chuộc lỗi trước Arsenal hồi tháng 9, nơi Man City suýt giành chiến thắng, cho đến thắng lợi mang tính tuyên bố trước Newcastle, tất cả những màn trình diễn và kết quả tốt nhất của Man xanh mùa này đều chứng kiến từng cầu thủ thấm nhuần "triết lý Silva": chiến đấu cho mọi tình huống và chạy đến giây cuối cùng của thời gian bù giờ. Mùa trước, vì nhiều lý do khác nhau, điều đó đơn giản là không xảy ra.
Việc bán đi một cầu thủ đẳng cấp như Silva khỏi đội hình nhìn chung là chuyện đơn giản, song việc nhìn ra bản chất và giữ anh lại để tạo ra tác động lớn lên toàn đội chắc chắn khó hơn gấp bội.
Như thường lệ, Pep thích đi con đường khó, và đó là tầm nhìn khác biệt của ông.




















