Premier League 2020/21 - vòng 5, sân Goodison Park - Trực tiếp: K+PM

Nhận định bóng đá Everton vs Liverpool,18h30 ngày 17/10: Đón chào bình minh mới

BONGDAPLUS
06:01 ngày 17-10-2020
Nếu không phải là Everton phiên bản Carlo Ancelotti, sẽ chẳng ai dám đặt niềm tin vào đội bóng này trong các trận derby Merseyside. Nhưng bây giờ là bối cảnh hoàn toàn khác, khi Everton đang hội tụ mọi yếu tố để chơi một trận sòng phẳng với Liverpool - nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh.
KÈO THƠM NHẤT trận Liverpool - Everton

Vị thế mới của Everton 

Có thể nói nôm na thế này về sự tiến bộ của Everton: Sau hàng chục năm, họ mới được đánh giá là đối trọng xứng tầm trong các cuộc đua vị trí/danh hiệu tại Ngoại hạng Anh. Chính xác hơn, đây là lần đầu tiên Everton bước vào một trận derby thành phố cảng với vị trí số 1 trên BXH kể từ tháng 9/1989. Cũng phải mất tới… 125 năm, Everton mới tái hiện kỳ tích thắng liên tiếp 7 trận mở màn trên mọi đấu trường sau kỷ lục mùa 1894/95. 

Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để nói về thực lực, khả năng chinh chiến đường dài của Everton, nhưng sự xuất hiện của Carlo Ancelotti rõ ràng đã thổi luồng sinh khí mới vào tập thể này. Lần gần nhất họ giành trọn 12 điểm đầu tiên sau 4 trận đầu mùa giải là đúng nửa thế kỷ trước và thú vị ở chỗ năm đó, Everton vô địch quốc gia. 

Cho tới lúc này, vị thế của Everton tại Premier League hoàn toàn khác, bất chấp họ đã nhận được nguồn đầu tư khổng lồ từ doanh nhân gốc Iran là Farhad Moshiri trong 2 năm qua. Vương triều mới của Everton khi tiếp quản đội bóng đã làm 2 việc.

Một là tu tạo, nâng cấp trung tâm huấn luyện Finch Farm, biến nó thành cơ ngơi mà mọi đội bóng đều thèm khát. Hai, đưa Marco Silva về huấn luyện, một HLV mang trong mình tư tưởng cấp tiến, sẵn sàng triển khai trường phái áp đặt với tham vọng biến Everton thành đội bóng lớn. 

Khi Marco Silva thất bại, Everton không dừng lại. Họ quyết định “nâng cấp” tham vọng và đưa Ancelotti về. Trong giới huấn luyện, Ancelotti là số hai thì không ai dám nhận là số một. Ông có 3 Champions League, vô địch quốc gia ở 5 giải hàng đầu châu Âu. Ancelotti chạm tay vào đâu, ở đó biến thành vàng.

Chọn Ancelotti và thuyết phục được nhân vật này tới một CLB hạng trung nước Anh, điều đó càng cho thấy mộng lớn của Everton. Họ muốn vươn mình như cái cách Leicester hay Tottenham đã làm được và giờ đây, con đường ấy đang từng bước được định hình. Nói như Ancelotti trong buổi họp báo trước trận là ông tôn trọng Liverpool nhưng Everton chẳng có gì phải e ngại. 

Richarlison (bìa phải) sẽ khiến Liverpool phải ôm hận

Lễ kỷ niệm kém vui? 

Tối nay sẽ là cột mốc lớn đánh dấu triều đại của Juergen Klopp tại Liverpool. Đúng 5 năm trước, Klopp có trận đấu tiên dẫn dắt Liverpool và tuần này cũng là lễ kỷ niệm 10 năm kể từ ngày tập đoàn Fenway trở thành chủ mới The Kop. 

Lẽ ra, đây sẽ là tuần lễ tràn ngập tiếng cười ở Anfield. Nhưng không, Liverpool đang bước vào giai đoạn mà Klopp miêu tả là “nhạy cảm”, có ý nghĩa bước ngoặt tới sự phát triển của tập thể này trong thời gian ông làm HLV. 

Thất bại 2-7 trước Aston Villa chỉ là biểu hiện bộc lộ ra ngoài của “căn bệnh” tiềm ẩn bên trong Liverpool mà Klopp đã dự báo từ trước. Sau 3 mùa giải liên tục thăng hoa, Liverpool đang chớm bước vào giai đoạn thụt lùi, xuống dốc khi danh hiệu đã no nê còn động lực, thể chất và ý chí của cầu thủ chẳng còn được như cũ. 

Sự uể oải của Liverpool được thể hiện rất rõ ở những thống kê sau đây. Lần đầu tiên kể từ tháng 4/1963, Liverpool thủng lưới 7 bàn trong một trận tại giải quốc nội và họ chính là nhà ĐKVĐ nước Anh đầu tiên tính từ tháng 9/1953 thua 7 bàn trong một trận đấu. Tại Premier League, hàng phòng ngự của Liverpool sau 4 trận chỉ “khá” hơn West Brom, ứng viên xuống hạng. 

Sau những ngày thăng hoa, nhuệ khí của Liverpool đang vơi dần. Họ đánh mất sự tập trung cần thiết, đánh mất khát khao như Klopp thừa nhận với tờ Independent. 8 trận gần nhất tại Premier League, Liverpool đã thua tới 4, bằng đúng số trận thua họ phải nhận trong 46 trận trước đó. 

Klopp đã nói mục tiêu của Liverpool là dần dần trở về quỹ đạo đúng đắn. Ông không muốn gây áp lực cho học trò và chỉ cần một kết quả tích cực để khiến bầu không khí “bình thường trở lại”. Dường như, cũng có ngày 1 điểm với Liverpool lại “đáng giá” đến thế. Một sự thật khó chấp nhận nhưng hoàn toàn dễ hiểu, khi Everton mới là đội được phép mơ mộng.

THÔNG TIN

Everton: Tosun, Gbamin, Holgate, Branthwaite, Kenn chấn thương; Mina chưa hoàn toàn bình phục 
Liverpool: Oxlade-Chamberlain, Tsimikas, Alisson chấn thương 
20 trận gần nhất, Everton thắng 12, hòa 1 và thua 7 theo kèo châu Á. 20 trận vừa qua, Liverpool thắng 10, hòa 1 và thua 9 theo kèo châu Á.
Trên sân nhà, Everton thắng 12, hòa 2 và thua 6 theo kèo châu Á trong 20 trận mới nhất. 

Goodison Park “thích” tỷ số hòa 

Ngay cả khi trải qua những giai đoạn khó khăn, sân nhà vẫn luôn là điểm tựa của Everton trước Liverpool. 8 trận derby Merseyside mới đây diễn ra tại Goodison Park, có tới 7 trận kết thúc với tỷ số hòa và 5 trong số này là 0-0. Mặt khác, Everton cũng rất muốn chấm dứt 6 tiếng & 45 phút không  ghi bàn vào lưới Liverpool tại Goodison Park. Cầu thủ gần nhất khoác áo Everton chọc thủng lưới Liverpool tại sân bóng này là Romelu Lukaku, vào tháng 10/2015.  

ĐẶC BIỆT

Lưới rung cuối mỗi hiệp: 5 trận gần nhất của Everton có 7 bàn được ghi trong 15 phút cuối hiệp 1 và 4 bàn xuất hiện sau phút 75. 6 trận mới đây của Liverpool có 5 bàn từ phút 31 tới 45 và 5 bàn trong 15 phút cuối trận. 

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

ĐỐI ĐẦU HAI ĐỘI TRÊN MỌI ĐẤU TRƯỜNG

TỶ LỆ CHÂU Á FT: 1/2:0
TÀI XỈU: 3

DỰ ĐOÁN: 1-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

XEM THÊM

Thêm 1 bàn, Salah sẽ gia nhập 'CLB 100'

Hàng thủ dâng cao, con dao 2 lưỡi với Liverpool

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x