Nhóm Big Six 'săn' trung phong: Có hay không, cuộc đua sắm tiền đạo tại Premier League?

Kinh Thi Kinh Thi
15:11 ngày 08-08-2021
Bóng đá đỉnh cao hiện không có tiền đạo giỏi. Cứ nhìn nỗ lực chuyển nhượng quá… lờ đờ của các đội giàu nhất Premier League là đủ thấy. Kiếm đâu ra được một tiền đạo giỏi, giá vài trăm triệu bảng, để làm bùng nổ Premier League trước ngày khai mạc mùa giải mới?
Nhóm Big Six 'săn' trung phong: Có hay không, cuộc đua sắm tiền đạo tại Premier League?

Đình đám chỉ là một Harry Kane rất cũ kỹ, mà hầu như mùa Hè năm nào cũng đòi đi khỏi Tottenham, để được một đội bóng lớn nào đó ban phát cho anh danh hiệu vô địch. Tình hình năm nay đã ngán tận cổ: Man City trả giá 100 triệu bảng “cho rồi”. Quá dễ đoán: đấy sẽ là cái giá mà Tottenham sẽ không chịu bán, và thế là xong.

Tottenham hét giá 150 triệu bảng vì Chủ tịch Daniel Levy xưa nay nổi tiếng là con người “khó chơi”, rất ham tiền, chứ không phải vì muốn giữ Kane ở lại. Không dễ biết rõ sự thật: Man City và Tottenham tranh nhau để có Kane, hay họ đều muốn nhường cho nhau “cục nợ” Kane?

Trên bề mặt, báo giới liệt kê: Arsenal đang muốn có Lautaro Martinez, hảo thủ Argentina của Inter. Và như để tăng thêm chút giật gân gượng gạo, đã có Arsenal thì phải có đối thủ truyền kiếp của họ là Tottenham trong vòng cạnh tranh. Tottenham vừa muốn có Lautaro Martinez, vừa bảo “Kane không đi đâu cả”. Thị trường chuyển nhượng khi nào chẳng tràn ngập những câu chuyện đầy mâu thuẫn như vậy. Thêm chút thông tin về việc Chelsea muốn có Romelu Lukaku, thế là hình thành một cuộc chạy đua “săn số 9”.

Lukaku chẳng phải đã bị tống khứ khỏi Premier League đấy ư? Có thể Atalanta, Arsenal, Aston Villa, Southampton cũng đều muốn có tiền đạo người Bỉ, như thông tin trên mặt báo. Nhưng làm ơn, ở đây chẳng có gì đáng quý để phải săn lùng. Nhà vô địch Champions League mà lại phải “săn” một tiền đạo cũng đang được rất nhiều CLB tầm thường (không có hy vọng đăng quang ở bất cứ giải đấu nào dành cho họ) muốn có. Nghe cứ gượng ép thế nào!

Cứ phải nhìn lại thực tế, rằng bóng đá đỉnh cao gần như cạn kiệt tiền đạo giỏi mất rồi. Càng già, Cristiano Ronaldo lại càng trở thành trung phong đích thực (không đá cánh như trước). Anh đứng hẳn ở vị trí trung phong trong đội hình xuất phát và đoạt chức Vua phá lưới EURO 2020. Thế là đủ hình dung tình hình tổng quát của bóng đá đỉnh cao.

Từ bao giờ mà thế giới bóng đá lại muốn phủ phục trước một tiền đạo non choẹt người Na Uy, chẳng có dấu hiệu rõ rệt nào về tài năng, chỉ được khoác áo một Dortmund tầm thường, xem đấy như là chân sút vĩ đại nhất? Chúng ta đang nói về Erling Haaland. Mà sao không thấy các đội Big Six tranh giành tiền đạo Haaland ấy nhỉ?

Cả Arsenal lẫn Tottenham đều đang muốn mua Martinez, trong khi Chelsea chiêu mộ lại người cũ Lukaku (ảnh chủ)

Nói rằng các đội nhà giàu ở Premier League đang “săn số 9” cũng được, nhưng theo nghĩa họ đang bí mật săn lùng những “viên ngọc thô” chưa ai biết đến. May ra, cách này có thể đem lại hy vọng, chứ lấy đâu ra tiền đạo giỏi để Big Six tranh giành nữa. Trong bức tranh hiện thời, có thể nói một cách tương đối là “không có ai”. Bất quá cũng chỉ là Martinez, Lukaku, Kane, trong các câu chuyện nhợt nhạt đã nêu.

Cũng phải tiếc rằng bóng đá bây giờ không còn những “cặp mắt xanh” tuyệt vời như Arsene Wenger ngày trước - có thể nhìn vào một cầu thủ chưa có chút danh và reo thầm trong bụng: “Tiền đạo trong mơ đây rồi”!

Nếu xem thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2021 như một siêu thị, thì dãy kệ được ghi dòng chữ “trung phong” hiện đang bỏ trống, với rải rác vài món hàng cũ, hàng chất lượng kém, hoặc hàng không mấy ai quan tâm (các kệ “trung vệ” hoặc “tiền vệ công” có hàng hóa phong phú, chất lượng hơn hẳn). Vì sao có tình trạng này?

HLV Pep Guardiola và thứ bóng đá có quá nhiều tín đồ sùng bái của ông chính là thứ bóng đá “bóp chết trung phong”. Ở những nơi Guardiola xuất hiện và gây tiếng vang, trung phong là mẫu ngôi sao cuối cùng có thể tồn tại.

Liverpool của Juergen Klopp đá bằng tốc độ - thứ bóng đá mà khi thành công thì mọi cầu thủ tấn công đều trở thành ngôi sao. Thật ra thì Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane đều là… bình thường. Họ chỉ tỏa sáng trong cách chơi của Liverpool.

Tóm lại, Liverpool không cần săn lùng tiền đạo, vì lối chơi của họ tự sản sinh tiền đạo giỏi. Ole Gunnar Solskjaer thì mua trung phong cho M.U làm gì, khi ông này chỉ mong rời sân với kết quả hòa 0-0 mỗi khi gặp đối thủ mạnh.

Trung vệ mới là ưu tiên số 1

Trung vệ Ben White là cú tăng cường lớn nhất của Arsenal tính đến thời điểm này. Ở Liverpool thì đấy là trung vệ Ibrahima Konate. Đây thậm chí là cầu thủ duy nhất mà Liverpool đã tăng cường tính đến lúc này. M.U có thêm trung vệ cự phách Raphael Varane, trong khi Tottenham tăng cường trung vệ Cristian Romero. Điểm chung như thế là quá rõ ràng: các đội thuộc Big Six ở Premier League chỉ ưu tiên mua trung vệ giỏi. Trung phong thì… tùy tình hình.

40. Top 4 ở Premier League 2020/21 gồm Man City, M.U, Liverpool, Chelsea. Đấy cũng chính là 4 đội mạnh nhất Premier League mùa trước đó. Mùa giải vừa qua, tổng số bàn thắng của Top 4 giảm 40 bàn. Trong 4 đội này, chỉ có số bàn thắng của M.U là tăng.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x