Bruno 'hết phép', hàng thủ ngu ngơ, M.U thêm một lần cầu viện 'gà son' Greenwood

Quang Minh
03:02 ngày 23-07-2020
Quá nhiều những vấn đề của Man United được bộc lộ trong trận hòa West Ham đêm qua. Dưới đây là những điều được rút ra sau trận hòa như thua của đoàn quân HLV Ole Gunnar Solskjaer.
Mason Greenwood đi vào lịch sử M.U

Với việc có mặt ở đội hình chính đêm qua, Greenwood đã cán mốc 50 trận ra sân trong màu áo Man United, qua đó trở thành cầu thủ trẻ nhất có 50 lần ra sân cho đội chủ sân Old Trafford kể từ Ryan Giggs năm 1992 (18 tuổi, 295 ngày). Để đánh dấu sự nghiệp trọng đại này, Greenwood làm được điều rất tuyệt vời với bàn thắng ấn định tỷ số hòa.

Bàn thắng vào lưới West Ham cũng là pha lập công thứ 17 trên mọi đấu trường, qua đó giúp anh cân bằng thành tích với George Best (1965/66), Brian Kidd (1967/68) và Wayne Rooney (2004/05) trở thành cầu thủ tuổi teen ghi được nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải.

Bruno Fernandes đã 'hết pin'

Kể từ thời điểm mùa giải tái khởi tranh, Bruno Fernandes là một trong những cầu thủ phải cày ải nhiều nhất. 8 trận đã đấu tại Ngoại hạng Anh, cầu thủ người Bồ Đào Nha có mặt ở đội hình chính cả 8 trận và có tới 659 phút thi đấu. Nếu như cộng thêm 210 phút ở 2 trận đấu tại FA Cup, Bruno đã thi đấu tổng cộng 869 phút 10 trận đấu, kéo dài từ 24/6 đến 23/7, tức chưa được 1 tháng.

Việc phải thi đấu với mật độ dày đặc, 3 ngày/trận khiến nền tảng thể lực của Bruno suy giảm đi rất nhiều. Vài trận đấu gần đây, cựu cầu thủ Sporting Lisbon không còn giữ được sự thanh thoát trong lối chơi, những bước di chuyển trở nên chậm chạp. Ở trận đấu đêm qua, Bruno liên tục chuyền hỏng, khống chế bóng lỗi, trong đó có pha bỏ lỡ cơ hội rất ngon ăn ở giữa hiệp 1.

M.U và nỗi lo bóng bổng

Trong trận hòa 2-2 với Southampton cách đây không lâu, M.U bị gỡ hòa ở phút 90+6 từ một tình huống đá phạt góc. James Ward-Prowse tạt vào cho trung vệ Jan Bednarek đánh đầu lái bóng về cột xa. Cầu thủ vào thay người Michael Obafemi ập vào đệm bóng cận thành vào lưới trống, ngay trước mặt Victor Lindelof. Trước đó, đội trưởng Maguire là người mắc lỗi khi không kèm Bednarek mà lại đi kèm người đồng đội Wan-Bissaka.

Lindelof và Maguire đều là những trung vệ có thể hình, có chiều cao lý tưởng và là những chuyên gia đánh đầu, nhưng thời gian gần đây thường xuyên lúng túng với thứ vũ khí sở trường của mình. Ở trận đấu đêm qua với West Ham, những tình huống bóng bổng cũng luôn khiến NHM thót tim. Có ít nhất 2 lần tiền đạo Antonio dù có chiều cao thấp hơn nhưng đều đánh bại Lindelof ở các pha bóng không chiến khiến khung thành của De Gea chao đảo.

West Ham chính thức trụ hạng

Trước khi trận đấu này diễn ra, về lý thuyết West Ham vẫn có nguy cơ xuống hạng khi họ mới có 37 điểm, chỉ hơn đội đứng thứ 18 là Watford khoảng cách 3 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận. Chỉ cần giành thêm 1 điểm ở chuyến làm khách tới sân Old Trafford, The Hammers sẽ chính thức trụ hạng và họ đã làm được điều đó một cách thuyết phục.

Lúc này, West Ham đã có 38 điểm, hơn Watford 4 điểm trước khi vòng đấu cuối diễn ra. Điều này đồng nghĩa với việc cuộc đua trụ hạng lúc này chỉ còn là màn đấu đá giữa 2 đội bóng Aston Villa (34 điểm, hiệu số -26) và Watford (34 điểm, hiệu số -27). Vòng đấu cuối, Aston Villa sẽ gặp chính West Ham, trong khi Watford đối đầu với Arsenal.

M.U nhớ Luke Shaw

Shaw đã dính chấn thương trong trận hòa 2-2 với Southampton hồi giữa tháng 7 và vắng mặt ở 2 trận đấu gần đây tại Ngoại hạng Anh cùng trận đấu với Chelsea ở bán kết FA Cup. Người đá thay vị trí của hậu vệ người Anh là đàn em Brandon Williams, cầu thủ hồi đầu mùa đã thi đấu khá tốt khi thay thế Shaw cũng bị chấn thương. Tuy nhiên, những gì Williams thể hiện ở những trận đấu với Chelsea cũng như West Ham đêm qua đang khiến NHM rất nhớ Shaw.

XEM THÊM

Chelsea phá bĩnh M.U, ra độc chiêu khiến Henderson khó chối từ

Bruno Fernandes bắt đầu bị 'đánh hội đồng' giống Ronaldo

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x