Niềm tin mù quáng vào Guendogan đang khiến Pep trả giá

Hà Trang
14:44 ngày 03-02-2020
Nếu Ilkay Guendogan thực hiện quả phạt đền thành công, có lẽ Man City đã không thua thảm đến thế trước Tottenham. Nhưng đó chưa phải là biểu hiện yếu kém duy nhất mà Guendogan thể hiện trong sự bao bọc đến vô lý của ông thầy Pep Guardiola.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Hãy bỏ qua quả phạt đền oan nghiệt trong hiệp 1 sang một bên đi, bởi lẽ Guendogan đã thực hiện thành công cả 9 lần nhiệm vụ ở khoảng cách 11m trước đó trong màu áo Man City nên lần này có thể coi là tai nạn, chuyện bình thường trong bóng đá. Nhưng anh lại tham gia vào một tình huống bước ngoặt khác trong hiệp 2.

Phút 60, Harry Winks cướp được bóng bên phần sân nhà và ngay lập tức mở tốc độ phóng vọt lên cho một đợt phản công. Guendogan là người đứng gần Winks nhất nhưng pha tiếp cận của anh chậm mất 1 giây để có thể cản phá đúng luật. Vấn đề là ở đó: Nếu Guendogan không thể cản phá đúng luật, anh có thể cản phá sai luật, tức là phạm lỗi. Nếu Guendogan phạm lỗi trước, Oleksandr Zinchenko đã không phải phạm lỗi sau đó và chiếc thẻ vàng thứ 2 của Zinchenkho đã không xuất hiện.

Zinchenkho bị đuổi khỏi sân, vài phút sau Man City thủng lưới bàn đầu tiên và sau 90 phút, là thua tất tay 0-2, qua đó gần như hết cơ hội đua vô địch khi mà khoảng cách với Liverpool đã lên tới 22 điểm. Lỗi này thuộc về ai? Guendogan sao? Các thống kê trong trận không nghĩ như vậy.

Guendogan tạo ra 2 cơ hội, thắng 5/8 lần đối đầu, tắc bóng thành công 3/4 lần. Anh hoàn thành 83 trên tổng số 92 đường chuyền, mà 59 trong số đó thực hiện trên phần sân Spurs - nhiều hơn mọi cầu thủ khác. Tiện đã nói đến đây: Guendogan là cầu thủ duy nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này thực hiện trung bình 50 đường chuyền trên phần sân đối phương mỗi trận.

Nhưng hiệu quả rốt cuộc đến đâu? Nói riêng trong trận đấu với Tottenham, Guendogan bỏ lỡ một quả penalty đã đành nhưng chưa phải là tất cả. Trong hiệp 2, khi Hugo Lloris đã băng ra khỏi khung thành, Guendogan lại chuyền bóng quá tệ khiến Raheem Sterling dứt điểm với đưa bóng lên trời. Chưa hết, vào cuối trận, Guendogan lại chọn sai thời điểm băng vào và bỏ lỡ pha căng ngang như đặt của Riyad Mahrez. 

Guendogan là hình ảnh hiện thân của City lúc này

Sẽ có người đứng ra bảo vệ Guendogan nhưng chuyện anh liên tục góp mặt trong các thất bại đáng hổ thẹn của City không còn là sự trùng hợp. Ví dụ như trận thua 0-3 trước Liverpool ở Champions League năm 2018, thua 0-1 trước Tottenham cũng ở đấu trường châu Âu vào mùa trước, hay các trận thua Norwich và Wolves vào năm ngoái.

Các con số vô chi không nói dối. Trong 15 trận Guendogan xuất phát tại Ngoại hạng Anh mùa này, City ghi trung bình 2,0 bàn, thủng lưới 1,4 bàn và tỷ lệ thắng 53%. Trong 10 trận Guendogan không xuất phát, các con số lần lượt là ghi trung bình 3,5 bàn, thủng lưới 0,8 bàn và thắng tới 80%.

Theo một cách nào đó, Guendogan là điển hình cho nghịch lý về City mong manh của Pep trong mùa này: Đó là một cầu thủ trông xuất sắc về mặt con số nhưng lại thiếu sự quyết đoán để kết liễu đối phương trong thời khắc quyết định. Guendogan có thể trang trí cho lối chơi nhưng không thể đưa ra sản phẩm cuối cùng. 

Guendogan cũng bộc lộ điểm yếu chết người của City: Dễ tổn thương khi bị mất bóng. Guardiola luôn muốn tràn toàn bộ quân số sang phần sân đối phương bất chấp những rủi ro ở đằng sau. Nhưng điều từng khiến City mạnh mẽ giờ lại là vết thương hở miệng mỗi tuần.

Pep là người thông minh và ông hiểu mọi chuyện, nhưng vẫn đam mê Guendogan đến điên dại. Ông đã theo đuổi anh từ hồi ở Bayern, biến anh thành hợp đồng đầu tiên khi chuyển sang City, luôn đứng bên cạnh ủng hộ cậu học trò khi anh dính phải chấn thương dây chằng đầu gối. Khi Guendogan bị chỉ trích vì màn thể hiện trước Norwich, Pep vẫn "cứng đầu" tung anh ra sân ở trận gặp Shakhtar Donetsk sau đó.

Nói không quá, Guendogan là mẫu cầu thủ điển hình trong lòng Pep: mảnh người, sở hữu đôi chân khéo léo, thoải mái trong không gian hẹp và cực kỳ xuất sắc trong việc luân chuyển bóng liên tục.

Nhưng vấn đề là City bây giờ cần một tiền vệ cơ động, người có thể lấp các khoảng trống mỗi khi City để mất bóng. Guendogan làm được không? Cầu thủ chuẩn bị đón sinh nhật tuổi 30 đã thi đấu tới 30 trận tại Ngoại hạng Anh và Champions League mùa này, đẩy bật Bernardo Silva khỏi đội hình chính hoặc hàng tiền vệ, chặn đà lớn của Phil Foden, qua đó làm chậm kế hoạch thay thế tầm ảnh hưởng của David Silva. Tháng 8 năm ngoái, Guendogan gia hạn với City đến 2023 và liệu đó có phải một sự đầu tư đúng đắn?

XEM THÊM

Tottenham 2-0 Man City: Tottenham giúp Liverpool tiến gần tới ngôi vô địch

Tân binh 27 triệu bảng của Tottenham ghi bàn ra mắt, khóc &... chấn thương trong 7 phút

Toàn cảnh drama 5 phút không tưởng ở đại chiến Tottenham vs Man City

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x