
Giả thuyết mọi cầu thủ đến MU trong giai đoạn này đều trở thành phiên bản thảm họa rất đúng với trường hợp của Dorgu. Hậu vệ người Đan Mạch được mua về để nâng cấp cánh trái, thay thế cho một Luke Shaw liên tục dính chấn thương. Nhưng thay vào đó, người hâm mộ chỉ nhận về một nỗi thất vọng khác.
Rất nhiều chuyên gia nhận xét MU đã thực hiện những thương vụ mua bán ngớ ngẩn nhất thế giới, khi họ đẩy đi Aaron Wan-Bissaka chỉ để mang về một cầu thủ... tương tự ở cánh đối diện. Dorgu, ngoài điểm mạnh tốc độ, thì là một hậu vệ vô dụng trong tấn công khi không biết tạt bóng cũng như đâm vào vòng cấm.
Đây rõ ràng không phải là thứ mà fan MU muốn thấy, nhưng họ buộc phải chứng kiến nó rất rõ ràng trong gần 60 phút trước Everton. Trong thế trận mà MU đã hơn người Everton từ phút 13, họ vẫn chơi như chấp cánh trái.
Trích một bình luận sâu cay trên MXH X: "Dorgu có lẽ muốn giành giải Fair-play khi không cho MU tạo ra lợi thế hơn người trước Everton". Đây là sự thật khi MU hoàn toàn không tấn công được bên cánh trái, bởi Dorgu bất lực trước hàng phòng ngự lùi sâu của đối thủ.

Với những phút có mặt trên sân, Dorgu chỉ chạm bóng 42 lần, tung ra 30 đường chuyền, có 1 cú sút và mất bóng nhiều lần. Mỗi khi bóng được chuyền ra cánh trái cho Dorgu, MU coi như đã hết cơ hội. Nếu không phải là một đường chuyền về thì cũng là pha xử lý thiếu hợp lý, đẩy đồng đội vào thế khó và không làm xê dịch được hàng phòng ngự dày đặc của đối thủ.
Chính sự bế tắc trong hiệp 1 buộc MU phải thay đổi. Trong giờ nghỉ, HLV Ruben Amorim tung Mason Mount vào thay Noussair Mazraoui và chuyển Amad từ vai trò số 10 sang vị trí wing-back cánh phải. Mount ngay lập tức tạo ra tác động, với cú sút bị chặn rồi pha đánh đầu đi chệch khung thành. Anh suýt ghi bàn bằng một cú cứa lòng sau khi Mbeumo đã thử thách Pickford bằng một cú sút tầm thấp.
Trước phút 60, Amorim thay Casemiro bằng Kobbie Mainoo, người đã bỏ lỡ trận gặp Tottenham vì chấn thương, và đưa Diogo Dalot vào thay Dorgu. Chỉ từ đây, MU mới gia tăng được áp lực. Vào cuối trận, Mainoo tạt bóng cho Zirkzee đánh đầu ra ngoài từ một vị trí thuận lợi.
Một chi tiết cho thấy Dorgu tệ như thế nào là việc Amorim đẩy Shaw lên vị trí wing-back trái để tận dụng khả năng tạt bóng của anh, và thay Leny Yoro bằng Matthijs de Ligt. Trung vệ người Hà Lan, dâng cao từ vị trí trung vệ lệch phải, đã thực hiện một quả tạt tuyệt vời cho Zirkzee, nhưng cú đánh đầu của anh đã bị Pickford đẩy vọt xà.
MU kết thúc trận đấu với 25 cú sút so với 3 của Everton, bao gồm 4 cơ hội lớn so với 0 của đối thủ. Họ có tổng bàn thắng kỳ vọng (xG) là 1,66 so với 0,23 của Everton. Nhưng họ đã phải vật lộn trong phần lớn thời gian trước một đội chơi thiếu người trong 80 phút, dẫn đến một thất bại đáng xấu hổ. Nếu vẫn còn những cầu thủ trì trệ như Dorgu, viễn cảnh này sẽ lặp lại liên tục với Quỷ đỏ.























.jpg)


