Trái ngược với trận ra quân tưng bừng khi vượt qua Wolves, Man City mới đây để thua Tottenham 0-2 ở vòng 2 Premier League 2025/26.
Chiến thắng của Tottenham được định đoạt ngay trong hiệp 1 với 2 bàn thắng của Brennan Johnson và Joao Palhinha. Đặc biệt là ở bàn thắng thứ 2 khi thủ thành tân binh James Trafford mắc sai lầm.
Sau khi Tottenham ghi bàn nhân đôi cách biệt, ống kính máy quay truyền hình đã hướng về băng ghế dự bị của Man City. Có lẽ ý đồ của đạo diễn hình là muốn xem cảm xúc của Ederson - thủ môn số 1 trong nhiều năm của Man City nhưng giờ đang không được Guardiola trọng dụng.
Trong khi Jeremy Doku, Abdukodir Khusanov, Ederson Moraes và Matheus Nunes đều tỏ rõ sự thất vọng và chán chường thì Phil Foden lại cười cợt một cách sảng khoái.
Phản ứng của Foden đã gây ra tranh cãi bởi nó xuất hiện không đúng thời điểm. Khoảnh khắc này lập tức được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều CĐV Man City đã chỉ trích thái độ của tiền vệ người Anh.
Một số CĐV khác cho rằng Foden không cười cợt bàn thua của Man City mà là dành cho Tottenham. Ở thời điểm đó, nhiều CĐV Tottenham đã đồng thanh hát vang “Champions of Europe” để ăn mừng chức vô địch Europa League mùa trước.
Ngoài ra, một số fan cũng cho rằng Foden đã bật cười vì sai lầm của thủ thành James Trafford. Ở trận đấu này, Phil Foden đã được tung vào sân thay Oscar Bobb ở phút 75. Dù vậy, Foden không thể tạo nên sự khác biệt cho hàng công của Man City.