Trước đó, thầy trò HLV David Moyes từng không được hưởng phạt đền trong trận thua Arsenal hồi tháng 12, sau tình huống William Saliba phạm lỗi với Thierno Barry trong vòng cấm. Và đáng chú ý, lần này lại chính Barry tiếp tục trở thành tâm điểm ở trận gặp West Ham tại sân London Stadium.
Trong tình huống gây tranh cãi, tiền đạo của Everton bị Mateus Fernandes cản người trước khi cầu thủ của West Ham dùng tay gạt bóng khá rõ ràng trong vòng cấm. Dù các cầu thủ Everton phản ứng quyết liệt, trọng tài Stuart Attwell vẫn cho trận đấu tiếp tục. Tổ VAR do Michael Salisbury phụ trách cũng đồng tình với quyết định của ông Attwell khi cho rằng pha chạm tay vào bóng của Fernandes là không cố ý.
Tuy nhiên, sau khi xem xét lại, BTC Premier League đã đưa ra kết luận Everton hoàn toàn có lý khi khiếu nại. Theo kết quả bỏ phiếu, tổ chuyên môn xác định hành động của Fernandes đủ để “cấu thành lỗi dùng tay chơi bóng”, đồng nghĩa Everton đáng ra phải được hưởng phạt đền.

Thông tin này càng khiến sự bức xúc từ phía Everton gia tăng. Sau trận đấu, CEO Angus Kinnear đã gửi khiếu nại lên cơ quan điều hành trọng tài Anh (PGMOL), cho rằng công tác điều hành thiếu sự nhất quán và gây ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả thi đấu của đội bóng.
HLV David Moyes cũng không giấu được sự thất vọng với phản hồi từ giới trọng tài. Chiến lược gia người Scotland thẳng thắn chỉ trích: “Những gì họ phản hồi thật vô nghĩa. Họ không trao đổi với chúng tôi theo cách thực sự rõ ràng hay hợp lý”.
Đây tiếp tục là một ví dụ khác cho thấy những tranh cãi quanh VAR và công tác trọng tài vẫn đang trở thành vấn đề lớn tại Premier League mùa này, đặc biệt với Everton - đội bóng đã nhiều lần cảm thấy mình bị xử ép trong các quyết định quan trọng.






















