Có thể là Radamel Falcao, có thể là cả Eden Hazard, nhưng sau những gì đã thể hiện ở trận thắng Walsall 4-1 vừa qua, tự tin khẳng định Loic Remy mới là người phù hợp nhất cho vị trí tiền đạo cắm của Chelsea. Đặc biệt hơn, đây lại là trận đấu chân sút này gặp lại đội bóng cũ.
Than thở, chỉ trích đã xong, giờ Jose Mourinho phải đối diện với thực tế là ông sẽ không có Diego Costa trong 3 trận đấu tiếp theo ở giải quốc nội. Nghĩa là Mourinho buộc phải lựa chọn giữa Loic Remy và Radamel Falcao cho vị trí tiền đạo mũi nhọn.
Sự thấu hiểu Newcastle của Remy cũng như những gì chân sút người Pháp này thể hiện trong thời gian qua là đủ để thuyết phục Mourinho điền tên anh vào đội hình xuất phát. Trong trận đấu với Walsall tại Cúp Liên đoàn hồi giữa tuần, cả Falcao và Remy đều được vào sân, nhưng rốt cục chỉ có Remy ghi bàn cho dù anh đá ở vị trí tiền vệ cánh phải, tức là trái với sở trường.
Remy luôn hiệu quả mỗi khi xuất hiện trên sân
Falcao đã được Mourinho dành cho vài lời ngợi khen sau trận đấu với Walsall, nhưng người ta biết đấy là những lời... xã giao. Vì ở trận ấy, Falcao một lần nữa bỏ qua những cơ hội mười mươi, một lần nữa có những pha chạm bóng cực kỳ thiếu cảm giác. Và cú đá phạt... trượt vỏ chuối của anh trở thành đề tài đàm tiếu trên mạng xã hội.
Vậy thì trong một trận đấu rất quan trọng trên sân Newcastle, một người thực dụng như Mourinho tất nhiên sẽ không mạo hiểm với Falcao, ông cần một người có hiệu quả thi đấu tốt lẫn quyết tâm như Remy. Thậm chí, Remy cho biết nếu Mourinho yêu cầu anh gây chiến với cầu thủ đối phương như cách Costa vẫn làm, anh cũng sẽ đáp ứng.
PHÚT TRẦN TÌNH CỦA REMY
“Tôi không có lựa chọn”, Remy nói. “Bởi vì khi đấu cho Chelsea, bạn buộc phải cống hiến 100% khả năng. Khi cơ hội đến, tôi sẽ cố ghi bàn và kiến tạo. Tôi luôn muốn mình được thi đấu nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn và bây giờ, cơ hội đã đến. Tôi không có gì phải phàn nàn”. Trận gặp Walsall mới là lần thứ 2 Remy đá chính và là lần thứ 3 anh vào sân trên mọi mặt trận kể từ đầu mùa. Rõ ràng khi đến từ QPR hồi mùa Hè năm ngoái, Remy không thể ngờ là anh chỉ có thể giữ một vai trò khiêm tốn đến thế ở Chelsea.
Remy từng chơi cho Newcastle trước khi đến Chelsea
“Thật sự là rất khó khăn”, Remy nói. “Tôi không thể dối lòng. Việc phải ngồi dự bị nhiều khiến phong độ của bạn bị ảnh hưởng bởi thi đấu trên sân tập và trong trận đấu thật sự khác nhau rất xa. Vì thế khi không được ra sân thường xuyên, rất khó để duy trì phong độ”. Tuy không được thi đấu nhiều, nhưng mỗi khi ra sân, Remy đều chơi khá tốt. Lượt về mùa trước, những bàn thắng vào lưới Hull City và Stoke City của Remy có ý nghĩa định đoạt trận đấu, giúp Chelsea có những bước tiến quan trọng đến ngôi vô địch.
Bây giờ, trận đấu với Newcastle mang một ý nghĩa khác. Chelsea cần trận thắng này để tiếp đà hồi phục sau cơn khủng hoảng. Họ cần một người hiểu Newcastle như Remy, họ cần khát vọng thể hiện mình của một người mang nhiều hoài bão như Remy. Màn trình diễn tuyệt vời ở Newcastle (ghi 14 bàn sau 26 trận Premier League) từng chắp cánh cho Remy sang Chelsea, bây giờ liệu sự nghiệp của Remy có bước sang một trang mới sau trận đấu với chính Newcastle?
Remy xót cho Newcastle
Remy thi đấu cho Newcastle trong giai đoạn CLB này đang chơi rất hay, nhưng giờ gặp lại, đội chủ sân St James Park đang đứng áp chót BXH và chưa thắng nổi một trận nào trong mùa bóng mới. Chân sút này chia sẻ: “Tôi thật sự rất ngạc nhiên vì họ là một đội bóng lớn, nhưng tôi tin rồi họ sẽ sớm trở lại”.
Trương Vô Kỵ thoái ẩn giang hồ, hài lòng với thú vui đời thường là ngày ngày vẽ lông mày cho ái thê Triệu Minh, nhưng không ai nói Vô Kỵ giống… Đông Phương Bất Bại, tức là đàn bà.
Chelsea sau khởi đầu nhọc nhằn đang dần gượng dậy. Trận thắng Arsenal ở derby London hồi tuần trước cho thấy nhà ĐKVĐ Premier League đã có sự chuyển mình trên hành trình bảo vệ ngai vàng. Giờ là lúc họ phải nhanh chóng tăng tốc để rút ngắn cách biệt với các đối thủ trong cuộc đua vô địch.
Trong cuốn tự truyện mới mang tên “Leading”, Sir Alex Ferguson cho rằng việc giữ chân được David de Gea và chiêu mộ được Anthony Martial có thể sẽ giúp M.U đạt được những thành công lớn ở mùa giải năm nay.
Chiếc ghế của HLV Brendan Rodgers đã lung lay tận gốc. Những nguồn tin rò rỉ cho biết BLĐ Liverpool đã liên hệ với Carlo Ancelotti nhằm thế chỗ chiến lược gia người Bắc Ireland. Cơ hội tự cứu mình của Rodgers chỉ còn rất nhỏ. Một trận thắng trước Aston Villa chỉ giúp Rodgers kéo dài thêm phần nào “sự sống” ở Anfield.
Hàng thủ M.U đang rất lỏng lẻo và không có phong độ tốt. Thế nên, họ sẽ phải trông đợi nhiều vào việc lấy công bù thủ. Tiền đạo đang có phong độ tốt Martial sẽ là niềm hy vọng số 1 của Quỷ đỏ trước đội khách Sunderland, để thầy trò HLV Van Gaal lấy cảm hứng cho chặng Tourmalet sắp tới.
Chuyên gia Mark Lawrenson của BBC trổ tài dự đoán kết quả các trận đấu thuộc vòng 7 Ngoại hạng Anh, khá thú vị ông nhìn nhận các đại gia đều sẽ thắng với tỷ số 2-0.
Anthony Martial đang hòa nhập cực nhanh với M.U. Sau 2 trận đấu, chỉ bằng 3 cú sút trúng đích, Martial đã có 3 bàn ở Premier League. Đó là hiệu suất không tưởng với một tiền đạo mới 19 tuổi và lần đầu chơi bóng ở xứ sương mù.
Được đưa về Anfield với giá 29 triệu bảng (41 triệu euro), rõ ràng sự kỳ vọng đặt vào Roberto Firmino là cực lớn. Tuy nhiên, đến thời điểm này Firmino vẫn đang “mất tích” ở Liverpool. Vì sao ngôi sao người Brazil lại đang khởi đầu kém cỏi đến vậy? Liệu anh có vượt qua được thời gian khó khăn để tỏa sáng như kỳ vọng?
Sau 6 vòng đầu tại Premier League 2015/16, Harry Kane vẫn chưa một lần làm tung lưới đối phương. Chân sút được xem như phát hiện lớn nhất mùa giải năm ngoái đang xuống dốc không phanh.
Giai đoạn đầu mùa giải 2015/16 đang cho thấy mức độ cạnh tranh khắc nghiệt của Premier League. Trải qua 6 vòng đấu, những ngôi sao hàng đầu của các năm trước đều mất hút, nhường lại sân khấu cho nhiều gương mặt mới chân ướt chân ráo góp mặt tại giải đấu hàng đầu nước Anh.
Sự giống nhau về ngoại hình với ngôi sao người Argentina, Lionel Messi đang đem tới sự bàn tán rôm rả, khi anh chàng được ví von là “Messi tàu điện ngầm” ra tranh cử ghế thị trưởng tại Mexico.
Không phải đợi lâu, danh tính cũng như nguồn gốc xuất thân của bóng hồng bí ẩn cặp kè với tiền vệ Mason Mount (MU) đã được hé mở. Đó cụ thể là Freya Tidy, một người mẫu tuyệt đẹp trên Instagram.
Theo báo chí Anh, Graham Potter và Ajax không thể đi tới thỏa thuận cuối cùng vì đội bóng Hà Lan không đáp ứng được mức lương theo yêu cầu của chiến thuật gia người Anh.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn