MU đã giành chiến thắng 2-1 trước Chelsea ở vòng 5 Ngoại hạng Anh ngay trên sân nhà Old Trafford. Đội bóng của HLV Ruben Amorim được chơi hơn người ngay phút thứ 5 vì thẻ đỏ của thủ môn Robert Sanchez, thậm chí vươn lên dẫn 2-0. Dù vậy, Casemiro lại phá hỏng lợi thế này khi bị truất quyền thi đấu vào cuối hiệp 1 khiến MU phải vất vả bảo vệ thành quả.
Trả lời phỏng vấn BBC Sport, HLV Ruben Amorim không chỉ trích Casemiro quá nặng nề nhưng muốn cựu sao Real Madrid tự kiểm điểm bản thân vì hành động đẩy toàn đội vào hoàn cảnh khó khăn: "Casemiro chắc chắn cảm thấy tồi tệ hơn tôi. Chúng tôi đã thắng, nên tôi sẽ quên đi phần nào việc này. Tuy nhiên, Casemiro sẽ phải nhìn lại mình vì cậu ấy là cầu thủ hàng đầu. Cậu ấy hiểu mình đã làm gì. Với kinh nghiệm của bản thân, Casemiro hẳn biết rằng không nên thực hiện pha bóng như vậy".
Dù vậy, Amorim thừa nhận, chiến thắng này rất quan trọng với MU lẫn các cổ động viên: "Chúng tôi đã chịu đựng nhiều sức ép vào cuối trận nhưng chiến thắng là xứng đáng. Cổ động viên MU rất dễ làm hài lòng. Nếu các cầu thủ cống hiến hết mình, họ sẽ luôn ủng hộ.
Đó là điều mà các cầu thủ của chúng tôi cần phải hiểu và nên làm tốt. Để có sự ủng hộ của người hâm mộ, chúng tôi chỉ cần chạy, chiến đấu và thi đấu máu lửa. Bây giờ, MU phải trở lại mặt đất, phải quên đi cảm giác vui vẻ của chiến thắng để có sự chuẩn bị, qua đó hướng tới 3 điểm tiếp theo".
Nói về thế trận, Amorim thẳng thừng thừa nhận MU không chơi hay dù được chơi hơn người từ sớm. Thậm chí, ông chê các cầu thủ luôn thích tự làm khó mình và cần phải "kết thúc trận đấu sớm hơn" khi được chơi hơn người từ phút thứ 5. "Đó là sự thật. Chúng tôi luôn thích làm phức tạp mọi trận đấu. Nhưng hôm nay là một trận đấu tốt. Tôi cảm nhận được sự khẩn trương, đặc biệt là trong những phút đầu trận", ông Amorim nói.
Việc Chelsea mất người sớm đã giúp ích cho MU. Nhưng rõ ràng, chúng tôi cần phải sắc bén hơn để kết thúc trận đấu sớm hơn. Với việc Casemiro bị đuổi người, bạn không biết điều gì sẽ xảy ra, vì vậy chúng tôi phải tận dụng cơ hội để kết thúc trận đấu".
Casemiro đi vào lịch sử MU Casemiro là cầu thủ đầu tiên của MU ghi bàn và bị đuổi khỏi sân trong hiệp một của một trận đấu tại Premier League, và là cầu thủ đầu tiên tại giải đấu kể từ Emmanuel Adebayor của Tottenham trong trận đấu với Arsenal vào tháng 11 năm 2012. |