Scandal sex gắn liền với lịch sử thể thao đỉnh cao (kỳ 7): Mike Tyson... bất ngờ vào tù

Kinh Thi Kinh Thi
13:44 ngày 16-10-2013
Phải dùng từ “bất ngờ” là vì kể cả khi hiểu rõ Mike Tyson có bản tính hung bạo ra sao, người ta vẫn phải ngỡ ngàng khi tòa kết tội “cưỡng hiếp” đối với võ sỹ lừng danh này. Anh bị kết án 10 năm tù, trong đó có 6 năm tù ngồi, vì cưỡng hiếp Desiree Washington.
Scandal sex gắn liền với lịch sử thể thao đỉnh cao (kỳ 7): Mike Tyson... bất ngờ vào tù
Mike Tyson phải vào tù ngay giữa đỉnh cao phong độ, với cơ man hệ lụy vẫn còn ảnh hưởng đến tận bây giờ.

“Ước gì tôi có thể cưỡng hiếp cô ta một lần”! Khi Mike Tyson nói vậy thì điều đó có nghĩa là, theo Tyson, anh chưa bao giờ cưỡng hiếp được Desiree Washington. Thế còn bản án? Tyson lại chẳng quan tâm. Anh nói: “Tôi có ngồi tù thêm vài năm nữa cũng chẳng hề gì. Trong đời, tôi đã làm quá nhiều chuyện bậy bạ. Tôi đã làm những chuyện đáng phải ngồi tù nhiều hơn vụ này. Nhưng có một điều tôi phải nói rõ, tôi chưa bao giờ cưỡng hiếp cô ta”.

MỘT CÂU CHUYỆN KHÓ TIN
Hồi cuối  thập niên 1980, Tyson là một hiện tượng nổi đình nổi đám trong làng thể thao thế giới. Mỗi khi “chàng Mike thép” thượng đài, chỉ riêng tiền “cat-xê” đã lên đến vài chục triệu USD - trong cái thời buổi mà giá chuyển nhượng cầu thủ đạt trên 1 triệu USD thì đã là cao. Diego Maradona gia nhập Napoli với giá chỉ có 9 triệu USD. Và kể cả khi Maradona còn đang chơi bóng đỉnh cao, thì BBC vẫn trao giải thưởng “Gương mặt trong năm” của thể thao thế giới cho Tyson (năm 1989).

Không có gì lạ khi Tyson được mời đến tham dự một cuộc thi Hoa hậu Mỹ, dành riêng cho những cô gái da đen. Không phải Tyson có vinh dự, mà là cuộc thi Hoa hậu có vinh dự mời được “chàng Mike thép” đến cổ vũ. Desiree Washington, 18 tuổi, người đẹp đại diện đảo Rhode, là một thí sinh trong cuộc thi ấy. Cô nhanh chóng trở thành bạn của siêu sao quyền Anh Tyson. Dĩ nhiên, người ta chỉ biết Tyson, chứ không biết Desiree là ai.

Bỗng nhiên, Tyson bị bắt vào tháng 7/1991, vì cáo buộc hiếp dâm của Desiree. Phiên tòa diễn ra từ ngày 26/1 đến ngày 10/2/1992 tại Indianapolis.

Và khi tòa kết luận Tyson có tội, đấy thật sự là một diễn biến bất ngờ, là sự kiện lớn của làng thể thao thế giới trong năm 1992 - bất ngờ hơn cả sự kiện Đan Mạch vô địch EURO .

Vụ án chỉ có rất ít nhân chứng, vật chứng. Người ta chỉ biết: khoảng 1h30 sáng, Tyson gọi điện cho Desiree, rủ cô đến chơi ở khách sạn mà anh đang cư ngụ, tại Indianapolis. Những gì xảy ra trong phòng khách sạn, người ngoài không biết. Không có camera ghi lại hình ảnh. Chẳng ai nghe chuông báo động, tiếng kêu cứu, hoặc những gì tương tự.

Khoảng 30 phút sau, Desiree một mình bước khỏi khách sạn, ra về bằng chiếc Limousine của Tyson (tài xế của Tyson đã đón Desiree đến khách sạn bằng xe ấy, rồi cũng đưa cô về bằng xe ấy, và đấy là nhân chứng hiếm hoi). Tóm lại, phiên tòa xử Tyson hiếp dâm hầu như chỉ gồm 3 phần: Desiree nói, Tyson nói, và... tòa nói. Tất nhiên, chúng ta đã hiểu: tòa nói Tyson có tội!

NGÂY THƠ ĐẾN THẾ LÀ CÙNG!
Theo những gì Desiree nói thì Tyson hứa hẹn “một món quà bí mật”. Khi cô đến khách sạn, Tyson lại bảo để quà trong phòng. Desiree vào phòng. Rồi cô vào phòng tắm. Khi từ phòng tắm bước ra, với trang phục “thoải mái hơn”, thì cô bị Tyson gạ gẫm, rồi vật ra giường và cưỡng hiếp. Kết quả khám nghiệm (ở thời điểm 1 ngày sau đó, khi Desiree quyết định kiện Tyson) cho thấy Desiree bị trầy xước “chỗ ấy”, tính ra thì vết trầy xuất hiện ở thời điểm trùng với những gì nói trong cáo trạng.

Tyson không phủ nhận chuyện “vật người đẹp ra giường”. Nhưng anh quả quyết: đấy chỉ là một cuộc mây mưa có sự đồng thuận từ cả hai phía. Tyson cho rằng Desiree ban đầu chỉ muốn “gài” anh để tống tiền, và không bao giờ ngờ rằng cô ta sẽ đưa mọi chuyện ra tòa như thế (nói gì đến chuyện tòa xử anh có tội).

Mặt khác, cũng theo Tyson thì Desiree bị sốc khi chẳng những không vòi được tiền mà thậm chí chẳng được Tyson đưa về, phải tự mình đi ra chiếc Limousine chờ sẵn. Chỗ này, tài xế cung cấp lời khai: người đẹp Desiree quả có thái độ hầm hầm khi bước vào xe. Desiree nói lẩm bẩm: “Đồ khốn, anh nghĩ mình là ai, hãy đợi đấy”.

Theo bạn, một cô gái 18 tuổi chịu để tài xế đón đến khách sạn của bạn trai lúc 1h30 sáng, thì để làm gì? Đã vậy, sau đó cô ta còn vào phòng tắm để chỉnh sửa trang phục “cho thoải mái hơn”? Lý giải về vết trầy xước ở chỗ kín, luật sự của Tyson có nêu ra một chi tiết mà theo các chuyên gia thì đấy là “quá non tay nghề”: thân chủ của mình có đặc điểm làm tình rất... hung bạo. Đã vậy, lại bảo Tyson có sở thích khác người là rất muốn làm cho bạn gái hoặc vợ mình đau đớn khi làm tình.

Nói thế, chẳng khác chuyện “không khai anh bạn nấp trong đống rơm”. Luật lệ mỗi nơi mỗi khác, và cũng chẳng có gì lạ nếu thỉnh thoảng bạn lại thấy ở đâu đó trên mặt báo chuyện vợ tố cáo chồng cưỡng hiếp. Cho dù đồng thuận, nếu Desiree “muốn ngừng” mà Tyson cứ tiếp tục, thì đã là cưỡng hiếp rồi!

Cái sự ngây thơ của một cô gái 18 tuổi, đến khách sạn lúc rạng sáng để “bị” một siêu sao thế giới cưỡng hiếp, nghe đã thấy buồn cười. Nhưng cách chống chế của các luật sư bào chữa cho Tyson lại càng ngây thơ. Cần nhớ: Tyson là một võ sỹ nặng cả trăm cân trong khi Desiree chỉ là một cô gái hơn 40 cân.

Sau này, lại có khá nhiều thông tin lý giải vì sao ông bầu (đầy tai tiếng) Don King lại sắp xếp những luật sư “tay mơ” cãi cho Tyson. Đấy lại là cả một câu chuyện khác. Ở đây, hãy cứ biết rằng tay đấm huyền thoại Mike Tyson đã phải ngồi tù oan uổng vì một câu chuyện mà ai muốn bảo là có cưỡng hiếp hay không đều được. Anh được trả tự do sau 3 năm, nhưng khi ấy đã trở thành một Tyson hoàn toàn khác xưa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x