
Nottingham một lần nữa khiến Liverpool cúi đầu tại Anfield khi giành chiến thắng thứ hai ở đây trong 14 tháng. Họ chơi gọn gàng, kỷ luật và sắc sảo, đặc biệt ở các tình huống cố định – điểm yếu rõ ràng nhất của Liverpool lúc này. Bàn mở tỷ số đến ở phút 33 khi Murillo dứt điểm từ rìa vòng cấm sau pha phòng ngự lúng túng từ quả phạt góc. VAR xác định Dan Ndoye không che tầm nhìn của Alisson, mặc cho sự phản đối quyết liệt của Liverpool.
Chỉ vài phút sau, chủ nhà được “cứu” bởi quyết định hủy bàn thắng của Igor Jesus vì lỗi chạm tay. Đầu hiệp hai, Nicolo Savona nâng tỷ số lên 2-0 với pha dứt điểm bình tĩnh, trước khi Morgan Gibbs-White kết liễu trận đấu ở phút 78, khiến nhiều CĐV Liverpool rời sân sớm.
Dù thất bại mang tính sụp đổ, Redknapp vẫn lên tiếng kêu gọi sự bình tĩnh, nói rằng Liverpool và cả ban lãnh đạo không được quay lưng với Slot trong giai đoạn khó khăn của tháng 10 và 11. Trên Sky Sports, cựu danh thủ người Anh nhấn mạnh: "Họ cần phải kiên nhẫn. Arne Slot xứng đáng điều đó sau những gì ông ấy làm mùa trước".
Trong khi đó, danh sách chấn thương của Liverpool lại dài thêm. Florian Wirtz và Conor Bradley đều vắng mặt vì chấn thương cơ, Jeremie Frimpong vẫn chưa trở lại. Những mất mát này buộc Slot phải vá víu đội hình, như việc để Curtis Jones đá hậu vệ phải. Alexander Isak tái xuất nhưng thiếu sắc bén và rời sân ở phút 68 nhường chỗ cho Hugo Ekitike, song cả hai tiền đạo đều không tạo ra ảnh hưởng đáng kể.

Trong bối cảnh tiếng la ó vang lên và khán giả bỏ về sớm, Virgil van Dijk không né tránh trách nhiệm. Anh thừa nhận đội bóng tổ chức phòng ngự tệ, liên tục mắc lỗi ở bóng chết và rơi vào trạng thái hoảng loạn sau khi thủng lưới. Van Dijk nói: "Chúng tôi để lọt quá nhiều bàn dễ dàng. Lại là một tình huống cố định. Chúng tôi thiếu quyết liệt, thiếu tranh chấp, thiếu bình tĩnh. Đây là giai đoạn cực kỳ khó khăn. Nói suông không giúp được gì, tất cả phải chịu trách nhiệm. Thua Nottingham Forest tại Anfield là điều rất tệ. Những bàn thua đó quá dễ và ai cũng phải soi lại bản thân. Tôi không bỏ cuộc và đội bóng cũng vậy. CĐV đã ở bên chúng tôi trong nhiều thời điểm và họ sẽ lại ở đó khi chúng tôi vượt qua được giai đoạn này".
Sự sụp đổ ở các tình huống cố định tiếp tục phơi bày lỗ hổng cấu trúc. Theo Opta, Liverpool đã thủng lưới 9 bàn từ bóng chết mùa này, đứng thứ ba tệ nhất giải. Họ nhận trung bình 1,81 bàn mỗi trận, một cú rơi tự do so với sự chắc chắn của mùa vô địch năm ngoái. 4 trong 6 trận gần nhất, Liverpool thủng lưới 3 bàn. Việc không bổ sung trung vệ trong mùa hè khiến thương vụ hụt Marc Guehi trở thành một bước ngoặt đáng tiếc. Anh vẫn nằm trong danh sách mục tiêu hàng đầu cho tháng 1, nhưng cho tới lúc đó, Slot vẫn phải trông vào một hàng thủ vừa mỏng, vừa xuống phong độ – và ông cần sự kiên nhẫn mà Redknapp đang cố gắng nhắc nhở tất cả.

























